(TT&VH Online) - THỂ THAO
* Manchester trên đỉnh vinh quang. Lịch sử Manchester sang trang. Man Đỏ sẽ trở thành đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Anh với 19 chức VĐ. Man Xanh đợi chờ danh hiệu đầu tiên sau 35 năm. Man Đỏ bước lên đỉnh cao Premier League, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Man Xanh sẵn sàng chinh phục đỉnh cao Cúp FA, giải đấu lâu đời nhất thế giới. Welcome to Manchester! Chào mừng đến với Manchester! (Xem trang 10-11-12-13).
* Đêm vui, đêm của tiếc nuối? Trận đấu cuối cùng của Milan ở San Siro mùa này sẽ là bữa đại chào đón danh hiệu cao quý Scudetto. Phía ánh hào quang ngập tràn cảm xúc ấy, rất có thể cũng là lời từ biệt của các “công thần”, những người từng được xem là “thế hệ vàng”. (Xem trang 8)
* Tuần sau, Nam Định xin giảm án cho Danh Ngọc. Thoạt nhìn, động thái này của Nam Định có vẻ như “hạ nhiệt” để “mở cửa” trở lại với bóng đá cho Danh Ngọc. Tuy nhiên, dường như sự thực lại không hoàn toàn như vậy, bởi gần như chắc chắn lá đơn xin giảm án cho Ngọc sẽ được đội bóng gửi lên VFF sau ngày 17/5 (hạn chót đăng ký cầu thủ thi đấu giai đoạn 2 V-League 2011), thế nên cho dù có được giảm án, Ngọc cũng không thể trở lại ngay ở lượt về này. (Xem trang 3).
VĂN HÓA - XÃ HỘI
* Hồ Gươm thành khu bảo tồn đất ngập nước? Đó là một trong những kiến nghị về giải pháp bảo vệ Hồ Gươm, nhằm chuẩn bị “đón” cụ rùa trở lại hồ. Bởi nếu tình trạng ô nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn thì rùa trong hồ sẽ chết và Hồ Gươm chỉ còn là một ao nước ô nhiễm. Còn nếu cố giữ nước sạch nhưng không có sinh vật, thì hồ cũng chỉ là một chiếc tủ kính vô hồn (Xem trang 17).
* Đàm Vĩnh Hưng hát… cải lương. Thật vậy, trong khi nhiều người vẫn còn bán tín bán nghi trước thông tin Mr Đàm sẽ “sờ” tới dàn nhạc giao hưởng thì có một sự thật chắc chắn là ngày 14 và 15/5 này, trong live show Góp với nhân gian một tiếng cười của NSƯT Bảo Quốc (tại Nhà hát Hòa Bình) anh sẽ hát… cải lương (Xem trang 18).
* Bay xuyên Châu Âu bằng năng lượng mặt trời. Đó là một chuyến bay mở màn cho một trong những cuộc phiêu lưu lớn nhất của loài người. Trong ánh nắng sớm ngày 13/5, một phi công mạo hiểm người Thụy Sĩ đã lái chiếc Solar Impulse ra đường băng, tăng tốc và rời khỏi một sân bay nhỏ ở Thụy Sĩ để bắt đầu hành trình dài 600km sang Thụy Điển. Tất cả mọi người trên thế giới đều có thể theo dõi trực tiếp chuyến bay này qua Internet nhờ thiết bị camera Internet trên máy bay (Xem trang 16).