Từ Bàu Sen đến Mũi Yến - Cung đường của những trải nghiệm

28/10/2016 10:01 GMT+7 | Điểm đến

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một ngày đến Hoàng Ngọc Resort nghỉ ngơi thư giãn theo đúng tinh thần nghỉ dưỡng, chúng tôi quyết định thuê xe Jeep lên đường khám phá thiên đường mới từ Bàu Sen, Bàu Trắng đến Mũi Yến với sự phấn khích của cả đoàn trên suốt chặng đường.

Thuộc địa phận thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, mặc dù chỉ cách khu vực resort khoảng 30 km nhưng chúng tôi phải mất tới 2 tiếng để đến được Bàu Sen vì còn mải mê trải nghiệm cung đường mang đầy nét hoang dã đẹp đến ngây dại chốn này.  

Chặng dừng đầu tiên: Cột mốc 5/40

Lăn bánh trên cung đường DT 716, chúng tôi đã nhiều lần phải thốt lên trầm trồ trước cái đẹp mặn mà của thiên nhiên nơi đây. Tuy vậy, phải đến khi chạy qua một khúc cua, cả đoàn mới quyết định dừng lại nghỉ chân nhìn ngắm con đường dài thăm thẳm cao vút lên trên cùng những hàng dương hai bên đường thấp thoáng, xanh rì nổi bật trên nền cát vàng mịn đặc trưng xứ biển.

Dừng lại ngẫu hứng, chúng tôi chỉ nhớ nó nằm ở cột mốc 5/40, phong cảnh lúc ấy như mở toang phóng đãng khiến mọi người trở nên phấn khích hơn bao giờ hết, kỳ vọng một Bàu Sen sẽ còn quyến rũ nhiều hơn thế.


Nghịch ngợm chụp cảnh với bia Sagota Light

Sau vài lần nấn ná, đoàn lại tiếp tục rong ruổi tiến về Bàu Sen. Trên suốt chặng đường, có khi chúng tôi bắt gặp đồng cỏ với những chú bò đứng thênh thang gặm cỏ, có khi lại nhìn thấy khe suối hồng đã khô hạn nước, có khi lại là những bãi cát đỏ rực nổi bật cả không gian, tất cả khiến cho chuyến trải nghiệm về Bàu Sen càng trở nên thú vị hơn.

Vì khu vực Bàu Sen, Bàu Trắng và Mũi Yến khá gần nhau nên chúng tôi quyết định chạy thẳng đường tiến về Bàu Sen trước. Con đường đi vào có hồ nước trong veo trải dài suốt con đường, phía rìa là những đầm sen mọc chen chúc xanh cả mặt hồ.

Có đôi chút thất vọng vì sen không mọc nhiều như tưởng tượng do đã qua mùa nở rộ, nhưng cảnh thì vẫn đầy sức quyến rũ. Với màu xanh của nền trời, mặt hồ trong veo phản chiếu lấp lánh dưới ánh nắng điểm xuyến chút sắc hồng nhẹ của sen, xa xa là bãi cát trắng dài, Bàu Sen khiến người xem tưởng mình như lạc đắm trong một bức tranh phong cảnh nào đấy của gã họa sĩ lập dị.

Dị là bởi vì sen vốn chỉ mọc trên vùng nước ngọt, nhưng cát trắng cùng những hàng dương lại khiến nhiều người nghĩ đến vùng biển mặn, lại có thể kết hợp hài hòa và tinh tế đến thế tại chốn hoang sơ này.

Bàu Trắng và những trải nghiệm

Thưởng ngoạn và chụp ảnh chán chê, cả đoàn bắt đầu rong ruổi đến Bàu Trắng. Có thể nói, đến đây mà không thử trải nghiệm cung đường Hòa Thắng – Hòa Phú quả là một thiếu sót lớn đối với người phượt thủ.

Con đường này mới được xây lại, rất dài và rộng, hai bên trắng xóa màu cát xen lẫn từng chụm xanh dịu mắt của cây dương, chạy vun vút khiến bầu trời như mở ra trước mắt đầy tự do và khoáng đạt.


Lưu dấu kỷ niệm trên con đường Hòa Thắng – Hòa Phú

Lúc này trời đã nắng to, chúng tôi chỉ kịp dừng chân bên hồ sen đối diện lối vào khu du lịch Bàu Trắng để nghịch ngợm thêm vài tấm và giữ lại cảm xúc với cung đường lâu hơn một chút. Sau đó, cả đoàn quyết định chạy lên dừng chân ở một quán café võng trước khi tiến đến chinh phục Mũi Yến.

Mũi Yến và thử thách của tay lái lụa

Sau khi hỏi dân địa phương, cả đoàn tiến vào con đường hẻm hướng ra Mũi Yến. Khá chênh vênh và hồi hộp, mọi người cảm thấy như đang bắt đầu một chuyến thám hiểm vào khu rừng mà không biết những gì sẽ chờ đợi phía trước. Con đường mới vào xanh rì hai hàng cây càng kích thích chúng tôi tiến vào trong.

Nhưng càng đi về sâu, hành trình càng trở nên hiểm trở với đá dăm và đá cục khá to, có khi phải vượt qua cả một con dốc cao mà hai bên chỉ toàn là hoang mạc, không nhìn thấy dấu hiệu gì là đang tiến sát ra biển.


“Tác nghiệp” vui trên đường đi vào Mũi Yến

Sợ lạc đường, đoàn dừng lại hỏi dân địa phương thì họ xác nhận đây chính là Mũi Yến. Dù có chút hoang mang nhưng nhóm vẫn quyết định khám phá đến cùng. Mọi cảm xúc như vỡ òa khi Mũi Yến hiện ra đầy hoang sơ và đẹp như một câu chuyện thần thoại.

Đứng trên mỏm đá, sóng đánh đập vào bờ từng đợt, kết hợp hương vị biển cuộn lại trong từng cơn gió khiến tâm hồn trở nên thư thái lạ thường. Mũi Yến đẹp bởi nét hoang sơ bình dị không pha lẫn, hay vì lòng người đang khao khát tìm về chốn bình yên không người thế này nên tô vẽ cho chốn này thêm phần lung linh hơn mức bình thường của nó…

Dẫu vậy, nơi đây vẫn phù hợp cho những đoàn thích “phượt” đúng nghĩa, cắm trại để ngắm sao trời mới thấy hết cái thú mà Mũi Yến mang lại. Còn chúng tôi, cảm xúc lớn nhất có lẽ nằm trên những con đường, những chặng hành trình đem lại nhiều hứng khởi, nhiều trải nghiệm và để lại nhiều cảm xúc thú vị hơn là đích đến.

Thảo Hương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm