Vườn Nhật giữa lòng Leverkusen

23/11/2011 15:05 GMT+7 | Du lịch đời sống

Bạn sẽ bất ngờ và thú vị khi dạo bước trong khu vườn Nhật Bản được xây dựng từ năm 1912 giữa lòng thành phố Leverkusen (Đức). Thiên nhiên đầy sắc màu châu Âu kết hợp nét kiến trúc Á Đông đã tạo vẻ đẹp rất riêng cho khu vườn này.

Vườn được xây dựng từ sáng kiến của Carl Duisberg - chủ tịch Hội đồng quản trị kiểm soát và quản lý của Công ty IG Farben. Những người làm vườn Nhật Bản đã chăm chút tỉ mỉ cho khu vườn có diện tích 15.000m2 này.

Không gian nhiều sắc màu của vườn Nhật Bản - Ảnh: Trung Uyên

Ngoài các loài cây và một số động vật hoang dã chủ yếu có nguồn gốc từ các nước châu Á, khách tham quan vườn có thể dễ dàng tìm thấy phong cách kiến trúc, các tác phẩm điêu khắc đặc trưng Á Đông sắp đặt một cách hài hòa, tinh tế.

Bước qua những chiếc cầu có mái vòm, ngắm nhìn đàn vịt nhiều màu sắc thong thả bơi trên mặt hồ được nhuộm vàng bởi sắc lá vàng và nắng, nhất là khi được chắp tay trước một tượng Phật đặt dọc lối đi, trong phút giây bạn sẽ cảm thấy lòng mình thiền tịnh, thư thái...


Lối vào vườn Nhật Bản - Ảnh: Trung Uyên


Bức tượng mang đậm không khí xứ sở hoa anh đào trong khu vườn
Nhật Bản giữa lòng thành phố Leverkusen, Đức - Ảnh: Trung Uyên


Thu quyến rũ - Ảnh: Trung Uyên


Một góc vườn Nhật Bản - Ảnh: Trung Uyên


Nét kiến trúc Á Đông giữa châu Âu - Ảnh: Trung Uyên


Những chiếc cầu nhỏ thế này có khá nhiều
trong vườn Nhật Bản - Ảnh: Trung Uyên



Một tượng Phật đặt dọc lối đi với bông hoa tươi
trên tay - Ảnh: Trung Uyên

Thác nước nhỏ róc rách đêm ngày trong vườn Nhật Bản

Theo Tuổi trẻ online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm