(TT&VH) - Vòng 1/8 Cúp QG quét sạch bóng dáng các đội hạng Nhất. Bóng đá quả không đơn thuần là một trận đấu, khi các CLB ý thức phải lựa cơm, gắp mắm, tức hiểu thế thời.
Cũng khó thể trách các đội bóng, khi họ phải đưa ra những tính toán hợp lý, để hoàn thành mục tiêu. Chỉ một băn khoăn với diễn biến ở Gia Lai, khi ĐT.LA gần như tự thua, trước đội chủ nhà HA.GL, điều chưa từng có tiền lệ. Đó là tình huống mà hàng hậu vệ ĐT.LA (và cả thủ thành lực lưỡng Phan Văn Santos) đứng như tượng, để Evaldo thoải mái đánh đầu, ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.
ĐT.LA và HA.GL gần như được doanh nghiệp hóa cùng lúc (khi họ còn chơi ở giải hạng Nhất). Cả 2 cùng thăng hạng V.League, sau mùa giải 2001 – 2002. Kể từ đó, “Gạch” và “Gỗ” chia nhau “trị vì” giải bóng đá cao nhất VN (trước khi họ bị B.Bình Dương soán ngôi trong 2 năm gần đây).
So với ĐT.LA của bầu Thắng, thì HA.GL của bầu Đức lúc này khó khăn hơn nhiều. Sau cú chạy đà tệ hại ở V-League, sân chơi Cúp QG hẳn quá lý tưởng để phố núi tìm kiếm chiến tích. Đội bóng của bầu Đức cần một chiến thắng, để xốc lại đội hình. Và ông Trời đã đem “Gạch” đến với họ, dù nếu chỉ nhìn thoáng qua người ta sẽ thảng thốt lo cho “Gỗ”.
Tùy Phong