Báo giấy

Đọc TT&VH ngày 18/2/2012 - Europa League: M.U và Man City không coi thường giải “hạng hai”

18/02/2012 06:17 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Thể thao:

Bóng đá trong nước-Vòng 6 V-League 2012: Bình luận, nhận định, đánh giá của các cây bút TT&VH trên các trang 2 và 3.

VPF bị cổ đông chính VFF phản đối: Chiều qua, 3 đại diện của VFF trong Hội đồng quản trị VPF là ông Lê Hùng Dũng, PCT HĐQT, ông Phạm Ngọc Viễn, ủy viên HĐQT kiêm TGĐ VPF và bà Đinh Thị Thu Trang, ủy viên HĐQT VPF đã làm thông báo gửi đến ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT VPF, để bày tỏ sự phản đối của VFF về việc VPF muốn tiếp tục khiếu nại bản hợp đồng bản quyền truyền hình VFF-AVG lên các cơ quan có thẩm quyền. Xem trang 4.

Tiếp vụ việc của Đinh Thanh Trung: Chơi kiểu này là kiểu gì? Với cái cách mà CLB bóng đá Hà Nội đang đối xử với Thanh Trung hiện nay, không khỏi cảm thấy nực cười khi ai đó vẫn hùng hồn nói rằng: “Làm tất cả vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam”.  Xem trang 4.

Serie A/Juve không còn biết ghi bàn: Đừng đổ lỗi cho trọng tài. Những màn thịnh nộ của Conte về những quả phạt đền không được thổi trong trận hòa 0-0 trên sân Parma, những tố cáo ầm ỹ của anh ám chỉ đến sự tồn tại của một Calciopoli mới, thực ra không che giấu được những vấn đề then chốt đang đè nặng lên Juve. Xem trang 7.

10 năm cuộc tình Messi - Barca: Thiên anh hùng ca. Hôm thứ Tư vừa qua, Lionel Messi đã kỷ niệm 10 năm kể từ ngày anh chính thức trở thành một thành viên trong biên chế Barca. Trong 10 năm qua, những gì người ta biết về Barca và Messi là một cuộc tình đẹp, một bản thiên anh hùng ca của bóng đá thế giới. Xem trang 8.

Hai đội bóng thành Manchester chiến thắng ở Europa League: Trong bùn lầy, vẫn phải là chính mình. Alex Ferguson từng khẳng định rằng phải đá ở đấu trường hạng hai châu Âu là một cực hình với Manchester United, và đó giống như một sự trừng phạt cho thái độ tự mãn của đội bóng ở vòng bảng Champions League. Nhưng ông vẫn muốn đội bóng phải chịu “cực hình” ấy với sự nghiêm túc: MU đã ra sân với đội hình gần như mạnh nhất (chỉ thiếu Patrice Evra vì lý do “cần sự tĩnh tâm”), và diện mạo sinh động hơn hẳn của đội bóng áo đỏ sau giờ nghỉ cho thấy rằng họ thực sự muốn chiến thắng bằng cách tự thay đổi chính quyết tâm của bản thân một cách nhanh chóng ngay trong trận, ngay cả khi phải đá trên sân khách. Xem trang 10-11.

Văn hóa-Xã hội:

Nơi đoàn quân Tây Tiến xuất binh. “Tôi không khỏi bồi hồi khi hình dung ở trên Bến Ngọc này, cách đây hơn 60 năm, những chàng trai Hà Nội tràn đầy sức Xuân trong đoàn quân Tây Tiến hăng hái lên đường, trong đó có cha tôi - Chị Bùi Phương Thảo, con gái nhà thơ Quang Dũng tâm sự về bức tranh Bến Ngọc của cha mới được tìm thấy. Xem trang 18.

Đạo diễn Việt Tú: Đã yếu thì đừng ra gió. Nếu có Giải thưởng dành cho đạo diễn sân khấu Việt Nam xuất sắc nhất 2011, không ai xứng đáng hơn ngoài đạo diễn Việt Tú với những đóng góp của mình. Xem trang 19.

Chuyện về những chiếc lồng chim cổ. Một chiếc lồng chim cổ có giá từ vài chục triệu đồng cho đến cả trăm triệu và giá trị của nó phụ thuộc vào thời gian và nghệ thuật làm lồng. Xem trang 17

Mời các bạn đón đọc.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm