Báo giấy

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

14/02/2012 06:04 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Thể thao

* Thuốc ngoại, thuốc nội. Có một giấc mơ với các chân sút nội: đến một ngày nào đó, họ sẽ đẩy các “sát thủ” ngoại lên băng ghế dự bị, hoặc chỉ có vai trò thứ yếu trong hệ thống chiến thuật mỗi đội bóng. Ngày đó xem ra phải chờ đến Tết… “Công-gô”! Xem trang 4.

* Leverkusen - Barcelona: Khi lòng kiêu hãnh bị tổn thương. Bị Real bỏ xa đến 10 điểm trên bảng xếp hạng Liga, không thắng 3 trận liên tiếp trên sân khách, chưa bao giờ kể từ ngày Pep xuất hiện, Barca bị tổn thương nghiêm trọng như hiện tại. Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga. Xem trang 10-11.

* CAN 2012: Nỗi đau thế hệ vàng. Vượt qua ứng cử viên số một Bờ Biển Ngà trong loạt sút luân lưu cân não, Zambia đã lần đầu tiên bước lên đỉnh vinh quang của bóng đá lục địa đen. Còn thế hệ vàng của Drogba, Y.Toure, Gervinho,... lại thêm một lần lỗi hẹn. Xem trang 14.

Văn hóa - Xã hội

* Dustin Nguyễn: Với tôi, diễn viên là công việc sướng nhất. Vào tháng 4 này, Angles bộ phim kinh phí khoảng 4 triệu USD của Thái Lan, nơi Dustin Nguyễn được mời đóng vai chính, sẽ phát hành quốc tế, trong đó có Việt Nam. Xem trang 19.

* Tranh chấp tác quyền nhạc Trịnh: Sẽ có mấy Ru tình? Dù đã ký hợp đồng độc quyền với gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhà tổ chức đêm diễn Ru tình tại rạp Công Nhân vẫn sẽ phải cạnh tranh với một chương trình biểu diễn tương tự diễn ra cách đó vài km? Xem trang 18.

* Đêm trao giải Grammy thuộc về Houston. Dù không còn nữa nhưng Whitney Houston vẫn hiện diện trong mọi diễn biến của đêm trao giải Grammy. Cảm giác mất mát trước cái chết của chị cũng thể hiện rõ tại các bài phát biểu nhận giải, hay những màn trình diễn sống diễn ra trong buổi lễ. Xem trang 17.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm