(TT&VH Online) - Thể thao
* VFF tổng kết mùa giải 2010-2011:"BTC V-League bao che, bưng bít, ít trách nhiệm". Tường thuật chi tiết cùng những bình luận của TT&VH về toàn cảnh những gì đã diễn ra ở hội nghị tổng kết mùa giải 2011 của VFF, khi bầu Kiên của HN.ACB đã đưa ra những phát biểu gây sốc làm chấn động dư luận. Trang 2, 3
* Tăng chế độ ăn cho các HLV, VĐV chuẩn bị tham dự SEA Games 26
Vẫn còn phải chờ. Thời điểm dự kiến tăng tiền ăn cho các HLV, VĐV là thành viên các ĐTQG đang tập trung chuẩn bị cho SEA Games 26 là từ 1/9. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chưa thể được thực hiện vì Bộ Tài chính chưa thông qua đề xuất từ phía Tổng cục TDTT. Trang 5
Khai màn Serie A 2010-2011: "Rượu đã rót ra…” …thì phải uống”. Napoleon từng bảo thế trước những trận đánh lớn mà tất cả mọi thứ đã được sắp đặt để dẫn đến những chiến thắng. Bữa tiệc Serie A đã được bày ra bàn ăn từ 2 tuần trước, giờ mới được thực sự thưởng thức. Nhưng sự chờ đợi của tất cả cũng có thể được thỏa mãn, bởi món khai vị của bữa tiệc mùa này là Milan-Lazio. Xem trang 10-11
Meireles đánh bật Lampard lên ghế dự bị? Những ngày tháng huy hoàng của Frank Lampard đang đứng trước nguy cơ kết thúc tại đây. Ở ĐTQG, HLV Fabio Capello tuyên bố sẽ trẻ hóa đội hình còn ở Chelsea, tân binh Raul Meireles nhiều khả năng sẽ chiếm vị trí chính thức của anh. Xem trang 8
Văn hóa - Xã hội
* Giải thưởng Sách hay 2011: Thêm một lẵng hoa cho… sách cũ. Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần tỏ ra ngạc nhiên vì cuốn Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của anh đã đoạt giải một cuộc thi văn học từ chục năm trước, lại vừa được Thụy Điển trao giải sách thiếu nhi, bây giờ lại được giải Sách hay nữa. Nhiều người cho rằng Giải thưởng Sách hay lần này là một giải “an toàn”…(Xem trang 18).
* Charles Aznavour - “Chim họa mi” vẫn hót ở tuổi 87. Charles Aznavour là một tượng đài quốc gia của nước Pháp. Năm nay đã 87 tuổi, nhưng giọng ca trữ tình này vẫn tuyên bố đừng bao giờ nghĩ tour diễn sắp tới của ông là lời chào từ biệt (Xem trang 16).
* "Cố thủ" trên… miệng Hà Bá! Sau vụ sạt lở làm sập 4 ngôi nhà bên sông Nhà Bè thuộc huyện Nhà Bè, TP.HCM, hiện vẫn còn 10 hộ dân đang được vận động phải di dời. Nhưng bất chấp mối họa ngày một lớn dần, sạt lở có nguy cơ “nuốt chửng” những căn nhà còn lại, họ vẫn “cố thủ” không chịu di dời (Xem trang 17).
![]() |
* Tăng chế độ ăn cho các HLV, VĐV chuẩn bị tham dự SEA Games 26
Vẫn còn phải chờ. Thời điểm dự kiến tăng tiền ăn cho các HLV, VĐV là thành viên các ĐTQG đang tập trung chuẩn bị cho SEA Games 26 là từ 1/9. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chưa thể được thực hiện vì Bộ Tài chính chưa thông qua đề xuất từ phía Tổng cục TDTT. Trang 5
Khai màn Serie A 2010-2011: "Rượu đã rót ra…” …thì phải uống”. Napoleon từng bảo thế trước những trận đánh lớn mà tất cả mọi thứ đã được sắp đặt để dẫn đến những chiến thắng. Bữa tiệc Serie A đã được bày ra bàn ăn từ 2 tuần trước, giờ mới được thực sự thưởng thức. Nhưng sự chờ đợi của tất cả cũng có thể được thỏa mãn, bởi món khai vị của bữa tiệc mùa này là Milan-Lazio. Xem trang 10-11
Meireles đánh bật Lampard lên ghế dự bị? Những ngày tháng huy hoàng của Frank Lampard đang đứng trước nguy cơ kết thúc tại đây. Ở ĐTQG, HLV Fabio Capello tuyên bố sẽ trẻ hóa đội hình còn ở Chelsea, tân binh Raul Meireles nhiều khả năng sẽ chiếm vị trí chính thức của anh. Xem trang 8
Văn hóa - Xã hội
* Giải thưởng Sách hay 2011: Thêm một lẵng hoa cho… sách cũ. Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần tỏ ra ngạc nhiên vì cuốn Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của anh đã đoạt giải một cuộc thi văn học từ chục năm trước, lại vừa được Thụy Điển trao giải sách thiếu nhi, bây giờ lại được giải Sách hay nữa. Nhiều người cho rằng Giải thưởng Sách hay lần này là một giải “an toàn”…(Xem trang 18).
* Charles Aznavour - “Chim họa mi” vẫn hót ở tuổi 87. Charles Aznavour là một tượng đài quốc gia của nước Pháp. Năm nay đã 87 tuổi, nhưng giọng ca trữ tình này vẫn tuyên bố đừng bao giờ nghĩ tour diễn sắp tới của ông là lời chào từ biệt (Xem trang 16).
* "Cố thủ" trên… miệng Hà Bá! Sau vụ sạt lở làm sập 4 ngôi nhà bên sông Nhà Bè thuộc huyện Nhà Bè, TP.HCM, hiện vẫn còn 10 hộ dân đang được vận động phải di dời. Nhưng bất chấp mối họa ngày một lớn dần, sạt lở có nguy cơ “nuốt chửng” những căn nhà còn lại, họ vẫn “cố thủ” không chịu di dời (Xem trang 17).
