V-League

Dư âm trận Bình Dương đại thắng SHB.Đà Nẵng: Cái danh “ông lớn”

21/07/2009 21:27 GMT+7 Google News
(TT&VH) - “Tại sao thua đậm thế ?”, một ngày sau cuộc chiến B.BD – SHB.ĐN, người viết hỏi. “Cái thế trận nó vậy rồi. Hai đội bóng lớn gặp nhau, rất khó đoán. Nên cảm nhận vấn đề ở khía cạnh bóng đá, bởi thua đậm trước B.BD cũng là chuyện bình thường”, một trụ cột của đội bóng sông Hàn chia sẻ. Cái nhìn rất công tâm của người xứ Quảng.
 
Ngụ lại đất Thủ một đêm, hôm trận đấu diễn ra, đến sáng 20/7, SHB.ĐN mới hành quân về TP.HCM và đóng ở Trung tâm Công an như thông lệ. Những người đá chính chiều hôm trước được cho nghỉ hoặc chỉ tập thả lỏng. Buổi tập ban chiều diễn ra bình thường cho đội hình dự bị, hoặc những người chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Không khí rất rôm rả, và không ai đứng xem nghĩ rằng SHB.ĐN vừa trải qua trận cầu thảm bại. Đó là điều rất lạ ở SHB.ĐN ở mùa giải năm nay, dù nếu tính kỹ, họ không những đã ném qua cửa sổ gần tỷ đồng tiền thưởng mà còn bỏ lỡ cơ hội lên ngôi vô địch trước 5 vòng đấu khi thua 1-4.
 
SHB.ĐN (trái) dù thua nhưng vẫn tỉnh queo, chức vô địch đâu thuộc về ai - Ảnh:Bá Châu
 
Có lẽ người Quảng Đà hiểu nếu không may họ có phải thua thêm một đôi trận giống như trước B.BD, thì cũng chẳng ai đuổi kịp họ trên bảng xếp hạng. “Ngôi vô địch thì chắc như bắp rồi”, người Đà Nẵng cười rất tươi. Trong hoàn cảnh này, thì đó không được xem là sự khinh suất hay tính tự phụ. Phàm đã là một đội bóng lớn, thì phải luôn biết cách chấp nhận thất bại theo cách rất nhẹ nhàng và đón nhận chiến thắng một cách vừa phải. Tất nhiên, khi chưa tìm được những kết quả khả quan, thì cũng phải đứng vững trước búa rìu dư luận hay những đòi hỏi của giới mộ điệu. HA.GL hay ĐT.LA chưa chứng minh được điều này, nhưng SHB.ĐN và B.BD thì khác!
 
B.BD vừa trải qua một trận đấu hay nhất của họ, dưới triều đại HLV Mai Đức Chung, nếu không muốn nói là hay nhất kể từ đầu mùa. Quả thật, khi mà các ngôi sao ở Gò Đậu lấy lại được cảm xúc chơi bóng, thì khó ai cản được họ. Xem B.BD đá với SHB.ĐN, có cảm giác rất sướng. Chiến thắng 4 – 1 trên sân nhà có ý nghĩa cực lớn, lớn hơn nhiều trận thắng đậm 3 – 0 ở Hải Phòng cách đây không lâu. Bởi lần đầu tiên người Bình Dương tìm lại được hình ảnh của nhà vô địch thực sự, điều vẫn quá xa xỉ suốt 20 vòng đấu đã qua.
 
Trước đây, hàng thủ của B.BD luôn ở trong tình trạng báo động, để rồi mắc sai sót, là bởi tuyến trên không phát huy được vai trò của mình. Sơ đồ 4 – 3 – 3 chỉ có một hàng tiền vệ khá mỏng, với Trường Giang đã xuống sức, còn Lima hay Anh Đức chỉ giỏi công. Một mình Vũ Phong không thể kiêm nhiệm vụ làm bóng và ghi bàn, dù anh vẫn rất xuất sắc. Thế nên, khi các tiền đạo không tận dụng được cơ hội ăn bàn, thì việc B.BD dính đòn “hồi mã thương” là điều dễ hiểu. B.BD đánh mất cái uy của nhà vô địch, dù vẫn những con người ấy trong đội hình.
 
Ngày HLV Mai Đức Chung vào Gò Đậu, nhiều người đã nhỏ to, rằng thứ mà họ cần lúc ấy, là chữ tín của ông cựu Trưởng bộ môn bóng đá thuộc Tổng cục để làm mới hình ảnh ủ rũ nơi khu kỹ thuật, chứ chưa phải là một cuộc cách mạng cho lối chơi. Lập luận này không phải không có lý, khi B.BD tập hợp những “siêu phẩm” của bóng đá Việt và không ngoa khi nói cứ vất quả bóng vào sân, họ sẽ tự biết phải làm gì.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm