Marco Reus sẽ là Messi của nước Đức?

14/11/2012 13:13 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Hồi giữa tháng 9, khi huấn luyện viên Joachim Loew sử dụng sơ đồ 4-6-0 ở những phút cuối trận gặp Faroe, huyền thoại Guenter Netzer đã lên tiếng cảnh báo quyết định này: “Trước một đối thủ dưới tầm, tuyển Đức có thể không cần tiền đạo cắm.

Nhưng về lâu dài, lối chơi này không phù hợp với tuyển Đức. Tôi vẫn ủng hộ việc sử dụng Miroslav Klose và Mario Gomez, những trung phong đích thực. Tuyển Đức sẽ rất khó vận hành lối chơi hiện nay nếu gạt đi mũi nhọn có nhiệm vụ dứt điểm và quấy rối. Đây không phải sở trường của Đức và chúng ta không nên chạy theo lối chơi này”.


Ông Loew nên sử dụng Reus (trước) như một “số 9 ảo”

Quả thực trước đây “Die Mannschaft” chưa từng thi đấu với lối chơi không tiền đạo nhưng trong hoàn cảnh thiếu vắng các tay săn bàn kiệt xuất, ông Loew rõ ràng cần thử nghiệm thêm sơ đồ 4-6-0. Klose đang có phong độ tốt nhưng sẽ khó có đủ thể lực để chinh chiến tại World Cup 2014 khi đã bước sang tuổi 36. Còn Gomez thi đấu khá thất thường, lại tỏ ra chậm chạp, không phù hợp với lối chơi nhanh như điện xẹt hiện nay của Đức. Ngoài bộ đôi này, người Đức không còn một trung phong đẳng cấp nào khác và trong 2 năm tới, khó có thể sản sinh kịp một “kẻ dội bom”.

Trong trận giao hữu với Hà Lan, ông Loew sẽ có cơ hội thử nghiệm sơ đồ 4-6-0 ngay từ đầu bởi tiền đạo mũi nhọn duy nhất là Klose vừa dính chấn thương, chắc chắn sẽ vắng mặt. Ở trận gặp Đảo Faroe, ông Loew từng trao cơ hội cho Lukas Podolski thi đấu ở vị trí “số 9 ảo” nhưng không thành công bởi “Hoàng tử” khá chậm chạp, khả năng dứt điểm cũng không ổn định. Ở trận đấu với Hà Lan, có lẽ ông Loew nên đặt niềm tin vào Marco Reus, người từng thi đấu thành công ở vị trí “số 9 ảo” khi còn khoác áo Gladbach.

Sở hữu tốc độ kinh hoàng và kỹ thuật xuất sắc, Reus đủ sức quấy đảo mọi hàng thủ, tạo khoảng trống, thậm chí dọn cỗ cho đồng đội lập công (đầu mùa từng được HLV Juergen Klopp sử dụng ở vai trò nhạc trưởng). Khả năng dứt điểm của Reus cũng đáng khen ngợi: Tại Dortmund, cầu thủ này đã ghi 7 bàn còn tại tuyển Đức, chỉ trong 4 trận đầu vòng loại World Cup 2014 vừa qua, đã kịp ghi 3 bàn. Đặc biệt, nếu Klose và Gomez chỉ nguy hiểm trong vòng cấm thì Reus có thể dứt điểm ở mọi vị trí nên các đợt tấn công của tuyển Đức sẽ càng bất ngờ.

Trong thời gian qua, Reus nổi lên như 1 trong những cầu thủ tấn công hàng đầu không chỉ của Đức mà còn của châu lục. Sở hữu một viên ngọc quý như vậy, sẽ là lãng phí nếu ông Loew bó buộc Reus bên cánh trái cùng nhiệm vụ phòng ngự. Mạnh dạn đẩy Reus vào vị trí “số 9 ảo”, biết đâu ông Loew sẽ phát hiện được một Lionel Messi mới?

T.K.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm