(TT&VH Online) - Phần Thể thao có các nội dung chính sau:
Chết ở nơi sự sống bắt đầu. Bắt đầu ở Tardini, và kết thúc cũng ở Tardini. Thất bại thứ 4 trong 5 trận gần đây trên mọi đấu trường, khoảng cách với Milan bị nới rộng lên thành 8 điểm, tất cả đang bày ra trước mắt Inter sự diệt vong. Ba năm trước, Inter đoạt Scudetto trên sân Parma. Bây giờ, họ cũng chính thức chia tay Scudetto ở sân đấu này. Xem trang 7.
“Chết đi sống lại, sống rồi lại chết" là bình luận của TT&VH trên trang 9 về những thái cực cảm xúc diễn ra ở Emirates tối qua, đặc biệt là trong những phút cuối trận, khi Liverpool tưởng chừng đã gục ngã, nhưng vẫn đứng dậy một cách ngoan cường để rồi thủ hòa Arsenal trong một trận đấu có đến 100 phút. Còn các Pháo thủ? Không biết bao giờ họ mới trưởng thành thực sự, khi có mỗi một bài học về cách bảo vệ chiến thắng mà cũng học mãi không thuộc.
Kết thúc đẹp cho một khởi đầu. Không có ai thất bại trong phần 1 của loạt Siêu kinh điển Real Madrid-Barcelona diễn ra trong tháng 4 và 5 này. Barca vẫn cảm thấy mình trên cơ đối phương, và dù thế nào thì Liga giờ coi như cũng đã nằm trong túi họ. Real Madrid thì trở về nhà với niềm tin họ đã tìm ra cách khắc chế tiqui-taca, và hoàn toàn có thể bước vào những trận knock-out sắp tới với cái đầu ngẩng cao. Messi đã có bàn thắng đầu tiên vào lưới một đội bóng do Mourinho dẫn dắt. Ronaldo đã tìm được mành lưới Barca ở lần thử sức thứ 7. Xem trang 10-11.
Phần Văn hóa-Xã hội có các nội dung sau:
“Bê” giếng cổ về Bảo tàng Hà Nội. Tiếp theo việc phát hiện 2 ngôi mộ cổ ở Ciputra gây xôn xao dư luận, đơn vị thi công vừa bất ngờ phát hiện một kiến trúc mới, có hình tròn mà ban đầu họ tưởng là một ngôi mộ cổ nữa. Ngay sau đó Bảo tàng Hà Nội đã có công văn đề nghị di dời toàn bộ chiếc giếng cổ về Bảo tàng (Chi tiết xem trang 17).
Bỏ Tokyo mà đi ư? Cuối tuần cả thế giới giật mình khi nghe tin Nhật khởi động lại kế hoạch “dời đô” trong bối cảnh động đất, sóng thần và sau đó là cuộc khủng hoảng hạt nhân đang đe dọa trực tiếp lên Tokyo. Nhưng “kế hoạch dời thủ đô vấp phải những sự phản đối dữ dội. Chi phí của việc dời đô gây tốn kém từ 150 - 350 tỉ USD. Khoản tiền đó nên được đầu tư vào Tokyo thành một thủ đô đẹp hơn và có khả năng chống động đất tốt hơn. Hơn nữa, Tokyo sẽ đánh mất danh hiệu kinh đô tài chính của thế giới nếu các cơ quan hành chính dời đi” (Chi tiết về lịch sử kế hoạch dời đô của Nhật Bản, xem trang 15).
Mời các bạn đón đọc.