(TT&VH Online) - Thể thao
* Fernando Torres: Bây giờ hoặc không bao giờ? Ở đợt tập trung này Del Bosque đã quyết định trao thêm cơ hội cho "El Nino", thậm chí còn khẳng định vẫn còn niềm tin với anh. Nhưng thường thì khi người ta nhắc tới hai chữ "niềm tin", đó là lúc niềm tin trong họ đang lung lay dữ dội nhất… (Xem trang 9)
* Rio Ferdinand sẽ tới MLS? Chicago Fire đang cần một cầu thủ tiếng tăm để cạnh tranh với David Beckham của đối thủ Los Angeles Galaxy ở giải nhà nghề Mỹ MLS, và họ hướng tới Rio Ferdinand. Liệu trung vệ M.U đã "quá đát" đến nỗi phải dưỡng già trên đất Mỹ? (Xem trang 10).
* World Cup 1966 nhuốm màu doping. Nếu không có các nhà sử học tại đại học Berlin's Humboldt thì có lẽ sự thật về 3 cầu thủ đội Tây Đức dương tính với chất cấm tại World Cup 1966 mãi là một bí mật. (Xem trang 20)
* Tương lai Lê Công Vinh: 30 chưa phải là Tết: Bản hợp đồng được chờ đợi nhất của kỳ chuyển nhượng vẫn chưa thể hoàn tất. Điều đó cũng có nghĩa rằng Công Vinh vẫn phải thấp thỏm về chuyện tương lai của mình, còn người ngoài cuộc tha hồ đoán già đoán non về bầu Kiên, ông bầu vẫn được biết đến là bí ẩn nhất trong giới bóng banh VN. (Xem trang 3)
Văn hóa
* “Một mình một ngựa” đi tìm vợ chồng A Phủ. Từ say mê tác phẩm của nhà văn Tô Hoài, chị đã tìm những con người được cho là nguyên mẫu của các nhân vật trong Vợ chồng A Phủ. Nhân tiện, chị đã thực hiện một bộ phim ngắn, hay nói cho đúng hơn là làm ký sự bằng hình ảnh về những con người bằng xương bằng thịt này (Xem trang 19)
* Nobel thứ 10 cho người Do Thái."Tôi muốn đại diện cho các công dân Israel chúc mừng ông vì chiến thắng đáng ca ngợi này, qua đó chứng tỏ sức mạnh trí tuệ của nhân dân ta" - Thủ tướng Netanyahu nói với Daniel Shechtman, người vừa giành giải Nobel Hoá học 2011 (Xem trang 16)
* Chống sách lậu theo cách… chẳng giống ai! Sự hoành hành của sách lậu khiến cho một đơn vị xuất bản phải sử dụng đến một“chiến thuật” chẳng giống ai là “thu nhỏ” khổ sách để tiết kiệm tối đa các chi phí (Xem trang 17).
* Sài Gòn đêm của quý bà và Tây. 22 giờ đêm, trong một quán bar khá nổi tiếng ở TP.HCM, nhiều vị khách với khuôn mặt… búng ra sữa nhún nhảy trong tiếng nhạc ầm ĩ và hò reo theo những động tác uốn éo của 2 cô gái ăn mặc thiếu vải (Xem trang 17).
* Fernando Torres: Bây giờ hoặc không bao giờ? Ở đợt tập trung này Del Bosque đã quyết định trao thêm cơ hội cho "El Nino", thậm chí còn khẳng định vẫn còn niềm tin với anh. Nhưng thường thì khi người ta nhắc tới hai chữ "niềm tin", đó là lúc niềm tin trong họ đang lung lay dữ dội nhất… (Xem trang 9)* Rio Ferdinand sẽ tới MLS? Chicago Fire đang cần một cầu thủ tiếng tăm để cạnh tranh với David Beckham của đối thủ Los Angeles Galaxy ở giải nhà nghề Mỹ MLS, và họ hướng tới Rio Ferdinand. Liệu trung vệ M.U đã "quá đát" đến nỗi phải dưỡng già trên đất Mỹ? (Xem trang 10).
* World Cup 1966 nhuốm màu doping. Nếu không có các nhà sử học tại đại học Berlin's Humboldt thì có lẽ sự thật về 3 cầu thủ đội Tây Đức dương tính với chất cấm tại World Cup 1966 mãi là một bí mật. (Xem trang 20)
* Tương lai Lê Công Vinh: 30 chưa phải là Tết: Bản hợp đồng được chờ đợi nhất của kỳ chuyển nhượng vẫn chưa thể hoàn tất. Điều đó cũng có nghĩa rằng Công Vinh vẫn phải thấp thỏm về chuyện tương lai của mình, còn người ngoài cuộc tha hồ đoán già đoán non về bầu Kiên, ông bầu vẫn được biết đến là bí ẩn nhất trong giới bóng banh VN. (Xem trang 3)
Văn hóa
* “Một mình một ngựa” đi tìm vợ chồng A Phủ. Từ say mê tác phẩm của nhà văn Tô Hoài, chị đã tìm những con người được cho là nguyên mẫu của các nhân vật trong Vợ chồng A Phủ. Nhân tiện, chị đã thực hiện một bộ phim ngắn, hay nói cho đúng hơn là làm ký sự bằng hình ảnh về những con người bằng xương bằng thịt này (Xem trang 19)
* Nobel thứ 10 cho người Do Thái."Tôi muốn đại diện cho các công dân Israel chúc mừng ông vì chiến thắng đáng ca ngợi này, qua đó chứng tỏ sức mạnh trí tuệ của nhân dân ta" - Thủ tướng Netanyahu nói với Daniel Shechtman, người vừa giành giải Nobel Hoá học 2011 (Xem trang 16)
* Chống sách lậu theo cách… chẳng giống ai! Sự hoành hành của sách lậu khiến cho một đơn vị xuất bản phải sử dụng đến một“chiến thuật” chẳng giống ai là “thu nhỏ” khổ sách để tiết kiệm tối đa các chi phí (Xem trang 17).
* Sài Gòn đêm của quý bà và Tây. 22 giờ đêm, trong một quán bar khá nổi tiếng ở TP.HCM, nhiều vị khách với khuôn mặt… búng ra sữa nhún nhảy trong tiếng nhạc ầm ĩ và hò reo theo những động tác uốn éo của 2 cô gái ăn mặc thiếu vải (Xem trang 17).