09/06/2026 13:05 GMT+7
Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một người con được trở về với đất mẹ. Mỗi danh tính được xác định là thêm một gia đình được khép lại nỗi chờ đợi kéo dài qua nhiều thế hệ.

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một người con được trở về với đất mẹ. Mỗi danh tính được xác định là thêm một gia đình được khép lại nỗi chờ đợi kéo dài qua nhiều thế hệ.

Vì thế, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là một chương trình hành động quy mô quốc gia mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn, của nghĩa tình và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Sáng 20/5/2026, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động làm trước rút kinh nghiệm lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ đối với mộ chưa xác định được thông tin, thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ (27/7/1947-27/ 7/2027). Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất. Những cánh rừng từng in dấu bom đạn đã xanh trở lại. Nhiều chiến trường năm xưa đã trở thành những đô thị sôi động, những vùng quê đổi mới từng ngày. Nhưng trong ký ức dân tộc vẫn còn những khoảng trống chưa thể lấp đầy.

Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 21/5/2026, tại nghĩa trang liệt sĩ Hưng Nhân (xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên), nơi yên nghỉ của 155 liệt sĩ, Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Hưng Yên tổ chức làm trước lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sỹ chưa có thông tin. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Hiện vẫn còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy và gần 300.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đằng sau những con số ấy là biết bao câu chuyện còn dang dở, là nỗi mong chờ âm thầm của hàng trăm nghìn gia đình trên khắp mọi miền đất nước.

Ngày 9/6/2026, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND phường Thống Nhất tổ chức công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Qua đó, tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thái Bình để giám định ADN, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương tri ân người có công với cách mạng. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Có những người mẹ đi hết cuộc đời vẫn chưa biết nơi con mình nằm lại. Có những người vợ mang theo nỗi nhớ đến cuối đời mà chưa một lần được thắp nén hương trên phần mộ người chồng đã ngã xuống. Có những người con lớn lên từ những câu chuyện kể về cha, nhưng chưa từng biết chính xác nơi người thân của mình yên nghỉ.

Ngày 4/6/2026, tại xã Quản Bạ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tuyên Quang tổ chức thực hiện làm trước công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quản Bạ nhằm rút kinh nghiệm trước khi triển khai trên diện rộng trong toàn tỉnh. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi nhớ và sự tri ân thì chưa bao giờ khép lại. Bởi vậy, tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không đơn thuần là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà là sự tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", là cách thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời cho Tổ quốc.

Đưa những người con của Tổ quốc trở về - Ảnh 5.

Ngày 9/6/2026, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND phường Thống Nhất tổ chức công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Qua đó, tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thái Bình để giám định ADN, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương tri ân người có công với cách mạng. Ảnh: Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Tuy nhiên, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là phương tiện. Điều làm nên sức mạnh thực sự của chiến dịch vẫn là tình cảm, trách nhiệm và sự chung tay của toàn xã hội.

Ngày 4/6/2026, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ phát động lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Huệ (xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh). Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Đó là những cựu chiến binh ở tuổi xế chiều vẫn kiên trì lần giở từng trang ký ức để cung cấp thông tin về đồng đội. Đó là những người dân ở các vùng quê, vùng sâu, vùng xa vẫn lưu giữ những câu chuyện được cha ông truyền lại về một trận đánh hay một địa điểm chôn cất liệt sĩ năm nào. Đó là những cán bộ, chiến sĩ ngày đêm rà phá bom mìn, tìm kiếm từng dấu vết còn sót lại. Và đó còn là những nhà khoa học miệt mài trong phòng thí nghiệm với niềm hy vọng mỗi mẫu ADN thành công sẽ mở ra thêm một cuộc đoàn tụ.

Sáng 4/6/2026, tại nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Linh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng tổ chức triển khai thí điểm công tác lấy mẫu ADN, số hóa và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định được thông tin. Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Mỗi thông tin được cung cấp có thể mang lại hy vọng cho một gia đình. Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một người con trở về với quê hương. Mỗi danh tính được xác định là thêm một phần lịch sử được nối lại.

Đưa những người con của Tổ quốc trở về - Ảnh 8.

28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị để tổ chức lễ truy điệu và an táng. Ảnh: TTXVN

Có thể hành trình phía trước vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng điều quan trọng là đất nước chưa bao giờ ngừng tìm kiếm, chưa bao giờ thôi gọi tên những người đã ngã xuống và chưa bao giờ quên món nợ ân tình đối với những người đã hiến dâng tất cả cho hòa bình hôm nay.

Ngày 14/5/2026, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Lễ, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ do Đội Quy tập 584 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) quy tập tại thôn XiPa, xã Đakrông. Ảnh: TTXVN

Bởi sau tất cả, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ không chỉ là hành trình đi tìm đồng đội. Đó còn là hành trình gìn giữ những giá trị đẹp đẽ nhất của dân tộc Việt Nam: lòng biết ơn, sự thủy chung và nghĩa tình. Một dân tộc có thể đi rất xa về phía trước, nhưng sẽ không bao giờ quên những người đã nằm lại phía sau để đất nước được trường tồn.

Ngày 12/5/2026, tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (xã Bình Hiệp), UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ đón 158 hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được đưa về nước giữa đợt 2, giai đoạn XXV (mùa khô 2025–2026). Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Hiền Lương
Thể thao và Văn hóa

Xem thêm

Phú Thọ lấy mẫu ADN xác định danh tính 24 hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin

Phú Thọ lấy mẫu ADN xác định danh tính 24 hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin

09/06/2026 11:19

Ngày 9/6, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND phường Thống Nhất tổ chức công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập  hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn cao điểm

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn cao điểm

09/06/2026 11:09

"Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đang bước vào giai đoạn cao điểm trên cả nước.

Đẩy mạnh truyền thông Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Đẩy mạnh truyền thông Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

30/05/2026 22:38

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã ký Quyết định số 50/QĐ-BCĐQG ban hành Kế hoạch truyền thông “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.