Báo giấy

Đọc TT&VH ngày 25/5/2012 - Chung kết Cúp Nhà Vua TBN: Dành tặng người ra đi

25/05/2012 06:21 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Phần Thể thao:

Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn: “VFF trao cơ chế mở tối đa cho HLV nội”. Ông Phạm Ngọc Viễn khẳng định, VFF đang tạo cơ chế thông thoáng nhất có thể để các HLV nội phát huy được khả năng khi nắm ĐTQG đồng thời có thể yên tâm không phải lo lắng về tương lai. Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF đồng thời tái xác nhận quan điểm ưu tiên phương án HLV chuyên trách cho ĐTQG. Trang 2

Tố cáo sai, SG.XT đối mặt án kỷ luật. Hôm qua, trưởng BTC giải Trần Duy Ly rất bức xúc khi điều tra và xem xét toàn bộ những thông tin trong lá đơn mà SG.XT “than” với VFF và VPF. Ông Ly cho rằng, toàn bộ những nội dung mà SG.XT tố cáo 2 tổ trọng tài dùng tiếng “còi méo” trong 2 trận đấu SG.XT-B.Bình Dương (vòng 11) và SLNA-SG.XT (vòng 18) là hoàn toàn sai sự thật. Trang 4

Chung kết Cúp Nhà Vua TBN: Cung đàn sau cuối. Đây sẽ là lần cuối, tất cả được thấy Guardiola trưng bày sản phẩm Barca. Sau này, dù có trở lại Camp Nou, không ai dám chắc ông có thể tái tạo một đội quân vĩ đại như thế và dù có đoạt thật nhiều Cúp, cũng không thể có một Barca như những năm tháng đã qua. Cả đội muốn thắng Bilbao, một vật cản “lãng mạn” để làm quà tặng Pep, biểu tượng của bộ môn nghệ thuật Barca. Trang 10-11

Pep và Tito Vilanova: Lần cuối cùng của tình bạn vĩnh cửu. Dù Barca chiến thắng, hay Bilbao được nâng cao chiếc Cúp Nhà Vua lần thứ 24 (và là lần đầu tiên sau 28 năm), thì trận đấu ở Vicente Calderon cũng là ngã rẽ mới đối với Pep và Tito Vilanova. Sau 4 năm với nhiều vinh quang, Pep sẽ bước đi trên con đường mới, và Tito thực sự mang danh một nhà cầm quân đúng nghĩa. Lần cuối cùng họ ngồi bên nhau trên băng ghế chỉ đạo, nhưng tình bạn đã có là vĩnh cửu. Trang 10-11

Phần Văn hóa - Xã hội:

* Điêu khắc gia Ý “điên”: “Nhân sinh tại thế bất xứng Ý”. Đang ở độ tuổi sáng tác sung sức nhất, nhưng sau tai nạn bị mất một bàn chân trái năm kia, điêu khắc gia Nguyễn Như Ý, với biệt danh “Ý điên”, đã trở về quê làm một nông phu lam lũ, với đôi nạng tự chế hàng ngày đi bắt tôm cá ra chợ bán kiếm kế sinh nhai và gần như đoạn tuyệt với mỹ thuật. Xem trang 18.

* Chùa Một Cột: Gọi là chùa hay không, không quan trọng. “Thời Lý, kiến trúc Mandala rất phổ biến, chùa hoàn toàn lộ thiên, chỉ có một tháp. Nên nhớ là kiến trúc Phật giáo xưa không phải là nơi ở của các nhà sư như hiện nay, mà chỉ có tính chất tưởng niệm” – ý kiến của nhà nghiên cứu mỹ thuật Phan Cẩm Thượng. Xem trang 17.

* “Thần tượng Mỹ” xuất thân từ tiệm cầm đồ. Trước khi tham gia cuộc thi American Idol, Phillips làm việc tại cửa hàng cầm đồ của cha mình. Phillips còn nhận được nhiều sự cảm thông của khán giả khi trong quá trình tham gia cuộc thi, bệnh thận của anh tái phát, gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Sau cuộc thi anh sẽ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật thận. Xem trang 16.

Trân trọng kính mời quý độc giả đón đọc!

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm