Guardiola: 'Chúng tôi phải chống lại đội bóng mạnh nhất thế giới'

11/05/2015 21:49 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Pep Guardiola cho biết Bayern Munich chấp nhận thử thách khó khăn ở trận lượt về và sẽ vào trận với tinh thần quả cảm nhằm giành giật lại chiếc vé đến Chung kết ở Berlin.

Phát biểu trước báo giới mới đây, HLV Pep Guardiola cho biết, cánh cửa đến với trận Chung kết chưa hẳn đã đóng lại với Bayern.

“Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra. Luôn có những thách thức rất lớn và chúng tôi phải cố gắng vượt qua nó.

Ngoài trái tim đầy nhiệt huyết, chúng tôi sẽ còn cần một cái đầu đầy tỉnh táo.

Làm thế nào để giành vé đến Berlin? Để đạt được điều đó, chúng tôi cần phải lên kế hoạch rõ ràng và có sự tổ chức tốt, thứ mà toàn đội đã không thực hiện được trên sân của Barcelona. Chỉ khi tất cả đã cố gắng hết sức, lúc đó thần may mắn mới lên tiếng trợ giúp bạn.”

Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng ngoài nhiệm vụ bắt buộc là phải ghi bàn, đội bóng của ông cũng cần tìm cách bảo toàn mảnh lưới.

“Họ có những cầu thủ đẳng cấp và có thể chơi tốt cả trên sân khách. Chúng tôi muốn ghi bàn nhưng cũng cần dè chừng đối thủ phản công. Ở trận lượt đi chúng ta đã thấy Barcelona chơi bóng tốc độ ra sao. Vậy nên nếu bạn tràn lên một cách thiếu tính toán, đối thủ sẽ trừng phạt bạn.”



Bayern sẽ có trận đấu vô cùng khó khăn với Barcelona

Về tình hình lực lượng, ông thầy người Tây Ban Nha cho biết có thể Mario Goetze sẽ được ra sân từ đầu ở trận này trong khi Robert Lewandowski vẫn sẽ xuất hiện với chiếc mặt nạ và cần thi đấu cẩn trọng.

“Kinh nghiệm từ những trận thua trước Real Madrid ở bán kết Champions League năm ngoái đã khiến chúng tôi rút ra được nhiều bài học. Chúng tôi cần học cách kiên nhẫn và không để lộ nhược điểm trước đối thủ.

Chúng tôi cũng sẽ cố gắng giành quyền kiểm soát bóng ở trận đấu tới, một điều mà toàn đội đã chưa cụ thể hóa được khi phải đá tại Camp Nou.

Cuối cùng, ông lên tiếng khẳng định rằng mối quan hệ của mình và các cầu thủ vẫn hết sức tốt đẹp và bác bỏ tin đồn chuyển đến Man City mùa hè tới.

“Tôi hạnh phúc tại CLB này. Tôi có tất cả mọi thứ, giành nhiều chiến thắng, được đồng nghiệp và học trò yêu mến. Tôi không thể đòi hòi gì hơn nữa.

“Tôi đã nói đến 200 triệu lần rồi. Tôi còn hợp đồng đến năm 2016 và tôi sẽ tôn trọng nó.”

Ở trận lượt đi, Bayern đã thua 0-3 tại Camp Nou. Muốn đi tiếp, họ cần thắng tối thiểu với tỷ số như thế để đưa trận đấu vào thi đấu hiệp phụ. Ngay cả thắng 0-2, Bayern vẫn bị loại.

Tường Minh

Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm