World Cup 2010

Dư âm trận Anh-Slovenia: "Có chết cũng phải thắng"

24/06/2010 23:44 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Ngày 24/6, chuyên gia phân tích bóng đá Anh Kare Rednadzh đã có bài viết cho tờ "Sport-Express" (Nga) với những nhận định về đội tuyển Anh.

Mới đây tại London, các nhà báo có hỏi HLV trưởng "Tam sư" Fabio Capello rằng là một danh thủ nhiều thành tích nhưng chưa từng tham gia một VCK World Cup trên cương vị HLV, ông đã chuẩn bị gì và chờ đợi gì ở VCK World Cup -2010 tại Nam Phi ?.











ĐT Anh - Ảnh Reuters
 Tất nhiên người dẫn dắt đội tuyển Anh đã không ngần ngại nói rằng VCK World Cup không có gì mới mẻ đối với ông cả, bởi vì ông từng ra sân và thi đấu không chỉ một trận của "Ngày hội bóng đá thế giới". Ông Capello cũng đã nói nhiều về hoạt động của ông và các trợ lý và tóm lại họ đã làm việc miệt mài và chuẩn bị chu đáo.

Trước trận đấu gặp Slovenia đang dẫn đầu bảng C mà người Anh nêu khẩu hiệu "Có chết cũng phải thắng", giới thạo tin đặt câu hỏi liệu có phải ông Capello chưa lường hết sự phức tạp của VCK World Cup, hay ông đã đánh giá quá cao khả năng của mình? Tham gia VCK World Cup với tư cách cầu thủ và với tư cách HLV là hai điều hoàn toàn khác nhau. Và cũng có thể ông chưa nhận thức rõ sự khác biệt giữa VCK World Cup -1974 và VCK World Cup hiện nay tại Nam Phi.

Trong vòng loại của VCK World Cup 2010, HLV Capello đã hành động rất chuyên nghiệp. Ông đã góp phần khôi phục lòng tự tin, tinh thần thi đấu hết mình và ý thức chấp hành kỷ luật ở các tuyển thủ Anh, cùng họ giành vé đến Nam Phi. Nhưng ông đã đánh mất mình trong những trận đấu đầu tiên của VCK World Cup 2010. Cách chọn lựa đội hình thi đấu và phương pháp lãnh đạo đặc trưng Italia 100% của ông đã làm cho các tuyển thủ Anh lúng túng, thậm chí có người còn chống đối lại như đội trưởng John Terry. Báo chí và đông đảo CĐV Anh đã chỉ trích gay gắt, nhưng chính đáng, HLV Capello về hai trận đấu "kinh hoàng" với Mỹ và Algeria. Tất nhiên không chỉ có một mình ông Capello "đánh mất mình". Một số danh thủ tài năng và được trả lương cao nhất cũng đã tự đánh giá quá cao, nhưng sau đó lại rơi vào tình trạng lúng túng như "gà mắc tóc".

Nhưng trận đấu vòng bảng cuối cùng với Slovenia đã mang lại may mắn cho "Tam Sư". HLV Capello lẫn các tuyển thủ Anh đã thi đấu hết sức nhằm vớt vát danh dự. Họ đã đá với tinh thần "Có chết cũng phải thắng" và đã giành thắng lợi.

                                            Đình Lanh (PV TTXVN tại Moskva)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm