(TT&VH) - Trong buổi họp báo trước trận, khi được yêu cầu đánh giá về tương quan sức mạnh của ĐT Việt Nam ở trận gặp Eintracht Frankfurt so với khi có đầy đủ đội hình mạnh nhất, đội trưởng Vũ Như Thành có nói rằng ĐT Việt Nam trong trận ngày 12/5 vừa qua cũng được 80, 90% so với lúc sung sức nhất.
Như Thành nói như vậy cũng chẳng phải quá lời, vì đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam tối ngày 12/5 ở Mỹ Đình cũng có tới 8, 9 vị trí chính thức tại AFF Suzuki Cup 2008, và thực sự chỉ có Đình Luật mới là một “cascadeur” chính hiệu. Một đội hình có tới ¾ quân số đã chơi với nhau trong 2 năm liên tiếp vừa qua mà chỉ đá được có nét trong khoảng 15 phút đầu tiên của hiệp 2 là quá ít, và rõ ràng HLV Calisto còn rất nhiều việc phải làm trong chặng đường phía trước.

HLV Calisto có nói rằng ông sẽ triệu tập thêm vào ĐT Việt Nam nhiều cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho 2 nhiệm vụ quan trọng tại Asiad 16 và AFF Cup 2010, nhưng chẳng dễ để ông thầy người Bồ Đào Nha làm được điều đó. Năm ngoái, dù đã có tới xấp xỉ 3 tháng làm việc cùng 33 tuyển thủ U23, nhưng HLV Calisto phải chờ tới sát ngày dự giải mới chốt lại danh sách chính thức vì có quá ít sự lựa chọn.
Không những thế, HLV Calisto đã mất bao công rèn giũa, nhưng nhìn cách chơi bóng của ĐT Việt Nam và ĐT U23 là thấy sự khác nhau một trời một vực. Nói thế để thấy, cũng không nên quá hy vọng vào việc ĐT Việt Nam sẽ sớm “thay da đổi thịt” nhờ “dòng máu trẻ”, và như vậy, rõ ràng phía trước HLV Calisto không hoàn toàn là một màu xanh hy vọng.
Như Thành nói như vậy cũng chẳng phải quá lời, vì đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam tối ngày 12/5 ở Mỹ Đình cũng có tới 8, 9 vị trí chính thức tại AFF Suzuki Cup 2008, và thực sự chỉ có Đình Luật mới là một “cascadeur” chính hiệu. Một đội hình có tới ¾ quân số đã chơi với nhau trong 2 năm liên tiếp vừa qua mà chỉ đá được có nét trong khoảng 15 phút đầu tiên của hiệp 2 là quá ít, và rõ ràng HLV Calisto còn rất nhiều việc phải làm trong chặng đường phía trước.

Thầy trò ông Calisto tập luyện -
Ảnh Uy Vũ
Không những thế, HLV Calisto đã mất bao công rèn giũa, nhưng nhìn cách chơi bóng của ĐT Việt Nam và ĐT U23 là thấy sự khác nhau một trời một vực. Nói thế để thấy, cũng không nên quá hy vọng vào việc ĐT Việt Nam sẽ sớm “thay da đổi thịt” nhờ “dòng máu trẻ”, và như vậy, rõ ràng phía trước HLV Calisto không hoàn toàn là một màu xanh hy vọng.
G.Huy