(TT&VH) - Bóng ma chấn thương đã nhanh chóng xua tan niềm vui của ĐT Đức sau chiến thắng 3-0 trước Hungary: Hậu vệ Heiko Westermann là người thứ 5 của ĐT Đức phải chia tay World Cup vì chấn thương, sau khi kết quả chẩn đoán cho thấy cầu thủ của Schalke đã bị gãy xương chân trái và không thể kịp bình phục cho hành trình Nam Phi.
Đó là một cú sốc thực sự cho bản thân Westermann, người đã được HLV Loew khẳng định là đóng “vai trò rất quan trọng trong đội hình tuyển Đức”, và đối với cả tập thể đội bóng. Sau Rene Adler (gãy xương sườn), Simon Rolfes (đầu gối), Christian Traesch và Michael Ballack (cùng mắt cá chân), Westermann là người thứ 5 vỡ mộng World Cup vì lý do bất khả kháng. ĐT Đức đã trải qua quá nhiều những biến cố bất ngờ, bắt đầu từ vụ tự tử thương tâm của thủ môn Robert Enke vào cuối năm ngoái, và bây giờ tiếp tục đứng trước một thử thách nghiệt ngã của số phận trước khi đến Mũi Hảo Vọng.
Chấn thương của Westermann không những khiến ông Loew mất một hậu vệ xuất sắc, người có thể chơi cả ở cánh trái và trung tâm hàng thủ, mà còn khiến… tuyến giữa trở nên mong manh hơn bao giờ hết: Đội trưởng của Schalke là người duy nhất có thể đảm nhiệm vai trò một tiền vệ thủ, nếu vì lý do chiến thuật, ông Loew thay một trong “2 số 6” đá chính là Schweinsteiger – Khedira ra khỏi sân. Toni Kroos đã được thử nghiệm ở vị trí này trong trận giao hữu thắng Hungary 3-0, nhưng là để phục vụ cho ý đồ tấn công toàn diện mà ông Loew thử nghiệm.
Trước những đối thủ lớn, Đức cần một sự lì lợm ở trung tuyến, và Westermann là người có thể đem lại chất liệu ấy. Ông Loew chỉ có 12 tiếng đồng hồ để đưa ra quyết định cuối cùng: Gọi người thay thế Westermann, hay chỉ loại bỏ thêm một cầu thủ nữa để tròn 23 cái tên nộp lên FIFA (dự kiến công bố vào trưa nay)? Andreas Beck có thể được giữ lại, nhưng theo một cuộc khảo sát của tờ Bild, 69% độc giả đã ủng hộ ông Loew gọi bổ sung hậu vệ Matt Hummels của Dortmund, 20% đề cập đến Benedict Howedes, đồng đội với Westermann ở Schalke và chỉ có 11 % cho rằng ông Loew chỉ cần loại 1 cầu thủ nữa là đủ để có danh sách chính thức đi Nam Phi.
Thế nhưng cho dù kết quả có là thế nào đi nữa, thì người Đức cũng đang đứng trước một thử thách lớn, và đây là lúc họ thể hiện tinh thần và bản lĩnh sắt đá của mình, một phẩm chất đặc trưng của dân tộc này, không chỉ trong bóng đá.
Đó là một cú sốc thực sự cho bản thân Westermann, người đã được HLV Loew khẳng định là đóng “vai trò rất quan trọng trong đội hình tuyển Đức”, và đối với cả tập thể đội bóng. Sau Rene Adler (gãy xương sườn), Simon Rolfes (đầu gối), Christian Traesch và Michael Ballack (cùng mắt cá chân), Westermann là người thứ 5 vỡ mộng World Cup vì lý do bất khả kháng. ĐT Đức đã trải qua quá nhiều những biến cố bất ngờ, bắt đầu từ vụ tự tử thương tâm của thủ môn Robert Enke vào cuối năm ngoái, và bây giờ tiếp tục đứng trước một thử thách nghiệt ngã của số phận trước khi đến Mũi Hảo Vọng.
![]() Loew mất Westermann, ảnh Getty |
Trước những đối thủ lớn, Đức cần một sự lì lợm ở trung tuyến, và Westermann là người có thể đem lại chất liệu ấy. Ông Loew chỉ có 12 tiếng đồng hồ để đưa ra quyết định cuối cùng: Gọi người thay thế Westermann, hay chỉ loại bỏ thêm một cầu thủ nữa để tròn 23 cái tên nộp lên FIFA (dự kiến công bố vào trưa nay)? Andreas Beck có thể được giữ lại, nhưng theo một cuộc khảo sát của tờ Bild, 69% độc giả đã ủng hộ ông Loew gọi bổ sung hậu vệ Matt Hummels của Dortmund, 20% đề cập đến Benedict Howedes, đồng đội với Westermann ở Schalke và chỉ có 11 % cho rằng ông Loew chỉ cần loại 1 cầu thủ nữa là đủ để có danh sách chính thức đi Nam Phi.
Thế nhưng cho dù kết quả có là thế nào đi nữa, thì người Đức cũng đang đứng trước một thử thách lớn, và đây là lúc họ thể hiện tinh thần và bản lĩnh sắt đá của mình, một phẩm chất đặc trưng của dân tộc này, không chỉ trong bóng đá.
Ban Cầm
