Sau 8 năm, Dortmund mới lại đút túi 800.000!

03/11/2011 12:00 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Ở thế cùng đường, Dortmund cuối cùng đã chiến thắng, thắng lợi đầu tiên ở Champions League sau 3150 ngày, kể từ thời điểm họ đánh bại Milan ngay tại San Siro với bàn duy nhất của Jan Koller vào 18/3/2003. Một thắng lợi trị giá 800 nghìn euro!

8 năm trước, mỗi chiến thắng ở vòng bảng Champions League trị giá chừng 300 nghìn euro, nhưng có lẽ thời điểm ấy, Dortmund chẳng nghĩ ngợi nhiều lắm đến việc đá vì tiền. Họ là nhà vô địch Champions League năm 1997, và đang sở hữu rất nhiều những ngôi sao trong đội hình. Như trung vệ Christian Woerns, hai bên cánh là Dede và Evanilson. Tiền vệ sáng tạo là Tomas Rosicky, được mua về từ Sparta Prague cách đó 2 năm, giá 14,5 triệu euro. Jan Koller giá 10,5 triệu, và đặc biệt là bản hợp đồng kỷ lục với Marcio Amoroso từ Parma, trị giá 25 triệu.

Đó là thời điểm mà Dortmund tiêu tiền không khác gì những đội nhà giàu mới nổi hiện tại. Mùa ấy, họ chỉ vào đến vòng bảng thứ Hai (xếp thứ 3, dưới Real Madrid và AC Milan), và câu chuyện tiền thưởng bao nhiêu không quan trọng lắm. Dortmund không biết đến các khái niệm "chắt chiu", hay "tiết kiệm". Họ tiêu không biết đến ngày mai. Đó là mùa cuối cùng Dortmund hiện diện ở Champions League, và giờ thì họ mới được trải nghiệm "công nghệ in tiền" ở giải đấu này một lần nữa.



Dortmund đã có chiến thắng- Ảnh Getty

Đó chính là điều thiết thực nhất với Dortmund vào bối cảnh này, chứ chưa hẳn là những câu chuyện liên quan đến danh dự, hay tầm vóc (những thứ ấy giờ hoàn toàn xa lạ với họ ở Champions League). Mỗi điểm kiếm được ở Champions League lúc này gắn liền với bài toán kinh tế. Sau 3 lượt trận đầu, Dortmund hòa một, thua 2, tức là họ chỉ kiếm được 400 nghìn euro. Cho đến chiến thắng nhọc nhằn trước đội bóng Hy Lạp, tài khoản của họ đã tăng thêm 800 nghìn euro, một con số thật sự lớn đối với một đội bóng vẫn đang bị ràng buộc trong một hợp đồng gán tên sân (với hãng bảo hiểm và tài chính Signal Iduna), và vẫn phải đau đầu đối phó với nỗi lo chảy máu lực lượng mỗi ngày.

Rất ít đội bóng ở châu Âu thực hiện việc kiểm soát quỹ lương tốt như Dortmund. Năm 2006, một năm sau khi suýt chút nữa phải tuyên bố phá sản, Dortmund phải trích một nửa doanh thu để trả lương. Nhưng giờ thì con số ấy chỉ còn là 43%, và đội bóng thậm chí còn làm ăn có lãi trong vài năm trở lại đây. Nhưng hai năm qua, những dấu hiệu thua lỗ đã xuất hiện, và chức vô địch mùa trước tạo ra áp lực đối với chính sách thắt lưng buộc bụng của đội bóng. Champions League giải quyết rất nhiều cho bài toàn thu nhập ấy. Được dự vòng bảng, Dortmund đã bỏ túi 3,9 triệu euro. Chơi mỗi trận ở vòng này, họ đút túi thêm 550 nghìn euro/ trận. Chiến thắng, Dortmund có 800 nghìn, và nếu hòa, họ cũng được thưởng 400 nghìn.

200 nghìn euro, hay 3 triệu?

Đội bóng của HLV Juergen Klopp đã cảm nhận rõ ràng sự mong manh của những con số khô khan ấy. Họ có thể đã mất một nửa số tiền thưởng ấy, nếu trọng tài chính Vladislav Bezborodov không bỏ qua một tình huống bóng chạm tay Mats Hummels mười mươi trong vòng cấm. Và chiến thắng này tiếp tục là một trận đấu mà lối chơi ban bật nhuần nhuyễn như trong Playstation của họ không thể được phô diễn, trong trạng thái căng thẳng.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là 3 điểm, và 800 nghìn euro, cảm giác nhận một phần thưởng mà đã 3150 ngày, Dortmund không được trải qua. Giờ thì phần thưởng ấy còn quý giá hơn nhiều, sau những khó khăn mà đội bóng đã phải trải qua để tái sinh. Bây giờ là cuộc chiến để được ở lại Champions League: Nếu Dortmund không thể thắng Arsenal, và Marseille đánh bại Olympiakos trên sân nhà (khả năng xảy ra rất lớn), cuộc phiêu lưu ở Champions League của thầy trò Klopp sẽ chấm dứt.

Từ vòng knock-out Europa League đến vòng 1/8 Champions League là một khoảng cách diệu vợi về tiền bạc. Nếu bị rơi xuống đấu trường hạng Hai của châu Âu, Dortmund sẽ chỉ được thưởng... 200 nghìn euro, chưa bằng một trận hòa ở Champions League. Lọt vào vòng 1/8, họ sẽ có 3 triệu. Không có liều doping nào hoàn hảo hơn thế.

Ban Cầm


Weidenfeller bị chiếu đèn laser?

Sau vụ Mario Gomez bị các CĐV Napoli chiếu đèn laser vào mặt cách đây chưa lâu, thì đến lượt thủ môn Roman Weidenfeller của Dortmund là nạn nhân, không chỉ một mà nhiều lần, và khiến thủ môn này lo lắng thấy rõ: "Tôi không muốn thổi phồng sự việc, nhưng khi bị chiếu đèn vào mắt, tôi rất lo lắng về thị lực của mình. Nó quá nguy hiểm, có thể gây tổn thương cho võng mạc". Hiện chưa rõ thủ phạm là ai, nhưng tất nhiên, những người bị tình nghi nhiều nhất là các CĐV Hy Lạp đã theo chân Olympiakos sang Đức.



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm