(TT&VH) - Đội hình Italia được triệu tập lần này không có vẻ gì là đội ngũ sẽ bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới sau vài tháng nữa khi thiếu vắng rất nhiều tuyển thủ trụ cột do chấn thương. Nhưng vì gặp Cameroon chỉ là một trận giao hữu và nhiệm vụ duy nhất của HLV Lippi là tìm kiếm nốt 6 hoặc 7 cái tên còn lại để bổ sung vào danh sách “con cưng” mà ông đã chọn từ lâu, nên người ta sẽ để mắt đến những gương mặt mới. Trong đó, đáng chú ý nhất dĩ nhiên sẽ là bộ ba tân binh, những người lần đầu tiên được có cơ hội khoác áo đội tuyển. Họ là ai và cơ hội nào cho họ trong con mắt của Lippi?
Andrea Cossu: Một lần rồi… thôi?
Andrea Cossu: Một lần rồi… thôi?

Tiền vệ tổ chức của Cagliari, Andrea Cossu (phải)
Nếu muốn tìm hiểu về Andrea Cossu, thư viện trực tuyến wikipedia là nơi không nên vào, bởi ở đó người ta chỉ dành vẻn vẹn… 2 dòng để nói về tuyển thủ mới toe này, trong đó 1 dòng đã là để “khoe” chuyện anh được gọi lên tuyển lần đầu tiên trong sự nghiệp. Năm nay đã 30 tuổi, nhưng sự nghiệp của Cossu chẳng có gì đáng nói khi anh dành phần lớn sự nghiệp cho các giải hạng dưới và đội bóng lớn nhất anh từng khoác áo cũng chỉ là Cagliari. Thi đấu ở vị trí tiền vệ tổ chức, Cossu góp công không nhỏ giúp Cagliari thi đấu ấn tượng ở Serie A trong hai mùa giải gần đây, nhưng năng lực của anh không quá dồi dào, mà con số 3 bàn thắng ít ỏi trong 73 trận cho Cagliari là minh chứng. Nhiều khả năng lần đầu cũng sẽ là lần cuối Cossu được gọi, giống như phần lớn trong số 102 cầu thủ đã từng được Lippi triệu tập trong 2 nhiệm kỳ của mình.
Song chỉ riêng việc Cossu được có mặt ở trại tập Coverciano cũng đã đem đến niềm tự hào vô bờ bến cho bản thân anh và xứ đảo Sardegna, bởi 13 năm sau khi huyền thoại Zola giã từ đội tuyển năm 1997, đến nay mới lại có một người gốc Sardegna được khoác áo Azzurri. Ngoài Cossu, tân binh Sirigu được gọi lần này cũng là một người Sardegna – nhưng anh đang khoác áo Palermo.
Salvatore Sirigu: Người thay thế Buffon
Federico Marchetti đã được đích thân Buffon chọn là người sẽ kế thừa vị trí của anh ở ĐT Italia, nhưng về lâu về dài, người đó sẽ là Salvatore Sirigu, thủ môn 23 tuổi của Palermo. Yếu tố chủ chốt không phải vấn đề tuổi tác (Marchetti 27 tuổi), mà bởi Sirigu đang thể hiện những tố chất của một thủ môn hàng đầu. Sirigu cao hơn Marchetti tới 6cm (1m92), sở hữu đôi tay “dài miên man” và phản xạ rất tốt. Khiếm khuyết duy nhất của cựu thủ môn đội tuyển U21 Italia này chỉ là kinh nghiệm thi đấu, nhưng điều đó không ngăn cản được anh đá văng thủ môn chính Rubinho lên ghế dự bị của Palermo và sau đó là “bắn” khỏi đảo Sicilia (hiện đang bắt cho Livorno). Đầu mùa này, Sirigu chỉ là sự lựa chọn số 2 trước khung thành của “Rosanero”, nhưng kể từ khi thay thế xuất sắc Rubinho ở trận hòa Lazio 1-1 thuộc vòng 6, anh đã chiếm luôn vị trí xuất phát.
Sirigu biết rằng anh được gọi lần này chỉ là do Buffon chấn thương và chắc chắn chỉ một phút được ra sân ở trận gặp Cameroon thôi, chứ đừng nói đến World Cup, cũng đủ khiến anh như bay lên mây. Nhưng anh không cần phải vội, bởi nếu cứ nỗ lực, ngày anh đủ khả năng cạnh tranh với Buffon chắc cũng không còn xa xôi.
Leonardo Bonucci: Phát hiện của mùa giải
Giống như Sirigu, Bonucci gần như vô danh trong làng bóng Italia trước khi mùa giải này bắt đầu. Nhưng với phong độ đỉnh cao đã thể hiện trong màu áo AS Bari, anh trở thành một trong những phát hiện lớn nhất của mùa giải này. Chắc chắn, dẻo dai và có khả năng không chiến cực tốt, cựu cầu thủ của Inter này chứng tỏ sự trưởng thành đáng kinh ngạc. Thật khó tin là mùa trước, anh đã thi đấu cho Pisa, một trong 3 đội bóng bị rớt xuống Serie C. Cùng với đồng đội trẻ Ranocchia, Bonucci này đã tạo thành một cặp trung vệ thép, từng có lúc biến Bari trở thành đội bóng phòng ngự hay nhất châu Âu (sau 13 trận đầu Serie A, Bari chỉ thủng lưới có 7 bàn). Về sau, khi Ranocchia bị chấn thương dài ngày, sức mạnh hàng thủ của Bari đã suy giảm nghiêm trọng (thủng lưới 12 bàn/5 trận gần đây), nhưng Bonucci vẫn chứng tỏ được khả năng.
Cũng giống Sirigu, lần triệu tập này sẽ chỉ giúp Bonucci làm quen với đội tuyển, trước khi trở thành một phần quan trọng trong hành trình đến Euro 2012 hay World Cup 2014 của Azzurri.
Song chỉ riêng việc Cossu được có mặt ở trại tập Coverciano cũng đã đem đến niềm tự hào vô bờ bến cho bản thân anh và xứ đảo Sardegna, bởi 13 năm sau khi huyền thoại Zola giã từ đội tuyển năm 1997, đến nay mới lại có một người gốc Sardegna được khoác áo Azzurri. Ngoài Cossu, tân binh Sirigu được gọi lần này cũng là một người Sardegna – nhưng anh đang khoác áo Palermo.
Salvatore Sirigu: Người thay thế Buffon
Federico Marchetti đã được đích thân Buffon chọn là người sẽ kế thừa vị trí của anh ở ĐT Italia, nhưng về lâu về dài, người đó sẽ là Salvatore Sirigu, thủ môn 23 tuổi của Palermo. Yếu tố chủ chốt không phải vấn đề tuổi tác (Marchetti 27 tuổi), mà bởi Sirigu đang thể hiện những tố chất của một thủ môn hàng đầu. Sirigu cao hơn Marchetti tới 6cm (1m92), sở hữu đôi tay “dài miên man” và phản xạ rất tốt. Khiếm khuyết duy nhất của cựu thủ môn đội tuyển U21 Italia này chỉ là kinh nghiệm thi đấu, nhưng điều đó không ngăn cản được anh đá văng thủ môn chính Rubinho lên ghế dự bị của Palermo và sau đó là “bắn” khỏi đảo Sicilia (hiện đang bắt cho Livorno). Đầu mùa này, Sirigu chỉ là sự lựa chọn số 2 trước khung thành của “Rosanero”, nhưng kể từ khi thay thế xuất sắc Rubinho ở trận hòa Lazio 1-1 thuộc vòng 6, anh đã chiếm luôn vị trí xuất phát.
Sirigu biết rằng anh được gọi lần này chỉ là do Buffon chấn thương và chắc chắn chỉ một phút được ra sân ở trận gặp Cameroon thôi, chứ đừng nói đến World Cup, cũng đủ khiến anh như bay lên mây. Nhưng anh không cần phải vội, bởi nếu cứ nỗ lực, ngày anh đủ khả năng cạnh tranh với Buffon chắc cũng không còn xa xôi.
Leonardo Bonucci: Phát hiện của mùa giải
Giống như Sirigu, Bonucci gần như vô danh trong làng bóng Italia trước khi mùa giải này bắt đầu. Nhưng với phong độ đỉnh cao đã thể hiện trong màu áo AS Bari, anh trở thành một trong những phát hiện lớn nhất của mùa giải này. Chắc chắn, dẻo dai và có khả năng không chiến cực tốt, cựu cầu thủ của Inter này chứng tỏ sự trưởng thành đáng kinh ngạc. Thật khó tin là mùa trước, anh đã thi đấu cho Pisa, một trong 3 đội bóng bị rớt xuống Serie C. Cùng với đồng đội trẻ Ranocchia, Bonucci này đã tạo thành một cặp trung vệ thép, từng có lúc biến Bari trở thành đội bóng phòng ngự hay nhất châu Âu (sau 13 trận đầu Serie A, Bari chỉ thủng lưới có 7 bàn). Về sau, khi Ranocchia bị chấn thương dài ngày, sức mạnh hàng thủ của Bari đã suy giảm nghiêm trọng (thủng lưới 12 bàn/5 trận gần đây), nhưng Bonucci vẫn chứng tỏ được khả năng.
Cũng giống Sirigu, lần triệu tập này sẽ chỉ giúp Bonucci làm quen với đội tuyển, trước khi trở thành một phần quan trọng trong hành trình đến Euro 2012 hay World Cup 2014 của Azzurri.
V.N