(TT&VH Online) – Trước trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Arsenal, chân sút trụ cột của Milan Ibrahimovic khẳng định anh không còn bị ám ảnh bởi ham muốn phải VĐ Champions League nữa.

Ibra tin rằng anh đã trở nên hoàn hảo nhất có thể - Ảnh Getty
Tuy đã hoặc đang đá cho toàn các đội bóng lớn như Ajax Amsterdam, Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan và đi đến đâu cũng VĐQG nhưng Ibra lại chưa bao giờ VĐ Champions League.
Ngay sau khi anh rời Inter Milan thì đội bóng này lại VĐ Champions League. Đúng lúc anh đá cho Barca thì họ lại thất bại ở đấu trường này. Khi anh rời Camp Nou sang Milan rồi thì Barca lại VĐ Champions League.
Số phận như muốn trêu ngươi Ibra. Có lẽ vì thế mà anh bị ảm ảnh bởi giấc mộng chưa thành. Nhưng tiền đạo người Thụy Điển của Milan khẳng định điều đó bây giờ không tồn tại nữa. “Nếu cứ đặt mục tiêu phải giành bằng được cái gì đó quan trọng, người ta cuối cùng sẽ chẳng làm được điều đó. Bây giờ tôi bảo mình có thể giành được các danh hiệu này nọ. Nếu tôi VĐ Champions League thì rất tuyệt. Nếu không cũng chẳng sao cả. Điều đó không làm cho sự nghiệp của tôi mất ý nghĩa đi vì tôi đã làm mọi thứ có thể. Nếu hôm nay tôi giải nghệ, tôi sẽ nói rằng tôi rất hài lòng với sự nghiệp của mình. Người ta giành được các danh hiệu là nhờ người ta chơi cùng các nhà VĐ. "
Có những cầu thủ giúp bạn giành chiến thắng chứ chiến thắng không đến nhờ một cá nhân nào. Mục tiêu của tôi là trở thành cầu thủ hoàn hảo nhất có thể và tôi tin mình đã làm được điều đó. Tôi biết mình có thể làm được những gì và tôi sẵn sàng hy sinh để đạt được thành công. Bạn không chiến thắng vì bạn là số 1 mà vì đội bóng của bạn là số 1”, Ibra nói trên tờ Corriere dello Sport.
Phát biểu này của Ibra là có thể hiểu được theo nghĩa tích cực. Nhưng nó cũng có thể gây tranh cãi. Nếu nói như anh nghĩa là anh tin rằng bản thân mình đã là nhà vô địch nhưng anh không VĐ Champions League bởi những đồng đội của anh không phải là các nhà VĐ hoặc là đội bóng của anh không phải là đội bóng mạnh nhất.