(TT&VH Online) - Không hối tiếc vì đội tuyển đã chơi tốt trước một đội bóng trẻ đã được chuẩn bị cực kỳ chu đáo cho Thế vận hội sắp diễn ra. Không hối tiếc vì các tuyển thủ đã thông nòng dưới thời Calisto và chỉ chịu thua sát nút. Không hối tiếc vì những nỗ lực để vượt qua khó khăn khách quan trong suốt chặng đường di chuyển.
Hiệp một ấn tượng
Những gì các cầu thủ thể hiện trong hiệp một thật sự ấn tượng. Với đội hình 4-5-1, giữa các tuyến chơi có sự ăn ý, gắn kết thể hiện qua lối đá nhỏ, bật tường nhanh, dù cho đối phương với ưu thế chủ nhà đã chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu.
Khả năng giải tỏa sức ép và ngăn cản đối phương của ĐTVN cũng hết sức tích cực. Trước áp lực phải thắng, các cầu thủ TQ đã tấn công áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc, dồn ĐTVN vào thế chống đỡ và thủ môn Santos đã có pha bay người cứu nguy ngay từ phút thứ 7 của trận đấu sau cú sút phạt hiểm hóc của tiền đạo bên phía chủ nhà.
Sau khoảng 10 phút, các cầu thủ VN bắt đầu khởi sắc. Thạch Bảo Khanh mạnh dạn dốc bóng bên bên cánh trái và tạt bóng đẹp nhưng cú dứt điểm của cầu thủ đeo áo số 14 Tấn Tài đã dứt điểm không chính xác. Tuy nhiên, cú sút đó đã tạo ra thế trận chơi ăn miếng trả miếng giữa 2 đội.
Các phút 19 và 21, sóng gió lại nổi lên trước khung thành Santos nhưng chàng thủ môn hộ pháp này xuất sắc cản phá thành công.
Nhận thấy mối nguy hiểm nơi cánh trái của ĐTVN, HLV O.TQ Dujeckovic đã yêu cầu các học trò của mình “chăm sóc kỹ” Bảo Khanh. Phút thứ 20, Tấn Tài và Bảo Khanh đảo cánh nhằm gây yếu tố bất ngờ cho đối phương.
Phút 25 của trận đấu, nhận đường chuyền đẹp từ đồng đội, tiền đạo Cao Lâm (số 9) của TQ đã sút bóng căng vào góc xa ghi bàn mở tỉ số.
Sau bàn thua, các cầu thủ áo đỏ dồn lên tấn công và trong một tình huống nguy hiểm ở phút thứ 35, hậu vệ TQ đã phạm lỗi với thủ quân Tài Em ngay trong vòng 16m50. Việt Thắng đã không bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số cho đội nhà. Các phút còn lại của hiệp một, cầu thủ TQ tận dụng chiều cao và thể lực vượt trội đã tạo thêm được một số lần tấn công ở hai cánh nhưng không thật sự nguy hiểm cho thủ môn Santos.
Dấu ấn Tài Em
Đầu hiệp hai, Minh Phương vào thay Minh Châu và Công Vinh vào thay Ngọc Thanh do bị đau không thể tiếp tục thi đấu. Các cầu thủ O.TQ tiếp tục gây áp lực trước khung thành ĐTVN bằng những đường chuyền dài, rồi tạt cánh.

Ông Calisto tiếp tục thử nghiệm, tung Trường Giang vào thay Việt Thắng ở phút thứ 67 và cũng là để tăng cường sức mạnh tuyến giữa. Công Vinh nhô cao chơi như tiền đạo duy nhất. Các tuyển thủ VN vẫn giữ được khoảng cách hợp lý và chơi phối hợp ngắn, phản công nhanh rất linh hoạt. Phút thứ 68, thủ môn Santos lại cản phá thành công cú sút mạnh ở cự ly gần của đối phương.
Bộ ba Tài Em, Minh Phương và Tấn Tài chơi cực kỳ ăn ý. Cả khi Vũ Phong vào thay Tấn Tài thì cỗ máy ĐTVN vẫn vận hàng khá tốt. Tuy nhiên, thể lực suy giảm đã khiến ĐTVN không chịu được sức ép của chủ nhà, một số cá nhân xử lý không chuẩn xác.
Năm phút cuối của trận đấu, các cầu thủ TQ dồn sức tấn công. Hậu vệ phải Quang Thanh để mất bóng và cầu thủ TQ đẩy bóng dài vượt qua Như Thành để cầu thủ số 25 băng vào đệm bóng vào góc xa hạ Santos. Hai phút sau, từ một pha phạt góc, cầu thủ Phước Tứ đã phá bóng bằng đầu phản lưới nhà.
Sau hai bàn thua quá nhanh, các tuyển thủ VN ào lên tấn công. Bốn phút đá bù giờ ĐTVN đã làm chủ trên sân, tạo được 3 cơ hội, đưa các cầu thủ TQ vào thể chống đỡ. Tiền đạo Công Vinh tích cực di chuyển và có cú nhả bóng đẹp nhưng Quang Thanh dứt điểm vọt xà. Ngay sau đó, Tài Em chuyền bóng thông minh cho Công Vinh nhưng cầu thủ này không chạm được mũi giày vào trái bóng. Giây bù giờ cuối cùng, Minh Phương chọc khe để Vũ Phong ở dưới băng lên đè mặt hậu vệ TQ dứt điểm hiểm hóc ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3.