Arturo Vidal, vị thực thần đang đói ngấu chiến thắng

22/06/2017 19:41 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Cổ động viên Chile có thể chọn Alexis Sanchez như một biểu tượng đẹp đẽ cho đội bóng của mình, nhưng với những người Đức, Arturo Vidal mới là đại diện cho tất cả những gì mà Chile cần.

Dù Bayern Munich có là kẻ đáng ghét nhất ở Bundesliga thì với những cổ động viên chân chính, Arturo Vidal luôn là điều gì đó tạo ra niềm cảm hứng, sự yêu thích và là mẫu vận động viên thể thao hoàn hảo mà họ luôn muốn được chứng kiến trên sân cỏ mỗi tuần.

Người Chile hay nhất

Mùa Hè 2016, người Chile run rẩy khi Alexis Sanchez chấn thương và không có được phong độ tốt nhất cho Copa America 2016 trên đất Mỹ. Sự sợ hãi càng lớn hơn khi Jorge Sampaoli không còn làm việc ở đây nữa, thay thế ông là Juan Pizzi, một người Argentina khác với mái tóc bồng bềnh và vẻ ngoài lãng tử, trông không thật giống với những chiến binh của Chile.

Nhưng rồi Chile bảo vệ thành công chức vô địch Copa America, mà wonderboy của họ là Alexis Sanchez không đóng vai trò nào trong thành công đó, và chỉ có Arturo Vidal mới trở thành chìa khóa chiến thắng cho nhà vô địch Nam Mỹ hai năm liên tiếp.

“Chile đã dạy tôi nhiều điều hơn về bóng đá và về giá trị của Arturo Vidal. Mẫu người như cậu ấy luôn cần thiết cho mọi đội bóng, đặc biệt trong những trận đấu lớn, cậu ấy luôn ở lằn ranh của một vũ khí tối thượng và một chiến binh trầm lặng”, Dietmar Hamann trầm trồ thán phục tiền vệ 30 tuổi của Bayern Munich, sau khi chứng kiến anh hành hạ Leo Messi và các đồng đội trong trận chung kết Copa America 2016, rồi kết liễu đối thủ trên loạt sút luân lưu, mà Leo Messi sau đó buộc phải nói lời chia tay đội tuyển.

Cuối năm đó, anh trở thành Vận động viên thể thao Chile, và Cầu thủ Chile xuất sắc nhất năm, vượt qua Alexis Sanchez, (hẳn nhiên là phải như vậy), và cả đội trưởng Claudio Bravo nữa. “Hãy gọi cậu ta là King Arturo”, kí giả Jonathan Wilson bình luận trên Sport Illustrates, và ông còn đi xa hơn nữa khi coi Vidal là “the best of the best”, (người xuất sắc nhất trong số những người xuất sắc”.

Vidal, lúc này, cũng không ngại nói trên Sport Bild rằng, “tôi là người hay nhất ở vị trí của mình, đó đơn giản là theo cách của tôi, có nhiều cầu thủ cố gắng chơi giống tôi và copy phong cách của tôi nhưng thất bại”.

Phong cách của Vidal là phòng ngự nhiều hơn bất cứ ai, nhưng ghi nhiều bàn thắng không kém bất kì một tiền vệ công nào trên thế giới. Dù Franz Beckenbauer phàn nàn rằng “Vidal là mẫu cầu thủ ít chịu di chuyển, được kì vọng quá nhiều, chuyền bóng kém và cũng chẳng hay khi tranh chấp tay đôi”.

Alexis Sanchez chấn thương vẫn lập cú đúp, sắp đi vào lịch sử Chile

Alexis Sanchez chấn thương vẫn lập cú đúp, sắp đi vào lịch sử Chile

Alexis Sanchez, dù chưa bình phục chấn thương nhưng đã lập cú đúp giúp Chile thắng 2-1 trước Uruguay ở vòng loại World Cup 2018.

Kẻ đói khát chiến thắng

“Chúng tôi gọi cậu nhóc là vị thực thần”, Arturo Olea, HLV thời thơ ấu của Vidal ở câu lạc bộ Rodelino nói về cậu học trò với niềm tự hào, “nó cứ ngã xuống là đứng dậy chơi bóng ngay lập tức, nếu bạn ngăn cản, nó sẽ không chịu dừng lại, bất kể bị đau đớn như thế nào thì nó cũng không thèm quan tâm đến điều đó”.

Hơn hai thập niên sau, những bài học vỡ lòng trên sân cỏ ở Rodelino đã biến Vidal trở thành một đấu sĩ hơn là một cầu thủ nhà nghề, mà nhà báo Chris Mayer-Lodge gọi anh là “chiến binh La Mã” trên sân cỏ. Và cũng giống như bất kì một chuyên gia bóng đá Đức nào khác, Mayer Lodge cũng coi Vidal là chìa khóa để Chile có thể giành chức vô địch Confed Cup 2017, nhờ sự bền bỉ, khả năng bùng nổ và trên hết là ý chí chiến thắng đến kinh ngạc.

Từ Colo-Colo, tới Bayer Leverkusen, Juventus và hiện tại là Bayern Munich, Vidal luôn là lựa chọn đáng tin cậy của các HLV. Pep Guardiola, một người yêu thích những tiền vệ thông minh hơn là những người sử dụng sức lực nói rằng, “Vidal là cầu thủ tuyệt vời theo cách của riêng cậu ấy”.

Sự phát triển kĩ năng chơi bóng dưới thời Pep Guardiola đã khiến tiền vệ 30 tuổi này trở thành một sự pha trộn lý tưởng giữa Busquets và Xabi Alonso, người có khả năng chơi bóng một chạm, đọc trận đấu một cách thông minh, và luôn có khả năng trở thành người quyết định trận đấu ở 1/3 phần sân của đối thủ.

01h00, ngày 23/06, sân Kazan, Đức – Chile:

Cuộc đấu của bóng đá tổng lực

Chile dưới thời những HLV người Argentina như Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli, và hiện tại là Juan Pizzi luôn được định nghĩa nhờ đối thủ. Đối thủ càng mạnh, Chile càng chứng tỏ được giá trị chơi bóng đã giúp họ đăng quang ở Copa America hai năm liên tiếp. Đó là lúc Chile được chơi thứ bóng đá pressing yêu thích, dồn nén trận đấu và buộc đối thủ lao vào cuộc đấu khắc nghiệt về thể lực, sức chịu đựng, sự kiên nhẫn, cũng như khả năng chơi bóng ở trình độ cao nhất của những ngôi sao. Nếu có đội nào thách thức Chile nhiều hơn Argentina hay Brazil thì đó chỉ có thể là Đức, nhà vô địch thế giới với thứ bóng đá mang hơi hướm phong cách tiki taka của người Tây Ban Nha, mà Chile từng đụng độ ở World Cup 2010.

Nhưng đây là thứ bóng đá có bổ sung những chất liệu kĩ thuật khác mà HLV Joachim Loew đã phải dày công thử nghiệm kể từ 7 năm trước, và thu được thành quả ở Brazil cách đây 3 năm. Một đội hình trẻ với những tài năng mới có thể khiến Đức không đạt được trạng thái hoàn hảo, nhưng đây sẽ là lúc để Joachim Loew tôi luyện tinh thần cho các cầu thủ trẻ tốt nhất.

Đội hình dự kiến:

Đức: Stegen; Kimmich, Rudiger, Mustafi, Hector; Brandt, Goretzka, Rudy, Stindl, Draxler; Werner

Chile: Herrera; Isla, Medel, Jara, Beausejour; Vidal, Diaz, Aranguiz; Sanchez, Vargas, Puch

Dự đoán: 1-1

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm