World Cup 2010

ĐT Pháp, 3 ngày trước trận gặp Uruguay: Một lần nữa, dưới muôn vàn sức ép

08/06/2010 12:27 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trong 6 năm cầm quyền, HLV Raymond Domenech có một "biệt tài" là bất chấp việc dư luận có chỉ trích ông nặng nề đến thế nào, thì các thành viên của đội Pháp thậm chí còn trở thành một tấm khiên để bảo vệ cho uy tín của ông thầy bằng những phát ngôn phản hồi trên báo chí.
 

ĐT Pháp vẫn đang tích cực tập luyện- Ảnh Getty

Sau khi nhận chỉ trích của Quốc vụ khanh Thể thao Pháp, bà Yama Rade, về địa điểm đóng quân xa hoa của đội Pháp (khách sạn 5 sao Pezula nằm bên bờ Ấn Độ Dương), cuộc “phản công” của các thành viên “Les Bleus” bắt đầu: Alou Diarra bảo “chính trị thì không nên can thiệp vào thể thao, và chúng tôi giờ chỉ tập trung vào giải đấu này”, trong khi Yoann Gourcuff hoàn toàn bình thản: “Chúng tôi không phải là người đề xuất xem mình sẽ ở đâu, nhưng hoàn toàn cảm thấy thoải mái ở nơi này. Khách sạn rất đẹp và tạo cho chúng tôi điều kiện tốt nhất”.
 
Thậm chí, tiền vệ Diarra còn lên tiếng bảo vệ cách tân chiến thuật của ông thầy (chuyển từ hệ thống 4-2-3-1 sang 4-3-3), dù nó đã khiến Pháp phải nhận một thất bại lịch sử trước Trung Quốc: “HLV đề ra lối chơi và chúng tôi tuân thủ. Chúng tôi không bàn về việc thay đổi hệ thống chiến thuật, mà chỉ cố gắng sửa chữa vài sai lầm nhỏ đến kết nối lối chơi tốt hơn. Đội Pháp có những cầu thủ phù hợp với sơ đồ này”. Ở tất cả các bài phỏng vấn, bất cứ thành viên “Les Bleus” nào cũng khẳng định rằng bầu không khí trong đội bóng hoàn toàn vui vẻ.
 
Tất nhiên, ai cũng biết rằng đó chỉ là một kiểu phòng vệ tâm lý trong bối cảnh tất cả đều đang phải chịu sức ép rất lớn. Thậm chí, áp lực ấy còn khủng khiếp hơn cả năm 2006, khi đội Pháp và ông Domenech cũng nhận nhiều chỉ trích, nhưng họ còn bên cạnh những thành viên nòng cốt của thế hệ đã đăng quang ở World Cup 1998 lẫn EURO 2000 (Vieira, Thuram), đặc biệt là Zidane, người đã trở lại để đưa vai ra gánh đỡ trọng trách dẫn dắt “Les Bleus” qua muôn vàn sức ép. Bây giờ, đội Pháp không có một chỗ dựa tinh thần lớn lao như thế, và họ phải học cách đứng vững đơn độc trong cơn bão chỉ trích của dư luận.
 
Đó có thể xem như một “truyền thống” của đội Pháp trong thành công của họ ở 3 kỳ World Cup trong hơn một thập kỷ qua, bắt đầu từ “Les Bleus” của Aime Jacquet, người đã nhận được lời xin lỗi thế kỷ của báo chí Pháp sau khi đưa đội tuyển đăng quang ngay trên sân nhà năm 1998, gạt bỏ tất cả những chỉ trích của dư luận nhằm vào ông trước giải. Năm 2006, Domenech đưa Pháp đi đến chung kết, bất chấp việc “Les Bleus” không được đánh giá cao vào thời điểm ấy. Năm 2002, khi Pháp được coi là ứng viên hàng đầu cho chức VĐ, họ bị loại ngay từ vòng bảng, thậm chí không ghi nổi bàn thắng nào, với hình ảnh đáng nhớ là cú ngã dúi dụi của Zidane với cái chân vẫn phải quấn băng trong trận đấu duy nhất của anh ở giải năm ấy, cũng là trận đấu cuối cùng của đội Pháp, thua Đan Mạch 0-2.
 
4 năm sau, thêm một lần đội Pháp chịu sức ép từ dư luận. Nhưng sự khác biệt là 4 năm trước, họ chỉ im lặng và lao động cật lực trên sân.

PA


19 Chỉ có 19% độc giả tham gia vào một cuộc trưng cầu ý kiến của tờ Le Parisien cho rằng HLV Domenech có thể giúp Pháp đoạt chức VĐ ở World Cup lần này, và 50% cho rằng “Les Bleus” chỉ đi xa nhất đến tứ kết

Trọng tài trận Pháp – Uruguay “yêu” BĐ Pháp

Ông Yuichi Nishimura, trọng tài người Nhật sẽ điều khiển trận Pháp – Uruguay thừa nhận ông đã theo dõi bóng đá Pháp nhiều năm nay: “Tôi biết rất rõ bóng đá Pháp. Mùa này, tôi cũng đã theo dõi trực tiếp trận chung kết Cúp QG Pháp. Đó là một nền bóng đá rất mạnh về kỹ thuật. Tuy nhiên, Uruguay cũng là một ĐT kết hợp tốt giữa sức mạnh và kỹ thuật”. Lý do khiến ông Nishimura chăm chỉ theo dõi bóng đá Pháp là bởi cầu thủ Nhật Bản Daisuke Matsui, người đã có 6 năm chơi bóng ở xứ lục lăng, trong màu áo các CLB Le Mans, St. Etienne và giờ là Grenoble.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm