V-League

ĐTLA với chiến thắng bất ngờ trước TĐCS.ĐT: Khi đại gia cũng túng bấn

05/05/2010 11:00 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Vào thời điểm mà mọi con tính đếu chống lại  ĐT.LA, thì đội bóng này  lại có chiến thắng giòn giã 3 – 1 trước “ngựa ô” TĐCS.ĐT. Khó tin, nhưng đó là sự thật.

Phân  nửa đội hình chính phải nghỉ vì nhiều lý do khác nhau chiều hôm ấy. Minh Phương chấn thương, đến Danny David, Hoàng Lâm, rồi Minh Thông và Thanh Giang chịu án treo giò. Và trước khi bước vào trận derby miền Tây Nam bộ, “Gạch” đã trải qua chuỗi thành tích nghèo nàn nhất trong lịch sử: thua liền 5 trận, 2 trong số đó diễn ra trên sân nhà. Nhưng chuyện gì xảy ra trên sân Long An, hôm Chủ nhật, trận đấu với TĐCS.ĐT ở vòng 10?!


Bàn thắng mở tỷ số được tính cho Tshamala, nhưng trên thực tế, tiền đạo này chỉ gây sức ép rất vừa phải ở tình huống ấy và hậu vệ đội khách (Văn Ngân) tự bắn vào chân mình. Có thể thấy TĐCS.ĐT đã xìu như chiếc bánh đa nhúng nước, sau bàn đá phản lưới nhà. Đây là một hiện tượng rất lạ của các học trò của HLV Phạm Công Lộc ở mùa giải này, khi ý chí, sự lì đòn và một tinh thần vượt khó của đội bóng xứ Tràm Chim luôn được đánh giá cao.


Chưa bao giờ như bây giờ, ĐTLA thắng mà cũng bị nghi ngờ

Bản lĩnh thi đấu là thứ cần có sự tích lũy và  người Đồng Tháp đã có lúc cao hứng, rằng họ  đã không bao giờ ngại khó nữa. Họ vẫn luôn chơi rất hay, trong thế rượt đuổi. Chiến thắng trên sân của Navibank.SG (vòng 5), 3 điểm tuyệt đối trước HN T&T (vòng 6) và cả việc vượt lên dẫn SLNA (vòng 8), khi sớm để đối thủ chọc thủng lưới…, là những đảm bảo. TĐCS.ĐT cũng từng hơn một lần bị chia điểm vào phút cuối, nhưng theo HLV Phạm Công Lộc, đó đơn thuần chỉ là những tai nạn với sự mất tập trung của hàng thủ.

Trở  lại với diễn biến ở Long An cuối tuần trước, TĐCS.ĐT đánh mất chính mình, và tự thua nhiều hơn, chứ không phải đội chủ nhà chơi hay hơn. Những điều chỉnh về nhân sự của ông Lộc “cá lóc” bị cho là quá muộn. Sau khi bị dẫn 0 – 2, ông Lộc có sự điều chỉnh đầu tiên (thay tiền vệ phòng ngự Sunday, bằng một tiền vệ công Ulushola). Khi Antonio khóa trái cửa, với bàn thắng thứ 3 cho “Gạch”, đội khách tung lão tướng Văn Nghĩa vào sân, thế chỗ Văn Mộc, người chơi rất ổn định trước đó, ở hành lang cánh…

Bất chấp những điều chỉnh nửa vời ở khu kỹ thuật bên kia, cầu thủ ĐT.LA vẫn chơi đủng đỉnh, vì đã có lợi dẫn. Hết Tshamla, rồi Antonio và  cả Tài Em, thay nhau cầm bóng như chỗ không người… Người trong cuộc chối đây đẩy những câu hỏi đề cập đến các vấn đề ngoài chuyên môn, nhưng những ai theo dõi trận đấu không thể không ngờ vực. ĐT.LA gần như chỉ có 3 người chơi bóng: Tài Em, Tshamala và Antonio và họ có đủ 3 điểm, khi đối thủ gần như tê liệt.

ĐT.LA đã xưng hùm xưng bá trong làng bóng đá miền Tây Nam bộ từ hơn nửa thập niên qua, và thực sự đã vượt mặt “anh cả” Đồng Tháp (cái nôi bóng đá và từng 2 lần vô địch quốc gia, trong quá khứ), nhưng vào thời điểm hiện tại thì không. Sức chiến đấu, vũ khí chiến thắng và rộng hơn là khả năng chinh phục của “Gạch” thua xa TĐCS.ĐT ở 2 mùa giải gần đây.

Bóng đá hàm chứa những bất ngờ và nó tạo nên sức hấp dẫn kỳ lạ cho môn thể thao vua. Hy vọng là chúng ta có quyền suy luận theo chiều hướng này để tất cả cùng nhẹ cái đầu, chứ không phải là đại gia mà túng bấn cũng làm liều!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm