(TT&VH) - Thể thao
* Vòng 7 Premier League: Spurs thực sự mạnh hơn Arsenal! Quyền lực số một tại Bắc London bây giờ là Totttenham, chứ không phải Arsenal. Điều đó đã được khẳng định sau trận derby tối qua. Đội bóng của Harry Redknapp đã tiếp đà hồi sinh bằng chiến thắng thứ 4 liên tiếp, trong khi các Pháo thủ vẫn chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng. (Xem trang 9)
* Bán kết giải U21 quốc tế-Cúp Báo Thanh Niên lần V năm 2011: Việt Nam đá chung kết với Iran. Vượt qua kình địch Thái Lan trong trận thủy chiến khá hấp dẫn, chủ giải (tạm gọi là U21 VN) đã giành quyền vào chơi trận cuối cùng gặp U21 Iran (vào ngày 4/10), sau khi đội bóng này hạ Học viện Aspire với tỷ số 1-0 ở trận bán kết còn lại. (Xem trang 3).
Văn hóa - Xã hội
* Thần đồng thơ nói về “thần đồng tiểu thuyết”. “Tôi thấy Bình thật sự là một tài năng đặc biệt. Một Thần đồng theo đúng nghĩa đấy” - nhà thơ “thần đồng” Trần Đăng Khoa khẳng định sau khi đọc xong tập 1 cuốn tiểu thuyết của cậu bé 10 tuổi Nguyễn Bình (Xem trang 19)
* Giải thưởng Mỹ thuật châu Á - Thái Bình Dương: Bùi Công Khánh bất ngờ vào chung khảo. Trong số 15 nghệ sĩ lọt vào vòng chung kết APB Foundation Signature Art Prize năm 2011 vừa được công bố có sự góp mặt của nghệ sĩ duy nhất đến từ Việt Nam: Bùi Công Khánh (sinh 1972) với tác phẩm Quá khứ đã qua (Xem trang 18).
* Một tuần “đấu trí” với bác sĩ Murray. Tuần đầu tiên của phiên xét xử bác sĩ Conrad Murray (58 tuổi) đã trôi qua. Các thành viên ban hội thẩm đã nghe những chi tiết rất riêng tư về cuộc đời Michael Jackson, trong đó có cả đoạn băng ghi âm giọng nói cùng những hy vọng của anh về tour diễn tái xuất…Thế nhưng khả năng buộc tội bác sĩ Murray, người bị cho là vô tình gây ra cái chết của anh, vẫn để ngỏ (Xem trang 16).