(TT&VH Online) - Thể thao
* Bán kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, Valencia - Barca: Tiếp tục sa lầy ở đất khách?
Thành tích ở sân khách đã trở thành nỗi ám ảnh, là nguyên nhân khiến họ bị Real bỏ xa tại Liga. Kịch bản tương tự sẽ tái hiện ở Mestalla hay một đối thủ đáng gờm và khó chịu như Valencia sẽ giúp họ tìm lại cảm hứng thăng hoa? Xem trang 8.
* Vòng 23 Premier League, Bolton - Arsenal: Nã pháo vào hiện thực, hay ảo ảnh? Arsenal đang gọi về những cảm xúc mà rất lâu rồi các CĐV của họ không thể nếm trải. Từ bàn thắng sau 2 nghìn ngày chia ly của Thierry Henry (vào lưới Leeds), cho đến cuộc lội ngược dòng thần kỳ trước Aston Villa cách đây vài ngày, điều đã không xảy ra trong hơn một thập kỷ. Nhưng những bàn thắng và chiến thắng đánh vào cảm tính càng nhiều, thì sự nhầm lẫn của lý trí sẽ càng lớn. Xem trang 10-11.
* Đóng cửa TTCN mùa Đông: Bom tấn? Chẳng có bom tấn nào cả! Thị trường chuyển nhượng tháng 1/2012 chính thức đóng cửa vào lúc 23h00 ngày 31/1 theo giờ GMT, tức 06h00 ngày 1/2 theo giờ Việt Nam. Tính đến đêm qua, các thương vụ vẫn chỉ dừng ở mức nhỏ lẻ, hoặc có giá trị thấp, hoặc theo dạng mượn, hoặc trao đổi cầu thủ mà thôi. Trang 20.
* HLV Mai Đức Chung: “Tôi muốn nhận nhiệm vụ ở ĐTQG”. Cựu HLV CLB B.BD và N.SG đã thẳng thắn bày tỏ nguyện vọng của mình là được dẫn dắt ĐTQG trong năm Nhâm Thìn 2012. Trong khi VFF vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc sẽ lựa chọn ai thay thế HLV Falko Goetz dẫn dắt ĐTQG thì tuyên bố này của HLV Mai Đức Chung được xem là “dũng cảm” và “đi trước một bước”. Xem trang 4.
Văn hóa - Xã hội
* Diễn viên Lý Hùng: Tôi cũng mong có một đứa con để nối dõi. “Tôi cũng muốn có một mái ấm, một người vợ hiền và một đứa con để nối dõi. Nhưng mà tôi cảm giác cái duyên nó chưa đến. Tôi yêu nhiều nhưng không may mắn vì yêu không thành” - Diễn viên Lý Hùng chia sẻ ở tuổi 40. Xem trang 19.
* Ca trù cắt suất vì bị… “tố”. Một số hộ dân xung quanh còn bảo, nghe đàn, phách cứ như… kèn đám ma. Vì thế, để không gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của những hộ dân xung quanh, Giáo phường đã quyết định rút số buổi biểu diễn trong tuần. Xem trang 18.
* Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: “Việt Nam là một cường quốc về thơ”. “Nếu chúng ta lấy một nhà thơ VN so sánh với một nhà thơ đương đại của Trung Quốc hay Nhật Bản thì khó. Nhưng một nền thơ ca có rất nhiều yếu tố, và nhìn ở ý thức sáng tạo, chất lượng chung của đội ngũ nhà thơ, hay việc dịch thơ nước ngoài thì VN xứng đáng ở tốp đầu” - nhà thơ Nguyễn Quang Thiều phát biểu trước thềm Liên hoan thơ Châu Á - Thái Bình Dương. Xem trang 18
* Bán kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, Valencia - Barca: Tiếp tục sa lầy ở đất khách? Thành tích ở sân khách đã trở thành nỗi ám ảnh, là nguyên nhân khiến họ bị Real bỏ xa tại Liga. Kịch bản tương tự sẽ tái hiện ở Mestalla hay một đối thủ đáng gờm và khó chịu như Valencia sẽ giúp họ tìm lại cảm hứng thăng hoa? Xem trang 8.
* Vòng 23 Premier League, Bolton - Arsenal: Nã pháo vào hiện thực, hay ảo ảnh? Arsenal đang gọi về những cảm xúc mà rất lâu rồi các CĐV của họ không thể nếm trải. Từ bàn thắng sau 2 nghìn ngày chia ly của Thierry Henry (vào lưới Leeds), cho đến cuộc lội ngược dòng thần kỳ trước Aston Villa cách đây vài ngày, điều đã không xảy ra trong hơn một thập kỷ. Nhưng những bàn thắng và chiến thắng đánh vào cảm tính càng nhiều, thì sự nhầm lẫn của lý trí sẽ càng lớn. Xem trang 10-11.
* Đóng cửa TTCN mùa Đông: Bom tấn? Chẳng có bom tấn nào cả! Thị trường chuyển nhượng tháng 1/2012 chính thức đóng cửa vào lúc 23h00 ngày 31/1 theo giờ GMT, tức 06h00 ngày 1/2 theo giờ Việt Nam. Tính đến đêm qua, các thương vụ vẫn chỉ dừng ở mức nhỏ lẻ, hoặc có giá trị thấp, hoặc theo dạng mượn, hoặc trao đổi cầu thủ mà thôi. Trang 20.
* HLV Mai Đức Chung: “Tôi muốn nhận nhiệm vụ ở ĐTQG”. Cựu HLV CLB B.BD và N.SG đã thẳng thắn bày tỏ nguyện vọng của mình là được dẫn dắt ĐTQG trong năm Nhâm Thìn 2012. Trong khi VFF vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc sẽ lựa chọn ai thay thế HLV Falko Goetz dẫn dắt ĐTQG thì tuyên bố này của HLV Mai Đức Chung được xem là “dũng cảm” và “đi trước một bước”. Xem trang 4.
Văn hóa - Xã hội
* Diễn viên Lý Hùng: Tôi cũng mong có một đứa con để nối dõi. “Tôi cũng muốn có một mái ấm, một người vợ hiền và một đứa con để nối dõi. Nhưng mà tôi cảm giác cái duyên nó chưa đến. Tôi yêu nhiều nhưng không may mắn vì yêu không thành” - Diễn viên Lý Hùng chia sẻ ở tuổi 40. Xem trang 19.
* Ca trù cắt suất vì bị… “tố”. Một số hộ dân xung quanh còn bảo, nghe đàn, phách cứ như… kèn đám ma. Vì thế, để không gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của những hộ dân xung quanh, Giáo phường đã quyết định rút số buổi biểu diễn trong tuần. Xem trang 18.
* Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: “Việt Nam là một cường quốc về thơ”. “Nếu chúng ta lấy một nhà thơ VN so sánh với một nhà thơ đương đại của Trung Quốc hay Nhật Bản thì khó. Nhưng một nền thơ ca có rất nhiều yếu tố, và nhìn ở ý thức sáng tạo, chất lượng chung của đội ngũ nhà thơ, hay việc dịch thơ nước ngoài thì VN xứng đáng ở tốp đầu” - nhà thơ Nguyễn Quang Thiều phát biểu trước thềm Liên hoan thơ Châu Á - Thái Bình Dương. Xem trang 18