World Cup 2010

ĐT Anh: Rooney chửi thề trọng tài

09/06/2010 12:04 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Wayne Rooney đã bị cảnh cáo rằng anh có thể phải nhận thẻ đỏ ở World Cup nếu lặp lại những câu chửi thề khó nghe nhắm vào trọng tài trong trận khởi động tối qua của tuyển Anh gặp CLB Nam Phi Platinum Stars.

Tiền đạo của tuyển Anh đã phải lên tiến xin lỗi vị trọng tài địa phương Jeff Selogilwe và tặng ông một chiếc áo số 10 để chuộc tội. Rooney lúc đó mới ra sân được vài phút, nhưng đã phát khùng khi các lỗi của Kagiso Senamela và hậu vệ từng khoác áo Tottenham Mbulelo Mabizela không bị trọng tài phạt.


Rooney chửi thề trọng tài-Ảnh Getty
Mỹ, đối thủ đầu tiên của Anh ở World Cup vào thứ bảy này, đã không bỏ qua sự kiện đó và có thể sẽ tận dụng tính khí dễ nổi nóng của Rooney trong trận đấu sắp tới. “Rooney đã xúc phạm tôi”, Selogilwe tiết lộ sau trận đấu, “Anh ấy là một cầu thủ giỏi khi bạn xem trên truyền hình, nhưng trên sân, anh ta cứ xúc phạm trọng tài. Nếu anh ấy xúc phạm một trọng tài như tôi, anh ấy có thể xúc phạm cả các trọng tài khác nữa. Anh ấy cần học cách kiểm soát cảm xúc hoặc có thể sẽ bị đuổi ra tại World Cup, đặc biệt là với kiểu ăn nói như thế. Có thể các cầu thủ Anh không coi trọng trận đấu này và cho rằng "nó chỉ là một trận giao hữu thôi mà, chúng ta có thể làm gì chúng ta thích, trọng tài cũng không phải chuyên nghiệp. Tôi rất thất vọng với thái độ đó vì Rooney là cầu thủ tôi thích nhất. Dẫu sao, anh ấy vẫn là cầu thủ tôi thích nhất. Anh ấy đã xin lỗi và tặng tôi chiếc áo anh ấy mặc vào cuối trận”.

Rooney từng phải nhận thẻ đỏ ở trận gần nhất tại World Cup, gặp BĐN ở tứ kết tại Đức năm 2006 sau khi đạp vào người Ricardo Carvalho. Kể từ đó đến nay, anh đã tỏ ra kỷ luật và trưởng thành hơn. Rooney phải nhận thẻ vàng 8 lần trong mùa này và chưa bị đuổi kể từ trận M.U gặp Fulham tại Premier League hồi tháng 3/2009. Anh cũng trải qua toàn bộ vòng loại World Cup cùng tuyển Anh mà không phải nhận thẻ. Tuy nhiên, Rooney rất dễ nổi nóng khi đội nhà lâm vào tình trạng bế tắc. “Tôi cho rằng tính khí của Wayne tốt”, đồng đội Jermain Defoe, người đá chính cho tuyển Anh trong hiệp 1, nói: “Khi bạn bị đạp vào dưới bụng như thế, thì phải phản ứng như thế mới là Rooney”.

Cũng phải thừa nhận rằng trọng tại Selogilwe đã bắt trận đó không thật tốt, khi Jamie Carragher bị phạt thẻ vì phá bóng đi, còn Emile Heskey phải nhận thẻ vàng do một pha vào bóng không cố ý. Trận đấu cũng chỉ có 7.000 khán giả địa phương, được vào sân miễn phí. Rooney đã kịp lấy lại hình ảnh với bàn thắng thứ 3 cho tuyển Anh, “Đó là một màn khởi động tốt”, Rooney nói sau trận đấu, “Tôi muốn chơi nhiều hơn, nhưng 45 phút cũng làm tôi hài lòng. Chúng tôi đã sẵn sàng".

Capello khó mà ấn tượng với màn trình diễn của đội Anh trong hiệp 1, nhưng cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi đội nhà không dính thêm chấn thương nào trước trận gặp Mỹ. Với Rio Ferdinand ngồi trên ghế dự bị, HLV người Italia đã thay 10 người trong giờ nghỉ. Chỉ Joe Cole là chơi đủ 90 phút. Ngoài ra, có vẻ Carragher vẫn sẽ được tin cậy là người đá ở vị trí hậu vệ phải thay cho Glen Johnson. Trên hàng công, nhiều khả năng cặp Heskey-Rooney sẽ đá chính trong trận gặp Mỹ, còn tân đội trưởng Steven Gerrard được đẩy sâu vào trung lộ bên cạnh Frank Lampard. Trong khung thành, Robert Green đang có ưu thế hơn so với David James, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn một chấn thương đầu gối nhẹ và không có mặt trong trận gặp Platinum Stars. Gareth Barry cũng không thi đấu và nhiều khả năng không ra sân ở Rustenburg vào thứ bảy vì anh vẫn chưa khỏi hẳn chấn thương mắt cá. “Tôi sẽ không chơi trong trận gặp Mỹ vì cần thêm thời gian”, Barry nói tối 7/6, “Tôi sẽ trở lại tập đầy đủ với đội từ ngày mai”.

Capello cũng nổi nóng

Fabio Capello đã nổi giận với màn trình diễn của tuyển Anh trong hiệp 1 trận gặp Platinum Stars và bị các trọng tài liên tục yêu cầu phải trở lại khu vực kỹ thuật. HLV Stars, Obed Legobate, thậm chí phải rời ghế ngồi của mình để cản Capello, nhưng chiến lược gia người Italia vẫn tiếp tục sỉ vả các cầu thủ của ông từ ngoài sân. Một pha phá bóng lỗi vội vàng khi không hề bị đe dọa của thủ thành Joe Hart đã khiến ông quát tháo ầm ĩ trước khi trở lại với chỗ ngồi mà hai tay vẫn còn vung vẩy. Capello chỉ có mặt trong phòng thay đồ của đội khoảng 5 phút trong giờ nghỉ trước khi quay ra sân để xem các cầu thủ khởi động cho hiệp 2. ĐT Anh đã chơi hứng khởi hơn và thắng 3-0. “Điều quan trọng là không ai bị chấn thương”, Capello nói sau trận đấu, “Đó là điều duy nhất có ý nghĩa, những chuyện còn lại không quan trọng”. Có lẽ, đó chỉ là lời nói dành cho báo chí mà thôi. Capello thừa biết ông đang đối mặt với hàng loạt vấn đề nghiêm trọng.

Rio không trách Heskey

Rio Ferdinand, thủ quân chính thức của ĐT Anh, cho biết anh không hề trách đồng đội Heskey trong tình huống dẫn đến chấn thương. Rio sẽ không thể dự World Cup vì chấn thương đầu gối sau một pha va chạm với Heskey trên sân tập. Rio khẳng định đó chí là tai nạn: "Khi bóng bay về phía Emile (Heskey), tôi cố gắng tranh chấp từ phía sau. Heskey không hề thấy tôi sau lưng. Chúng tôi đề mất thăng bằng, rơi xuống và Emile đè lên chân tôi. Cậu ấy không hề có lỗi. Chỉ là một tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào, cũng như không hề liên quan gì đến những chấn thương của tôi trước đó". Rio vẫn ở cùng ĐT Anh tại Nam Phi và anh phải cần đến 6 tuần để điều trị chấn thương.



Trần Trọng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm