Hành tinh bóng đá

ĐT Pháp: Tập luyện bằng cách… trượt tuyết, và đạp xe

21/05/2010 12:25 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Cuối cùng thì LĐBĐ Pháp và CLB Bordeaux đã đạt được sự nhất trí cuối cùng: Laurent Blanc sẽ chính thức rời cương vị HLV trưởng ở đội bóng xứ rượu vang và chắc chắn tiếp quản tuyển Pháp, thay ông Raymond Domenech ngay sau World Cup 2010.


Thực tế thì thông tin Blanc rời Bordeaux để sẵn sàng ngồi vào chiếc ghế HLV ĐT Pháp đã có từ tuần trước, thế nhưng thỏa thuận chính thức mới chỉ được hoàn thành vào hôm qua (20/5). Theo đó, LĐBĐ Pháp sẽ trả một khoản tiền bồi thường phá vỡ hợp đồng lên đến 1,5 triệu euro cho Bordeaux để CLB này “nhả” Blanc (hợp đồng cũ có thời hạn đến 2011). Trang chủ của đội bóng xứ rượu vang chính thức tuyên bố: “FFF và Chủ tịch Jean-Pierre Escallettes đã đạt được thỏa thuận chính thức với Chủ tịch và các cổ đông của Bordeaux về việc HLV Blanc chia tay CLB để dẫn dắt ĐT Pháp”



HLV Blanc chia tay CLB để dẫn dắt
 ĐT Pháp
 Quyết định chính thức bổ nhiệm Blanc sẽ được đưa ra trước tháng 7, và ông có thể tiếp quản công việc ngay sau World Cup. Từ giờ cho đến lúc ấy, FFF tuyên bố sẽ không công bố thêm chi tiết về thỏa thuận trong bản hợp đồng đã được các bên thống nhất ngầm. Thế nhưng, thế đã là quá đủ để người Pháp tin vào một kỷ nguyên mới của “Les Bleus”, sau 6 năm quá nhiều những vết xước trên diện mạo tuyển Pháp dưới thời HLV Domenech.


Thực tế là vào thời điểm hiện tại, bất kỳ ai thay thế Domenech cũng sẽ đều nhận được sự ủng hộ. Đơn giản vì ai cũng cảm thấy rằng đã đến lúc phải thay đổi. Với một nhà cầm quân, khi không thể tạo nên bản sắc và một bầu không khí mới mẻ cho ĐT, cứng nhắc về nhân sự và lối chơi, mất uy tín trầm trọng với công chúng (chỉ có 29% người hâm mộ Pháp ủng hộ Domenech, và chỉ có 5,6 % tự tin vào cơ hội của tuyển Pháp ở World Cup 2010), ông ta nên rút lui.


Trong bối cảnh ấy, HLV Blanc là một sự lựa chọn đắt giá. Ít nhất, uy tín của ông trên cả 2 phương diện, cầu thủ và nhà cầm quân, cũng đã đủ là một yếu tố vượt trội so với Domenech. HLV đương nhiệm của “Les Bleus” không phải một cầu thủ quá xoàng, thế nhưng ông quá nhỏ bé để đứng cạnh Blanc, nhà VĐTG năm 1998 và Euro 2000, một trong những trung vệ xuất sắc và hào hoa nhất ở thế hệ của mình. Trong suốt 25 năm trong sự nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp, HLV Domenech chưa từng giành được danh hiệu VĐ đáng kể nào (chiến tích đáng nói nhất là chức VĐ Ligue 1 năm 1989 với Lyon), còn Blanc đã gây ấn tượng mạnh ngay lần đầu bước vào giới HLV chuyên nghiệp, với việc giúp Bordeaux chấm dứt cơn khát VĐ Ligue 1 sau 10 năm.


Và sau 6 năm chỉ với một điểm sáng duy nhất là ngôi á quân ở World Cup 2006, người Pháp đang khấp khởi chờ đợi ánh sáng của sự đổi thay.


An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm