Trong nước

Đối thủ chính trị trở thành thuốc hạ nhiệt

13/06/2008 16:39 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Ngày 11/6, Tổng thống Hàn Quốc đã mời đối thủ chính của ông làm Thủ tướng nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng, trong lúc tại thủ đô Seoul đang diễn ra những cuộc biểu tình rầm rộ để phản đối việc chính quyền nhập thịt bò Mỹ bất chấp lo ngại về bệnh bò điên.
 
 Liệu bà Park có thể hoá giải làn sóng phẫn nộ
đang nhằm vào Tổng thống Lee một khi lên nắm ghế Thủ tướng?

Thuốc hạ nhiệt

Chưa bao giờ trong vòng 20 năm qua, Hàn Quốc lại đối mặt với một cuộc biểu tình lớn như vậy khi hàng chục nghìn người tham gia tuần hành chống Chính phủ và kêu gọi Tổng thống Lee Myung-bak từ chức chỉ sau 3 tháng lên nắm quyền. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc chính phủ cho phép nhập khẩu thịt bò Mỹ bất chấp những lo ngại về bệnh bò điên.

Để đối phó với tình hình khủng hoảng, Tổng thống Lee đã đề nghị không chính thức bà Park Geun-hye - đối thủ chính của ông trong việc giành quyền kiểm soát đảng bảo thủ Đại Dân tộc (GNP) - làm Thủ tướng. Tin trên được một trợ lý thân cận bà Park tiết lộ.

Ngay lập tức chuyện này đã thu hút sự chú ý của báo chí Hàn Quốc. Tờ Chosun Ilbo dẫn nguồn tin một quan chức GNP cho biết các thành viên đảng này đã đạt được một số sự đồng thuận trong việc cần phải đưa bà Park lên ghế Thủ tướng. Hiện GNP đang tổ chức các cuộc gặp với bà Park để thảo luận về chuyện này. Tờ Korea Times nói rằng họ đã cố liên lạc với bà Park mà không được. Nhưng một số nhân vật thân cận của Park khẳng định bà sẽ cân nhắc nghiêm túc việc trở thành Thủ tướng nếu được tiếp cận với một thái độ thiện chí. Một số tờ báo còn cho rằng văn phòng Tổng thống đã thông qua một số cộng sự của bà Park để đề nghị bà chấp nhận chiếc ghế số 2 trong chính phủ. Vậy bà Park quan trọng tới cỡ nào mà ông Lee và chính phủ Hàn Quốc lại cần bà tới vậy?

Người có sức mạnh đoàn kết


Người biểu tình bị bắt giữ
trong các cuộc tuần hành chống
thịt bò Mỹ 
Park Geun-hye sinh ngày 2/2/1952 tại Seoul lấy bằng kỹ sư điện tử tại Đại học Sogang ở Seoul vào năm 1974. Sau đó bà đã nhận được học vị tiến sĩ danh dự của Đại học Văn hóa Trung Hoa tại Đài Loan. Cuộc sống của gia đình nhà Park trải qua khá nhiều bi kịch. Năm 1974, mẹ bà bị sát hại trong cuộc mưu sát nhằm vào Tổng thống Park Chung-hee và 5 năm sau, chính ông Park cũng bị giết bởi người đứng đầu cơ quan phản gián Hàn Quốc.

Sau khi Tổng thống Park bị ám sát chết, những thành tựu và danh tiếng của ông cũng đã bị chôn vùi. Sự cai quản của chế độ Chun đã ngăn cản những hoạt động công khai của bà Park Geun-hye. Bản thân bà cũng thấy mệt mỏi và buồn bã với thảm kịch của gia đình nên đã tránh xa danh vọng.

Nhưng rồi trách nhiệm buộc bà phải quay lại chính trường. Tháng 4/1998, với tư cách đại diện cho Đảng Đại quốc gia (GNP), bà đã thắng trong cuộc bầu cử tại quê nhà Daegu và trở thành nghị sĩ quốc hội. Tháng 11/2000, bà ra tranh cử phó chủ tịch phe đối lập và được bầu chọn vào vị trí đó. Park Geun-hye đã làm việc cho Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng trong suốt nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 và sau đó là Bộ Thống nhất, Ngoại giao, Thương mại và Ủy ban về quyền lợi của phụ nữ trong Quốc hội khóa 16.

Hiện bà được coi là một trong những chính khách có nhiều ảnh hưởng ở Hàn Quốc, người có sức mạnh đoàn kết các phe phái khác nhau trong đảng GNP. Bên cạnh đó, dưới thời cha bà, Hàn Quốc dù sống trong một chế độ độc tài, nhưng kinh tế ổn định và nhờ nền móng này mà đạt được sự phát triển thần kỳ về sau. Vì thế người dân Hàn Quốc đặt nhiều hy vọng vào khả năng quản lý và điều hành kinh tế của bà.

Nhiệm vụ không dễ dàng

Nếu bà Park nhận lời trở thành tân Thủ tướng Hàn Quốc, thách thức đối với bà sẽ không nhỏ. Trên vấn đề thịt bò, bà sẽ khó có thể đảo ngược quyết định cấm nhập thịt vì các nghị sĩ Mỹ đã đe doạ sẽ tạm ngưng hiệp định tự do thương mại song phương giữa hai bên. Quan điểm này đã được chính Thứ trưởng Bộ thương mại Hàn Quốc Ahn Ho-young nói ra trong một cuộc họp báo: "Chúng tôi sẽ không đàm phán lại về vấn đề thịt bò. Nếu chúng tôi phá vỡ cam kết, hậu quả gây ra sẽ rất khổng lồ. Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia không đáng tin cậy". Nhưng nếu không thay đổi chính sách, bà Park sẽ hứng chịu chỉ trích từ người dân. Trong một xã hội mà mọi người kết nối chặt chẽ với nhau qua mạng internet tốc độ cao như ở Hàn Quốc, sức mạnh của dư luận sẽ không thể được coi nhẹ.

Bên cạnh đó, bà Park còn phải xử lý cuộc đối đầu giữa bà và ông Lee. Bà từng lớn tiếng "mắng" ông Lee là "kẻ phản bội" vì gây sức ép để GNP không cho một số nhân vật thân cận của bà tham gia cuộc tranh cử vào Quốc hội hồi tháng 4. Vì chuyện này mà bà Park cũng không mặn mà lắm trong việc giúp đỡ ông Lee. Mối quan hệ Lee-Park cũng sẽ chỉ thực sự bền chặt một khi ông Lee thay đổi cách đối xử với bà Park cùng các cộng sự của bà mà chuyện này thì không dễ dàng xảy ra trong một sớm một chiều.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm