V-League

ĐT.LA - Navibank.SG 1-1: Bay cao cùng “xe ca”

24/05/2010 09:00 GMT+7 Google News
* Bàn thắng: Hà Hoàng Đảm (58’) – Dany David (68’)

(TT&VH) - Vẫn là một chiếc xe bus (ngày trước gọi là xe ca) đặt trước khung thành, và Navibank.SG suýt nữa đã làm nên chuyện trên sân của ĐT.LA.

Suốt cả hiệp một, dù cầm bóng khoảng 60%, nhưng thầy trò ông Ricardo chỉ biết loay hoay xung quanh chiếc xe bus đặt trước khung thành của thủ môn Đậu Ngọc Tân. Hai cơ hội hiếm hoi mà ĐT.LA có được là cú đá của Văn Hiệp (10’), và pha dứt điểm chéo sân của Tshamala (29’); tuy nhiên, Đậu Ngọc Tân đã xuất sắc cản phá. Cơ hội duy nhất của  Navibank.SG thuộc về Martins Trinade, đó là một pha tác chiến độc lập rồi tung ra cú sút xa, làm người của “Gạch” một phen phải giật mình.

Trận đấu chỉ đỡ buồn ngủ hơn ở hiệp 2, khi đôi bên đều tạo ra những cơ hội ăn bàn. Ở pha giao bóng đầu tiên, Opara đã làm chao đảo khung thành ĐT.LA với pha đi bóng tốc độ ở bên trái. Tiếc là anh này đã dứt điểm ra ngoài, khi đã bỏ lại 3 cái bóng áo trắng phía sau. Gần như ngay lập tức Tshamala trả lời với cú đá như kẻ chỉ, bóng bay ra sau lưới. Cũng chính tiền đạo Congo thực hiện cú lắc đầu điệu nghệ (xuất phát từ cú treo bóng của Hoàng Lâm), thủ môn Ngọc Tân đã đứng như trời trồng, tuy nhiên bóng lại không chịu chui vào lưới.


 Navibank SG (trái) suýt nữa thành công với mục tiêu đánh đắm ĐTLA để bứt lên – Ảnh:V.N

Chơi kiểu “chịu đấm ăn xôi”, cuối cùng Navibank.SG cũng đã làm nên chuyện. Sau một pha phản công, Martrins Trinade dốc bóng xuống góc, rồi đá trả ngược trở lên. Và Hà Hoàng Đảm đã trừng phạt việc không đứng đúng chổ của hàng phòng ngự ĐT.LA bằng cú đá hạ thủ môn Tiến Phong. Tỷ số đáng lẽ đã được nâng lên nếu như Martins chuẩn xác hơn trong pha đánh đầu chỉ vài phút sau đó.

Đấy cũng gần như pha tấn công cuối cùng; bởi ở những phút còn lại, HLV Mai Đức Chung kéo hết học trò của mình về co cụm trước khung thành đội nhà nhằm bảo vệ thành quả. Trước lối chơi lăn xả, cũng như giở những tiểu xảo, những tay súng của ông Ricardo không tài nào xâm nhập được vòng 16m50

Cho đến lúc người ta đã mường tượng đến một bất ngờ cho Navibank.SG thì ở một tình huống khá đơn giản, hàng phòng ngự và thủ môn Đậu Ngọc Tân đã phối hợp không ăn ý để bóng bật ra. Dany David đã không bỏ lỡ cơ hội Trời cho, gỡ hòa cho ông ĐT.LA.

Hơn 20 phút còn lại, ông Ricardo thúc quân đổ bộ qua sân đối phương tìm cơ hội lật đổ chiếc xe bus của người đồng nghiệp Mai Đức Chung. Thế nhưng, mọi nỗ lực đều thất bại. Và thầy trò ông Chung “xe ca” đã có được 1 điểm như ý, đồng thời chia nhau 500 triệu đồng tiền thưởng nóng từ những ông chủ Navibank.SG.

Với ĐT.LA,  rõ ràng kết thúc giai đoạn lượt đi với vị trí trong nhóm “đi tàu ngược” là kết quả khá tồi. Những ông chủ của Gạch nói rằng sẽ có những sự thay đổi lớn lao ở lượt về, nhưng để đánh tan bóng tối bao quanh, cựu vương V-League còn nhiều chuyện để làm chứ không phải những lời hứa.

Đam San

HLV Ricardo Formosinho: Tôi không có khái niệm từ chức

ĐT.LA dưới triều đại HLV Ricardo Formosinho đã có 4 trận thua, đó là một trong những nhân khiến đội bóng 2 lần vô địch V-League xuống dốc thê thảm. Dĩ nhiên, người được quan tâm đầu tiên trong kết quả khá tồi nói trên là cựu trợ lí của “người đặc biệt” Jose Mourinho. Hôm qua, khi được đặt câu hỏi là liệu ông có nghĩ chuyện từ chức hay không? Ông thầy người Bồ khẳng khái trả lời rằng: “ Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ra đi, bởi trong ý nghĩ chỉ có chỉ tập trung cho chuyên môn và làm sao đội bóng đi lên chứ không có khái niệm từ chức”.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm