Bóng đá Việt

BK Cup QG 2009: Thể Công thắng đậm SLNA, ông Hải "lơ" vẫn "né" họp báo

29/07/2009 19:45 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) – Chiều 29/7, Thể Công đã chặn đuợc chuỗi trận thua liên tiếp trên sân nhà khi thắng dễ SLNA với tỷ số 4-1 ở trận bán kết Cup QG The Vissai Cement Cup 2009.

Dù HLV Thịnh "đen" khẳng định SLNA không buông nhưng với tình cảnh của đội bóng xứ Nghệ (vật lộn với vấn đề tài chính để tồn tại ở mùa giải 2009) và những gì các cầu thủ trẻ thể hiện trên sân thì người ta thấy được mục tiêu của đội khách ở trận bán kết này.
 
Nếu Thể Công vẫn tung vào sân đội hình thi đấu như ở V-League thì SLNA chỉ đưa vào sân đội hình dự bị. Huy Hoàng, Đắc Khánh, Hồng Tiến không đăng ký thi đấu, Văn Quyến, Trọng Hoàng, Như Thuật ngồi ghế dự bị, HLV Nguyễn Văn Thịnh đã bố trí đội hình "lạ" để đối đầu với Thể Công rất cần một chiến thắng để lấy lại tinh thần sau 2 trận trước thua thảm trước TĐCS.Đồng Tháp và Thanh Hóa.
 
Thể Công (đỏ) lấn lướt trước đội hình dự bị SLNA (trắng) chiều 29/7 - Ảnh D.A
 
Trước đội hình 2 ấy của SLNA, các cầu thủ Thể Công đã dễ dàng áp đặt được thế trận để đẩy đội khách vào thế chống đỡ vất vả trong hiệp 1. Những bàn thắng liên tiếp của Khánh Lâm (phút 20), Reginaldo (42'), Gilson Da Silva (44') đã khẳng định sự áp đảo của các cầu thủ áo đỏ trên sân, thậm chí nếu các cầu thủ chủ nhà "ngắm" chính xác hơn thì họ đã có cơn mưa bàn thắng ở nửa đầu trận đấu.
 
Một pha tranh chấp trong trận Thể Công-SLNA ở Cup QG - Ảnh D.A
 
Hiệp 2, khi HLV Thịnh "đen" có một vài thay đổi về nhân sự, SLNA đã chơi "máu" hơn, nhưng nỗ lực của các cầu thủ khách chỉ giúp họ ghi được bàn thắng an ủi ở phút 74 từ pha đá phạt đẹp mắt của tiền đạo Zin Akame (số 33). Nhưng khi phía SLNA đã rút cả cặp trung vệ Xuân Thắng-Kizito ra sân từ giữa hiệp 2 thì chuyện đội bóng xứ Nghệ bị thủng lưới thêm một bàn không phải là điều bất ngờ (tình huống Quang Vinh đi bóng sát đường biên ngang bên phải rồi chuyền bóng như dọn cỗ để đàn anh Văn Hiển đệm bóng ấn định chiến thắng 4-1 cho đội nhà). 
Thua ở trận bán kết, nhận giải Ba, SLNA đã bảo toàn được lực lượng cho các trận đấu V-League và cũng không còn canh cánh "nỗi lo" đi dự AFC Cup trong trường hợp "lỡ" có mặt ở trận chung kết Cup QG.
 
SLNA nhận giải Ba Cup QG 2009 - Ảnh D.A

Thể Công thắng đậm là kết quả cần thiết để thầy trò HLV Lê Thụy Hải bình tâm trước chuyến làm khách ở sân Pleiku tại vòng 23 V-League 2009. Nhưng điều được cánh phóng viên quan tâm là sự xuất hiện của ông Hải "lơ" ở phòng họp báo đã không xảy ra. Đại diện của Thể Công dự họp báo vẫn là trợ lý Nguyễn Mạnh Cường và ông Cường giải thích ngắn gọn về chuyện HLV trưởng Thể Công tiếp tục vắng mặt ở cuộc họp báo: "Anh Hải vẫn chưa được khỏe". Trước đó, trong suốt trận đấu với SLNA, khán giả vẫn thấy ông Hải đốc thúc chỉ đạo các học trò giống như các trận trước.

Với cách chơi của Thể Công trước đội khách SLNA, ông Cường nhận định: "Các cầu thủ chúng tôi có tiến bộ. Sau 2 trận thua liên tiếp, bản thân các cầu thủ muốn có một cái gì đó để lấy lại tình cảm của người hâm mộ. Cùng với việc SLNA thiếu một số vị trí chú chốt, cầu thủ chúng tôi đã chơi nghiêm túc, tập trung hơn".
 

Ở trận bán kết còn lại, SHB.Đà Nẵng đã vượt qua đội khách Becamex Bình Dương trên sân Chi Lăng ở loạt sút penalty sau khi 2 đội hòa 3-3 ở 90 phút thi đấu chính thức. Các bàn thắng của đội chủ nhà do công của Merlo S. Gaston (các phút 9' và 87), Huỳnh Quốc Anh (15'), trong khi Philani lập hat-trick cho B.BD ở các phút 4', 84', 89'. Ở loạt "đấu súng", SHB.ĐN đã thắng với kết quả 3-0.

Như vậy, SHB.ĐN sẽ gặp Thể Công ở trận chung kết diễn ra vào ngày 29/8.

Dương Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm