Bóng đá Anh

Bạo lực ở Tứ kết cúp Carling

02/12/2010 12:43 GMT+7 Google News

(TT&VH Online)- Trận tứ kết cúp Carling giữa Birmingham City và Aston Villa đã tạo nên một hình ảnh xấu của bóng đá nước Anh chỉ 24 giờ trước khi FIFA bỏ phiếu bầu để chọn ra quốc gia đăng cai World Cup 2018.


Ngay sau chiến thắng của Birmingham City trước Aston Villa ở trận tứ kết cúp Carling, hàng loạt người hâm mộ từ khán đài đã tràn xuống sân, đốt pháo sáng và gây ra cảnh náo loạn.

HLV của Birmingham, ông Alex McLeish đã thừa nhận cảnh tượng trên gợi lại “thời kì đen tối của bóng đá”. Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã chỉ trích vụ bạo lực trên là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng và khẳng định họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra ngay lập tức.

Phát ngôn viên của FA đã cho biết: “Chúng tôi chỉ trích những hành động của bất cứ cá nhân nào liên quan đến cảnh rối loạn ở sân St Andrew’s. FA lên án những hành vi mang tính bạo lực như vậy. Chúng tôi yêu cầu các CLB và chính quyền thành phố phải xác định danh tính của những kẻ đã tham gia và phải áp dụng biện pháp trừng trị thích đáng nhất. Phía FA sẽ điều tra kỹ càng vấn đề này với sự phối hợp của chính quyền.”

Hình ảnh náo loạn trên sân St Andrews- Ảnh Action
Dù không gây ra thiệt hại nào đáng kể nhưng vụ náo động trên đã làm xấu đi hình ảnh của bóng đá Anh trong mắt người hâm mộ, đặc biệt là trong thời điểm nhạy cảm này, khi Anh đang là ứng cử viên sáng giá trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn quốc gia đăng cai World Cup 2018.

Trước đó, trong lần đến Anh gặp gỡ với Thủ tướng David Cameron, Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter đã khen ngợi FA trong việc dẹp bỏ nạn Hooligan ở bóng đá nước này. Chính vì vậy, khi cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, vụ việc trên sẽ ít nhiều tạo nên những bất lợi. Tuy nhiên, HLV McLeish lại không cho là như vậy. “Tôi không nghĩ vụ náo loạn trên sẽ ảnh hưởng đến kết quả trong cuộc bầu chọn quốc gia đăng cai World Cup 2018 bởi tôi chắc chắn là đến lúc này thì họ đã đưa ra được quyết định. Hãy hi vọng là nước Anh sẽ giành chiến thắng bởi vì chúng tôi xứng đáng được như vậy. Nhưng dù sao khi CĐV chạy xuống sân và gây rối loạn như vậy cũng là hình ảnh không được tốt đẹp, điều đó gợi lại thời kì mà vấn nạn Hooligan đnag bao trùm bóng đá Anh. Tôi hoàn toàn không thích điều đó", tờ Telegraph (Anh) dẫn lời ông McLeish.


Những mâu thuẫn giữa CĐV hai đội đã manh nha từ trước khi 2 trong số 12 chiếc xe bus chở CĐV của Villa đã bị phục kích trên đường tới sân St Andrews. Cay cú, CĐV của Villa cũng trả đũa bằng cách gây náo loạn khu vực nghỉ ngơi ăn uống ở Gil Merrick. Sau đó, khi Gabby Agbonlahor ghi bàn gỡ hòa cho Villa người hâm mộ Birmingham đã dùng súng bắn bong bóng liên tục xuống sân. Cảnh sát cơ động đã được gọi đến để ổn định tình hình hai bên nhưng điều đó cũng không ngăn được các CĐV quá khích của Birmingham liên tục ném pháo sáng xuống mặt sân. Còn fan của đội khách đã đáp trả bằng cách gỡ ghế ngồi và ném xuống. Ở bên ngoài SVĐ, tình trạng náo loạn cũng xảy ra.

Với sự việc trên, Birmingham chắc chắn sẽ phải đối mặt với án phạt. Mùa giải năm ngoái, West Ham đã bị phạt 115.000 bảng sau khi CĐV của họ tràn xuống mặt sân Upton Park ở trận gặp Millwall trận đấu vòng hai cúp Carling.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm