Màn trình diễn đáng thất vọng trong trận giao hữu mới nhất với Tunisia đã “tô điểm” thêm cho những nối thất vọng dành cho đàn gà trống gaulois. Nó dường như là sự khẳng định rằng ĐT Pháp của Domenech không còn đứng trong tốp anh hào thế giới. Ví dụ điển hình là hồi tháng Ba vừa rồi, khi Pháp gặp TBN trong trận giao hữu được tổ chức ở Stade de France, nơi Zidane 12 năm trước đã tạo cảm hứng cho đêm vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Pháp. Trong lúc các cầu thủ Pháp còn đang mệt nhoài đuổi theo trái bóng trong chân các cầu thủ TBN, CĐV của họ đã quay sang la ó, huýt sáo chính đội nhà. Không chỉ Domenech, kẻ thù lớn nhất của giới CĐV pháp, ngay cả Ribery, người được cho là tiến sát nhất tới đẳng cấp của Zidane, cũng không thoát cảnh trở thành nạn nhân của làn sóng phản đối.
![]() Pháp dự World Cup với bộn bề âu lo, ảnh ESPN |
Thực tế, vị trí duy nhất trong đội tuyển Pháp không bị chỉ trích lúc này là thủ môn, nơi Hugo Lloris đang càng chơi càng xuất sắc. Trên hàng công, Henry đã chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình, nhất là khi phải chơi dưới áp lực từ Ribery, người khăng khăng vị trí tiền đạo lệch trái mà Henry đang chơi mới là sở trường của anh. Ở vị trí tiền đạo chủ lực, Benzema mờ nhạt tới mức HLV Domenech đã phải gọi lại cả Djibril Cisse, người suốt 2 năm qua không được khoác áo đội tuyển.
Hàng thủ cũng gây thất vọng ghê gớm khi Philippe Mexes, người từng được xem là Laurent Blanc mới, không đáp ứng được sự kỳ vọng. Yếu tố lĩnh cũng là vấn đề nhức nhối, bởi không ai trong đội hình hiện tại đủ khả năng vực cả đội bóng dậy như Didier Deschamps hay Laurent Blanc vẫn làm khi xưa. Điểm tương đồng duy nhất giữa thế hệ hiện tại với thế hệ '98 là phong cách "chúng tôi chống lại cả thế giới", nhưng ngần ấy là quá ít để người Pháp có thể mơ tới ngày vươn tới đỉnh cao vinh quang như 12 năm trước họ đã từng làm.
Tin ở họ
Từ chuyện số lượng cầu thủ Pháp ở vòng tứ kết Champions League nói trên, ít nhất thì đội tuyển áo Lam cũng có 23 người đủ giỏi để làm được một cái gì đó ở World Cup? Trên giấy tờ thì lực lượng của Pháp chẳng thua kém bất kỳ ai. Hugo Lloris xứng đáng được xem là một trong những thủ môn trẻ giỏi nhất thế giới, còn nếu Yoann Gourcuff chơi cho ĐT Pháp như cho Bordeaux, không có gì là quá lời nếu so sánh anh với Zidane. Vì nhiều lý do, cả Ribery và Benzema đều không thi đấu nhiều ở mùa này, và đó biết đâu lại là một điều hay.
Không tin ở họ
Đội tuyển Pháp hiện tại bộc lộ rõ sự thiếu tự tin. Những người giỏi nhất đã đi qua thời đỉnh cao hoặc phải dành quá nhiều thời gian trên giường bệnh. Và với việc Henry không còn là Henry, trong khi Benzema chưa thể hiện được mình ở cấp độ đội tuyển, bàn thắng sẽ đến từ đâu? Henry không phải là mẫu thủ lĩnh bẩm sinh, trong khi cả hai Diarra hay Toulalan đều chưa đạt đến tầm vóc của Didier Deschamps ở khu vực giữa sân. HLV Domenech thì chưa thể hiện được khả năng tạo ra đột biến bằng một sự thay đổi người hay thay đổi chiến thuật.
| HLV RAYMOND DOMENECH
(từ tháng 7/2004) Domenech gần như bị cả nước Pháp căm ghét là vì ông ta đã không có cách nào biến những tập thể tài năng mà ông ta đang có trong tay thành một đội bóng đúng nghĩa. Tuy nhiên, Domenech vẫn khăng khăng rằng mọi chuyện sẽ ổn khi VCK bắt đầu, và đừng quên là nếu không có cú húc đầu của Zidane ở trận chung kết cách đây 4 năm, không loại trừ khả năng Pháp của Domenech sẽ bước vào giải này với tư cách những nhà ĐKVĐ! Danh sách chính thức Thủ môn: Hugo Lloris (Lyon), Steve Mandanda (Marseille), Cedric Carrasso (Bordeaux). Hậu vệ: William Gallas (Arsenal/Anh), Eric Abidal (Barcelona/TBN), Bakary Sagna (Arsenal/Anh), Patrice Evra (Manchester United/Anh), Gael Clichy (Arsenal/Anh), Marc Planus (Bordeaux), Anthony Reveillere (Lyon), Sebastien Squillaci (Sevilla/TBN). Tiền vệ: Abou Diaby (Arsenal/Anh), Alou Diarra (Bordeaux), Yoann Gourcuff (Bordeaux), Florent Malouda (Chelsea/Anh), Jeremy Toulalan (Lyon). Tiền đạo: Nicolas Anelka (Chelsea/Anh), Djibril Cisse (Panathinaikos/Hy Lạp), Andre-Pierre Gignac (Toulouse), Sidney Govou (Lyon), Thierry Henry (Barcelona/TBN), Franck Ribery (Bayern Munich/Đức), Mathieu Valbuena (Marseille).
Đứng thứ 2 bảng 7 KV châu Âu Áo (SK) 1-3 Serbia (SN) 2-1 Romania (SKA) 2-2 Lithuania (SK) 1-0 Lithuania (SN) 1-0 Đảo Faroe (SK) 1-0 Romania (H) 1-1 Serbia (SK) 1-1 Đảo Faroe (SN) 5-0 Áo (SN) 3-1 Play-off CH Ireland (SK) 1-0 CH Ireland (SN) 1-1 Thành tích ở World Cup 1930 Vòng 1 1934 Vòng 1 1938 Tứ kết 1954 Vòng 1 1958 Bán kết 1966 Vòng 1 1978 Vòng 1 1982 Bán kết 1986 Bán kết 1998 Vô địch 2002 Vòng 1 2006 Á quân |
Lam Giang
