Các ĐTQG

Đội trưởng Phạm Thành Lương: “Đội quyết tâm lắm!”

02/12/2009 09:14 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hôm nay không phải là ngày trực nên Thành Lương không phải lúi cúi xách giỏ đựng bóng với dáng người khắc khổ nữa. Lương “dị” nhanh nhảu tìm đến chỗ người viết. Và đây là đoạn trao đổi ngắn giữa chúng tôi…

* Thế  nào rồi, còn mệt như những hôm đầu không, đội trưởng?

- OK rồi anh ạ! Mấy hôm mới sang, không thích nghi được thời tiết nắng nóng vào ban trưa và lạnh lúc buổi tối, nên tập hơi uể oải. Em chỉ sợ mình bị  ốm, rồi kéo theo hệ lụy cho anh em.

* Tinh thần anh em thế nào trước “trận đánh” lớn?

- Toàn  đội máu lắm, anh ạ. Thì anh thấy đấy, mỗi buổi tập như một trận chiến. Nhiều khi thấy các đồng đội máu quá (dù là do chủ ý của thầy “Tô”), em phải chủ động pha trò.  Ai cũng muốn “lấy số”, nên đều hứa quyết tâm sẽ chơi hết mình. Nếu mà giữ được tinh thần chiến đấu máu lửa như thế ở trận đấu với Thái Lan, em tin là đội sẽ thành công.


U23 VN về cơ bản là một tập thể rất gắn bó - Ảnh: Quốc Khánh

* Người ta so sánh Thành Lương với Arthit (cầu thủ đeo áo số  10 của U23 Thái Lan và cũng có cái chân trái rất dẻo – PV), Lương thấy thế nào?

- Arthit rất khéo và cơ động. Thể hình (dày cơm) và  thể lực tốt cũng là những điểm mạnh của anh ấy. Arthit có những cú đá phạt và tạt bóng rất khó chịu. Cứ nhớ lại trận đấu với U23 Việt Nam ở VFF Smart Door Cup đấy thôi. Em không dám so sánh mình với ai, nhưng em hứa quyết tâm để nhất định không thua thiệt. Đặc biệt là với Arthit (cười).

* Lương sẽ  ghi bàn và đội bóng sẽ thắng?

- Em hy vọng thế. Nhưng ngay cả khi em không ghi bàn mà đội bóng vẫn thắng thì cũng tuyệt vời!

* Xin cảm ơn và chúc Lương thành công!

THẢO NGUYÊN (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm