Bóng đá Việt

Sân Long An, ĐT.LA–XM.HP 2–1: 3 điểm quan trọng cho chủ nhà

28/07/2008 09:27 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Thua liên tiếp ba trận, đến mức phải thay cả HLV trưởng, chẳng ai nghĩ ĐT.LA lại có giành được chiến thắng trước một XM.HP có phong độ khá tốt, lại đang ung dung ở ngôi nhì bảng …

Chuyện tưởng chừng không thể, đã xảy ra, nhất là trong bối cảnh Gạch khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng khi vắng đến ba vị trí trụ cột đều do thẻ phạt (Phi Thường, Hoàng Thương, Mauricio). May mà đội chủ nhà còn có một hàng tấn công quá sắc sảo và như chính HLV Vương Tiến Dũng nhìn nhận, đấy chính là yếu tố tạo sự khác biệt cho trận đấu và đem về chiến thắng quan trọng cho ĐT.LA.
 
Cũng có thể xem việc XM.HP bố trí hàng thủ đến 5 người, bao gồm cả hai ngoại binh Fabiano và Juliano, đã khiến lối chơi của họ trở nên khô cứng và mang tính “chịu trận” trước sức tấn công như vũ bão của đội chủ nhà những phút đầu trận… Tỷ số được mở từ phút 12 từ một tình huống phản công mẫu mực từng làm nên danh tiếng của ĐT.LA: Thủ môn Santos đá phạt trên phần sân nhà ở khoảng cách gần 70 mét, bóng được treo vào tận vòng cấm của XM.HP và tận dụng sự phối hợp thiếu ăn ý của hàng hậu vệ với thủ môn trẻ Xuân Việt, Việt Thắng lao vào đánh đầu thành bàn trước sự ngỡ ngàng của các cầu thủ XM.HP!

Sau bàn thua này, XM.HP lập tức có sự thay đổi và chân sút Elenildo được đưa vào thay hậu vệ Juliano. Việc đội khách quyết định chơi đôi công khiến khung thành ĐT.LA luôn được đặt vào tình thế báo động từ những pha kết thúc hiểm hóc của Ngọc Thanh, Elenildo, Leandro… Chỉ tiếc là những nỗ lực này lại không mang lại bàn thắng san bằng cách biệt.
 
Minh Phương với cú vô-lê đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0

Thế trận có phần nghiêng về đội khách và tình hình này kéo dài sang đầu hiệp hai. Khi XM.HP đang say sưa tổ chức tấn công, họ lập tức được “nếm” đòn phòng ngự phản công của ĐT.LA: Phút 66, Việt Thắng chuyền bóng sang cánh phải cho Antonio đánh đầu chiến thuật vào trung lộ để Minh Phương băng lên, tung cú sút vôlê đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2 – 0.

Những nỗ lực sau đó của XM.HP, kể cả việc đưa thêm Helio vào sân để tăng cường sức tấn công, đã mang lại kết quả. Phút 76, chưa kịp ổn định đội hình sau khi Gustavo vào thay cho Tshamala, ĐT.LA lãnh ngay bàn thua từ pha đua tốc độ bên cánh phải của Elenildo và cú dứt điểm rất căng sau đó của chân sút Brazil này đã buộc đồng hương của anh, thủ môn Santos phải vào lưới nhặt bóng.

Sau bàn thua này, hàng tấn công ĐT.LA gia tăng sức ép lên phần sân XM.HP mà nếu có thêm chút may mắn, hẳn đội chủ nhà đã có thể ghi thêm vài ba bàn ở những phút cuối trận. Ở trận đấu này, trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư đã bỏ sót quá nhiều lỗi, cụ thể là không rút thêm thẻ vàng thứ nhì cho Leandro khi cầu thủ này giật cả hai chỏ vào người hậu vệ Lâm Huy phút 21, hay phút 72, hậu vệ Văn Nam lúng túng để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng cũng chẳng có hình thức phạt nào được đưa ra. Thậm chí, phút 19, Ngọc Thanh dùng tay chơi bóng trước khi tung cú sút cuối cùng nhưng cả trọng tài Thư lẫn trợ lý Hoàng Minh đều làm ngơ!
 
Bàn thắng: ĐT.LA- Việt Thắng 8’, Minh Phương 65’; XM.HP- De Jesus 75’
 
Phát biểu sau trận đấu:

* HLV Trần Công Minh (ĐT.LA): Sau ba thất bại liên tiếp, trận đấu này chúng tôi chịu áp lực rất nhiều dù được chơi trên sân nhà. Cũng may mà đội đã có được 3 điểm ở trận đấu quan trọng này để tiếp tục nuôi hy vọng… Những trận còn lại, chúng tôi sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều.

* HLV Vương Tiến Dũng (XM.HP): Trận đấu diễn ra rất hay và sòng phẳng mà chỉ có sự sắc sảo của hàng tấn công mà chủ nhà ĐT.LA mới giành được chiến thắng. Trận này, các hậu vệ của đội chơi không tốt, nhất là ở bàn thua đầu hoàn toàn do lỗi phối hợp không ăn ý…

Thanh Tùng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm