V-League

Đoạt Cúp & giữ Cúp

23/08/2011 11:17 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Đoạt được Cúp vàng V-League là cực khó, nhưng giữ được chiếc Cúp đó ở lại vài năm và đội bóng tiếp tục giữ được tâm thế của nhà vô địch, càng khó hơn. Đấy là lý do mà người Nghệ phải suy nghĩ…

Khi SHB.ĐN vô địch năm 2009, người dân Quảng- Đà phải mất 17 năm mới được nếm trải hương vị vinh quang. 17 năm là quãng đường quá dài, đủ để cho một cậu trai  “bẻ gãy sừng trâu”.

Điều nghịch lý nằm ở chỗ, bóng đá Quảng- Đà có truyền thống rất hào hùng ở khu vực miền Trung. Ngay cả khi họ chưa chuyển giao, thì lãnh đạo thành phố này vẫn không để cho đội bóng đói kém. Thậm chí, chế độ còn vương giả so với hàng loạt đội bóng khác dự V-League. Đà Nẵng cũng trải thảm đón nhân tài bóng đá trong và ngoài nước, nhưng mọi nỗ lực đều không thể giúp họ đăng quang. Người ta nói rằng nếu không có bầu Hiển bơm tiền cật lực cùng một cơ chế mới thì người Đà Nẵng vẫn chưa  giải được cơn khát vàng.

HN.T&T đăng quang năm 2010, phải mất 13 năm  kể từ khi Thể Công vô địch năm 1998, bóng đá Thủ đô mới mở hội. Có điều, đội bóng bầu Hiển không có nhiều ký ức. Đơn giản bởi HN.T&T chỉ mới ra đời và họ đạt được đỉnh bằng cách đi tắt đón đầu. Cái cách mà HA.GL hay B.BD đã từng làm trước đó, đổ rất nhiều tiền.


Giành Cúp với SLNA đã khó nhưng để giữ được Cúp còn khó hơn rất nhiều

Mùa này,  HN.T&T cũng thực hiện công thức cũ, nhưng họ vẫn không thể vô địch, giống như SHB.ĐN đã làm mọi cách để rồi 2 năm liên tiếp vẫn không thể trở về thời hoàng kim 2009.

Người Nghệ đăng quang cũng phải mất 10 năm dồn nén. SLNA đăng quang qúa xứng đáng, nhưng bản thân họ cũng nhiều lần thừa nhận có may mắn khi hàng loạt các đại gia tự bắn vào chân mình, để xứ Nghệ cướp được cờ. Trận chung kết, chính HN.T&T mới là đội đá hay hơn. Nếu chỉ kéo dài thêm dăm phút nữa thôi, với sự từng trải trong trận mạc lẫn lối chơi, thì  hoàn toàn có thể đoàn quân bầu Hiển mới là phía ca khúc khải hoàn.

Và đấy là cơ sở để người ta lo lắng, rằng sang năm rất khó để SLNA giữ được cái Cúp vàng. Phải nhìn thẳng thực tế, thời điểm vô địch, về thực lực họ không thể mạnh hơn SHB.ĐN mùa giải 2009, HN.T&T năm 2010, đấy là chưa kể thua xa về tiền bạc đầu tư.

Mùa sau, SLNA vẫn có thể vô địch, nếu như họ vẫn duy trì được lòng quyết tâm cao độ như mùa giải này cùng hàng loạt đại gia “sướng quá hóa rồ”. Để giải được bài toán đó, thì ai cũng biết đội bóng xứ Nghệ cần trợ lực tài chính, bởi cầu thủ của họ đã chạm được đỉnh cao danh vọng, nhưng còn thua bạn kém bè về vật chất. Cuộc đua tiền vẫn chưa dừng lại, mà sự có mặt của SG.XT sẽ càng khiến cho V-League càng khó lường. Chỉ cần họ liên minh với V.NB, HN.T&T thì cửa vô địch cho các anh con “nhà nghèo vượt khó” như SLNA rất hẹp.

Khi ngôi vô địch đã không tồn tại với một đội bóng 2 mùa liên tiếp trong 3 năm trở lại đây, càng chứng minh rằng để đạt được đỉnh quá khó. Đội bóng nào cũng được đầu tư tiền tấn, nửa trong 14 đội tham dự V-League sẵn sàng hô quyết tâm vô địch. Sẽ không có chỗ cho cảnh một mình một ngựa về đích như HA.GL, B.BD, SHB.ĐN thời cực thịnh.

Do đó, bài toán hậu vô địch sẽ rất khó giải với bóng đá xứ Nghệ, trừ khi họ biết phát triển những tài sản vô giá đang có (cái nền chắc, khán giả tuyệt vời) và biết đầu tư vào khâu nào.

Như thế mới hy vọng không phải lặp lại vết xe đổ 11 năm trước, và cái dớp vô địch rồi thôi như 3 mùa qua.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm