(TT&VH)- Trong trận đấu sống còn, HLV Capelo đã có một thay đổi quan trọng trên hàng công của đội tuyển Anh, “bức tường” hộ pháp (Emile Heskey) được thay bởi một người nhỏ con nhưng nhanh nhẹn (Defoe).
Sự thay khiến hàng công đội Anh chơi đa đạng và biến hóa hơn, Đến phút 23 thì hiệu quả được cụ thể bằng bàn thắng của Defoe (Nên nhớ cũng ở cự ly ấy trong tư thế thoải mái không người kèm Heskey đã sút bóng vào người Tim Howard ở trận gặp Mỹ). Đường chuyền của Milner rất tuyệt, bóng như lao thẳng vào thủ môn nhưng đến gần lại cong ra vừa tầm Defoe nhảy lên. Trái bóng chạm cổ chân Defoe đổi hướng đột ngột bật qua cả hai tay Handanovic nảy vào lưới.
Sau đó ít phút Defoe dướn người chạm bóng tinh tế loại hậu vệ rồi xoay người sút như búa bổ, Handanovic tung người đẩy bóng đến chân Gerrard. Thủ quân tuyển Anh sửa lòng quá hiền khiến Handanovic có thời gian chặn trái bóng ngay chân cột.
Đó là hai pha bóng đáng xem nhất trong hiệp một. Nhưng không chỉ có vậy. Milner xuất hiện ở hành lang phải khác hẳn Milner ở trận đầu. Tạt bóng chính xác, tranh bóng quyết liệt và cũng đảo chân đảo người như ai.
Sự xuất sắc của hai “tân binh” khiến đội hình Tam sư cân bằng hơn. Đội hình 4-4-2 của Anh hơi cổ điển nhưng đẹp một cách rắn rỏi.
Rooney vẫn chạy nhiều như mọi khi, tham gia vào lối chơi nhiều hơn Defoe nhưng duyên ghi bàn chưa trở lại. Cơ hội thứ nhất, bật tường với Gerrard rất nhuyễn nhưng ra chân chậm. Cơ hội thứ hai, phá bẫy việt vị rất thông minh nhưng lại đưa bóng trúng cột dọc.
Khi Rooney rời sân, đội hình 4-4-2 cân bằng được chuyển thành 4-5-1 nhưng xộc xệch, Là tiền vệ được cho là người chơi sáng tạo nhất xứ sương mù. Nhưng gần 20 phút có mặt Joe Cole không những không giữ được bóng mà còn có những đường chuyền rất vu vơ.
Thấy hàng công đối thủ không còn nguy hiểm, Slovenia tràn lên và có ít nhất hai tình huống có thể san bằng cách biệt. Trong một phút, 3 cầu thủ áo trắng thay nhau bắn phá khung thành David James. John Terry phải lăn xả thân mình rất tội. Ở phút cuối trận lại ba bóng áo trắng chơi một chạm rất hay ngay trong vòng cấm Tam sư. Rất may là những cú dứt điểm của họ đều trúng hậu vệ dội ra.
Đội tuyển Anh chật vật lấy vé vào vòng hai. Thậm chí tới phút 90 của hai trận cùng giờ, họ còn đứng đầu bảng. Dường như không bằng lòng với việc đội bóng chỉ ghi hai bàn đứng đầu bảng nên ở trận bên kia “số phận” đã tạo ra một tình huống ở phút bù giờ, và người Mỹ đã ghi bàn.
Sự thay khiến hàng công đội Anh chơi đa đạng và biến hóa hơn, Đến phút 23 thì hiệu quả được cụ thể bằng bàn thắng của Defoe (Nên nhớ cũng ở cự ly ấy trong tư thế thoải mái không người kèm Heskey đã sút bóng vào người Tim Howard ở trận gặp Mỹ). Đường chuyền của Milner rất tuyệt, bóng như lao thẳng vào thủ môn nhưng đến gần lại cong ra vừa tầm Defoe nhảy lên. Trái bóng chạm cổ chân Defoe đổi hướng đột ngột bật qua cả hai tay Handanovic nảy vào lưới.
Sau đó ít phút Defoe dướn người chạm bóng tinh tế loại hậu vệ rồi xoay người sút như búa bổ, Handanovic tung người đẩy bóng đến chân Gerrard. Thủ quân tuyển Anh sửa lòng quá hiền khiến Handanovic có thời gian chặn trái bóng ngay chân cột.
Đó là hai pha bóng đáng xem nhất trong hiệp một. Nhưng không chỉ có vậy. Milner xuất hiện ở hành lang phải khác hẳn Milner ở trận đầu. Tạt bóng chính xác, tranh bóng quyết liệt và cũng đảo chân đảo người như ai.
Defoe trở thành người hùng của Anh- Ảnh Getty |
Rooney vẫn chạy nhiều như mọi khi, tham gia vào lối chơi nhiều hơn Defoe nhưng duyên ghi bàn chưa trở lại. Cơ hội thứ nhất, bật tường với Gerrard rất nhuyễn nhưng ra chân chậm. Cơ hội thứ hai, phá bẫy việt vị rất thông minh nhưng lại đưa bóng trúng cột dọc.
Khi Rooney rời sân, đội hình 4-4-2 cân bằng được chuyển thành 4-5-1 nhưng xộc xệch, Là tiền vệ được cho là người chơi sáng tạo nhất xứ sương mù. Nhưng gần 20 phút có mặt Joe Cole không những không giữ được bóng mà còn có những đường chuyền rất vu vơ.
Thấy hàng công đối thủ không còn nguy hiểm, Slovenia tràn lên và có ít nhất hai tình huống có thể san bằng cách biệt. Trong một phút, 3 cầu thủ áo trắng thay nhau bắn phá khung thành David James. John Terry phải lăn xả thân mình rất tội. Ở phút cuối trận lại ba bóng áo trắng chơi một chạm rất hay ngay trong vòng cấm Tam sư. Rất may là những cú dứt điểm của họ đều trúng hậu vệ dội ra.
Đội tuyển Anh chật vật lấy vé vào vòng hai. Thậm chí tới phút 90 của hai trận cùng giờ, họ còn đứng đầu bảng. Dường như không bằng lòng với việc đội bóng chỉ ghi hai bàn đứng đầu bảng nên ở trận bên kia “số phận” đã tạo ra một tình huống ở phút bù giờ, và người Mỹ đã ghi bàn.
Đặng Gia Mẫn
