Pháp luật

Dự án du lịch “lấn” lên mộ phần nữ sĩ Tương Phố

25/11/2009 15:12 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Một dự án du lịch được tỉnh Lâm Đồng cấp phép đã lấn vào mộ phần của nữ sĩ Tương Phố - thi nhân nổi tiếng Việt Nam đầu thế kỷ 20. Chủ đầu tư đã cho xây hàng rào thép gai gần sát vào mộ phần.

Cổng vào khu tưởng niệm nữ sĩ


“Có ngôi mộ lạc vào đất dự án”

Báo TT&VH nhận được đơn kêu cứu của ông Thái Bình Dương là cháu nội của cố nữ sĩ Tương Phố, một thi nhân rất nổi tiếng với những tác phẩm như: Giọt lệ thu, Trúc Mai, Mưa gió sông Tương… thời kỳ đầu thế kỷ 20.  
Năm 2007, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định cho Công ty TNHH Tam Hà (Công ty Tam Hà, TP.HCM) thuê hơn 34 ha đất lâm nghiệp tại tiểu khu 156, phường 10, TP Đà Lạt để xây dựng khu nghỉ dưỡng sinh thái và du lịch.

Đây là một phần diện tích đất trong tổng số 63 ha đất mà gia đình nữ sĩ Tương Phố sử dụng từ trước 1969 tới nay. Theo sơ đồ, khu đất này gồm cả khu tưởng niệm nữ sĩ Tương Phố trên đồi Tương Sơn. Đây là một khu rừng thông khá rộng lớn nằm bên chân đèo Mimosa, cửa ngõ vào TP Đà Lạt. Trong quá trình thực hiện dự án Công ty Tam Hà đã được Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng cho phép chặt hạ 855 cây thông trên 20 năm tuổi.

Hàng rào thép gai đè lên cái giếng sinh hoạt


Ngoài việc đốn thông để lấy đất xây dựng Công ty Tam Hà còn xây dựng hàng rào dây thép gai bao quanh khu tưởng niệm nữ sĩ Tương Phố, khiến gia đình ông Thái Bình Dương gặp khó khăn trong việc đi lại trông coi mộ phần nữ sĩ. Riêng phần mộ cha ông là cụ Thái Văn Châu (con trai duy nhất của nữ sĩ Tương Phố), cha của liệt sĩ Thái Kim Đang thì được Công ty Tam Hà báo cáo với tỉnh rằng “có một ngôi mộ của Thái Văn Châu lạc trong khu dự án cần được bốc đi nơi khác”. Đồng thời, ông Thái Bình Dương cũng cho biết: “Ngay mộ phần của cha mình hiện tôi cũng không biết được người ta đối xử thế nào vì họ xây hàng rào ngăn không cho vào”.

Ngoài ra, Công ty Tam Hà còn xây các điếm canh để ngăn không cho người lạ thâm nhập vào bên trong của dự án. Ông Thái Bình Dương cũng chỉ cho chung tôi những món đồ dùng của gia đình như giường, tủ, chén, bát… bị vứt qua hàng rào gần khu mộ nữ sĩ Tương Phố, trong khi chủ nhân không được tự nguyện tháo dỡ. Được biết, thời điểm năm 1995, khi ông Thái Văn Châu qua đời, gia đình đã được chính quyền TP Đà Lạt cho phép chôn cất trên ngọn đồi Tương Phố gần mộ thi sĩ Tương Phố. Vậy mà Công ty Tam Hà báo cáo với chính quyền TP Đà Lạt là “có ngôi mộ lạc” có phải là thiếu trung thực?

Mộ phần nữ sĩ Tương Phố


Cưỡng chế trái luật?

Trong khi gia đình ông Thái Bình Dương chưa nhận được bất cứ thông báo về việc phải di dời ngôi nhà trên đồi Tương Phố để Công ty Tam Hà thực hiện dự án, thì ngày 25/6/2009, UBND phường 10, TP Đà Lạt đã lập biên bản vi phạm hành chính, không số, không dấu, không có chữ ký của những người có liên quan (đương sự, người làm chứng, người lập biên bản).

Sau đó, ngày 10/7/2009, UBND phường 10 đã căn cứ vào biên bản này để ra Quyết định số 195/QĐ-UBND cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự đô thị - ngôi nhà gỗ của ông Thái Bình Dương nằm gần mộ phần nữ sĩ Tương Phố. Ông Dương cho biết: Ngôi nhà gỗ này là nơi ông đang sinh sống ở đồi Tương Phố (lô A1, khoảnh 8, tiểu khu 156) do ông tạo lập, xây dựng, cư trú ổn định từ năm 1995, đã được UBND phường 10 xác nhận, không tranh chấp… Vậy mà bị cưỡng chế không có biên bản, không thống kê tài sản.

Vật dụng bị cưỡng chế ném qua hàng rào


Ông Thái Bình Dương đã ra tòa để làm rõ. Ngày 24/8/2009, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 5772/VPCP-KNTN gửi Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, yêu cầu báo cáo Thủ tướng việc thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái và du lịch tại vị trí đất rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 156 kể trên và việc Công ty Tam Hà chặt 855 cây thông để lấy mặt bằng; đồng thời chỉ đạo kiểm tra, giải quyết khiếu nại của ông Thái Bình Dương theo đúng quy định  của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2009.

Tuy nhiên, cho tới nay gia đình ông Thái Bình Dương chưa nhận được hồi âm về giải quyết vụ việc này, trong khi luôn thường trực nỗi lo bị chủ đầu tư dự án “ép” giao nốt phần đất có khu tưởng niệm nữ sĩ Tương Phố.

Thái Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm