(TT&VH) - Người hùng của Euro 2008 Marcos Senna hôm qua đã bắt máy bay sang Johnannesburg để cổ vũ cho đội tuyển TBN trong trận Chung kết với Hà Lan.
Senna hiện đang nghỉ ngơi ở quê nhà Rio de Janiero, nhưng sau khi được liên đoàn và các đồng đội cũ động viên, anh đã quyết định "trích" ra một vài ngày nghỉ để dành cho đội tuyển.
Ngoài ra thì đây cũng là dịp để Senna tới thăm ngôi trường mà năm ngoái, khi tới Nam Phi dự Confed Cup, anh đã xây cho các em bé tật nguyền.
Cùng tới Nam Phi để xem trận Chung kết ngoài Senna nhiều khả năng còn có cả Cazorla và Guiza, những nhà vô địch Euro 2008 không được triệu tập cho World Cup 2010.
Senna hiện đang nghỉ ngơi ở quê nhà Rio de Janiero, nhưng sau khi được liên đoàn và các đồng đội cũ động viên, anh đã quyết định "trích" ra một vài ngày nghỉ để dành cho đội tuyển.
![]() Senna (trái) là người hùng của Tây Ban Nha ở EURO 2008, Ảnh Getty |
Cùng tới Nam Phi để xem trận Chung kết ngoài Senna nhiều khả năng còn có cả Cazorla và Guiza, những nhà vô địch Euro 2008 không được triệu tập cho World Cup 2010.
VC
