Trong nước

Đổi thay sau thảm họa

18/03/2012 07:16 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Xe mui trần của Mercedes Benz đang bán rất chạy ở Sendai, thành phố mà một năm trước đây là tâm điểm mọi quan tâm của thế giới sau cơn địa chấn... Tsutomu Ishihara, Giám đốc đại lý Mercedes ở Yanase Tohoku, nói ông đã bán được 16 chiếc trong tháng 8 và 9/2011. Thật ra, không chỉ có xe mui trần, hầu hết các mẫu xe của thương hiệu sang trọng này đều bán chạy với doanh số tăng 50% trong năm vừa rồi.

Ishihara không phải là doanh nhân duy nhất đang thành công ở Sendai. Sau trận động đất sóng thần 11/3, công ăn việc làm ở Sendai hồi sinh mạnh mẽ nhờ vào quá trình tái thiết. Ngoài tiền tái thiết từ Nhà nước, thảm họa cũng đã giúp mở ví tiền nhiều người Nhật vốn trước giờ nổi tiếng tằn tiện. Họ nhận ra rằng khi đối mặt với nhiều cái chết như vậy, tích góp từng đồng trở nên vô nghĩa. “Tư duy người tiêu dùng thay đổi sau trận động đất”, Ishihara nói. “Mọi người trước kia không chi tiêu nhiều, nhưng sau trận động đất, họ mua xe sang, một phần cũng vì thị trường chứng khoán vận hành không tốt”.


Một năm sau thảm họa, Sendai đã nhộn nhịp trở lại

Cán cân vãng lai của Nhật Bản thâm hụt 5,4 tỷ USD trong tháng trước, chủ yếu do gia tăng nhập khẩu và tăng giá dầu và khí đốt, đã phải được sử dụng nhiều hơn khi hầu hết các nhà máy hạt nhân trên cả nước phải đóng cửa. Nhưng ở Sendai, mọi chuyện đang rất tốt lành. Noburu Sato, chủ một công ty xây dựng, nói ông nhận được các cuộc gọi liên tục từ những người muốn xây lại nhà. “Thành thật mà nói, ban đầu tôi thấy buồn vì nhận được quá nhiều cuộc gọi”, ông nói. “Quá nhiều người mất nhà cửa”. Thêm vào đó, nhiều đối thủ cạnh tranh của Sato buộc phải rời thị trường vì trận động đất. Giờ ông phải tuyển nhân công từ những vùng xa xôi như Kobe hay Nigata. Sato nói ở đây có đủ công ăn việc làm cho công nhân ngành xây dựng ít nhất 10 năm nữa.

Cùng với làn sóng lao động, các khách sạn, quán bar, nhà hàng ở Sendai cũng được dịp tăng doanh thu. Một chủ khách sạn giấu tên trong trung tâm thành phố nói việc kinh doanh tốt gấp đôi so với năm ngoái với những khách hàng sẵn sàng trả 45USD cho một căn phòng nhỏ xíu ngủ qua đêm.

Nhiều người khẳng định khuynh hướng chi tiêu trong vùng thảm họa đã thay đổi, khi người dân địa phương tràn đến những cửa hàng bán đồ xa xỉ mà họ không thèm đếm xỉa trước động đất. Doanh số ở các tiệm bán lẻ lớn tăng 10% so với quý trước. “Chúng tôi thường nghĩ là hãy đợi đến khi giảm giá”, một người mua hàng cầm trong tay túi xách Louis Vuitton nói. “Nhưng sau một trải nghiệm như thế, chờ đợi mà làm gì. Cuộc đời thật ngắn ngủi”.

Trận động đất 9 độ richter, một trong năm trận động đất lớn nhất lịch sử nhân loại kể từ năm 1900, đã gây ra sóng thần lấn sâu vào nội địa tới 10km, nhấn chìm Sendai và kéo theo hàng loạt sự cố hạt nhân. Cùng với việc nước, đất và không khí bị nhiễm xạ, những hãng kinh doanh nông nghiệp ở Sendai đã nghĩ ra cách làm ăn mới. Kiyoshi Mori là một người như thế. Mỗi ngày, ông lái xe một giờ đồng hồ từ Sendai vào tới Takadate Yoshida sâu trong nội địa để trồng rau cải bẹ, thứ thức ăn phổ biến với mọi gia đình Nhật Bản. Mori thuê khu đất trồng rau từ tháng 4/2011, không lâu sau thảm họa do nhà, xe cộ và tất cả thiết bị nông trại của ông đã bị trận sóng thần cuốn mất.

“Vợ tôi và tôi hiện phải thuê nhà ở Sendai. Cuộc sống không dễ dàng, nhưng lao động với bạn bè giúp tôi thấy hạnh phúc và việc làm ăn không đến nỗi nào”, nhà nông 61 tuổi nói. Các bó cải bẹ của Mori được bán trong khắp vùng với giá 100 yen (khoảng 1,2USD) mỗi 250gr. Từ tháng 6 tới tháng 12/2011, ông đã kiếm được 6 triệu yen (73.000USD) từ đó. “Chắc còn lâu tôi mới về nhà được, đất đai cần năm - sáu năm nữa mới trồng cấy lại được, nhưng tôi vẫn sẽ sống tiếp đường hoàng”, Mori nói.

Loan Phương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm