Phim

Diễn viên Kim Phượng: Tôi từng bị ép vai!

12/12/2011 13:37 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Phim Vũ điệu đường cong cùng với 5-6 phim khác sẽ ra rạp trong dịp Tết này, đánh dấu sự tái xuất của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa và diễn viên Kim Phượng. Trong bộ phim về chuyện hậu trường của điện ảnh, Kim Phượng không chỉ đảm nhận vai nữ chính mà còn kiêm viết kịch bản và sản xuất. Báo TT&VH có cuộc trò chuyện mang tính bếp núc với nghệ sĩ này.

“Ý kiến công tâm về vai diễn của mình chỉ có thể đến từ khán giả chứ không thể từ chính bản thân mình”, bắt đầu câu chuyện, Kim Phượng nói như vậy.

Mang được nhiều “ni” giày

* Trong Vũ điệu đường cong, hẳn múa bụng là cảm hứng chính, vì nó dễ làm cho người nghe liên tưởng: “múa bụng = đường cong”. Chị có thể tiết lộ đôi chút về mối quan hệ giữa múa bụng với đường dây kịch bản? Hay hỏi khác đi, tại sao nhân vật này phải múa bụng?

- Múa bụng rất thú vị vì nó đã đem đến nhiều lợi ích thiết thực cho Phượng, tuy nhiên cảm hứng chính lại là chuyện hậu trường và sự trăn trở của những người làm phim trong tình hình phim truyền hình làm nhanh như vũ bão.

Lúc Phượng và anh Khoa viết Vũ điệu đường cong thì có tên là Phim mì ăn liền, cả hai đều tâm đắc với tựa đề này. Trong đó, Phượng vào vai một diễn viên - vũ công belly dance - đang đóng phim truyền hình Múa cho tình yêu của đạo diễn Hồ Lâm Cường (Việt Anh (trẻ) đóng). Khi đọc kịch bản, các nhà đầu tư thấy những “đường cong” thú vị trong các mối quan hệ tình cảm vốn dĩ khó bằng phẳng, luôn biến thiên, nên đổi thành tựa Vũ điệu đường cong cho nó tượng hình.

Kim Phượng trong phim. Ảnh: TL

* Đành rằng giữa múa bụng và đánh võ là hai việc khác nhau, nhưng về gốc, “võ” và “vũ” là cùng một nguồn, chị thấy việc tập luyện để thành vai hầm hố, đánh đấm và tập để múa bụng uyển chuyển, cái nào khó hơn?

- Cái gì làm sơ sơ thì dễ, nhưng khi chú tâm làm đàng hoàng đều rất khó. Khi tập đánh đấm hay múa bụng, Phượng cũng bầm dập và thương tích đầy mình cả.

Cũng xin nói thêm, Phượng tình cờ đến với belly dance gần 2 năm rồi và bây giờ, nó đã là một phần trong cuộc sống. Chính vì thân thuộc như vậy, nên khi diễn Phượng chỉ quan tâm đến thân phận nhân vật chứ không để ý đến việc mình múa đúng hay sai, đẹp hay xấu.

* Chị bình luận thế nào khi có ý kiến cho rằng Nguyễn Trọng Khoa đo ni đóng giày vai này cho Kim Phượng? Nếu đúng, thì “đo” bao nhiêu phần trăm cho kỹ năng múa bụng?

- Mỗi vai diễn là một sự chinh phục bản thân nên Phượng không thích “sự đo ni đóng giày”. Phượng nghĩ, đã là diễn viên thì phải tập luyện để chân mình “co dãn” theo nhiều ni giày khác nhau. Ví dụ những vai mà Phượng diễn hoàn toàn khác xa với mình ngoài đời, thậm chí vai “Phượng D” - Dung Hà không hề hợp hay liên quan gì đến Phượng. Một sự thật mà đoàn phim ai cũng biết là Phượng bị ép nhận vai vì không tìm ra diễn viên phù hợp, chứ Phượng đang có kế hoạch và đang chờ có em bé. Vai diễn này chỉ bằng 40% “ni giày” bình thường của Phượng mà thôi.

“Xẻ” thân…

Phim Vũ điệu đường cong bấm máy từ đầu tháng 10/2011, công chiếu từ ngày 12/1/2012 trên toàn quốc, với thời lượng 92 phút. Vào khoảng tháng 3/2012 sẽ phát hành bản DVD, thời lượng dài hơn rất nhiều; kèm theo đó là một DVD hướng dẫn múa bụng của Kim Phượng. Phim còn có sự tham gia của Việt Anh (trẻ), Minh Luân, Võ Thành Tâm, Hoài Linh, NSƯT Hồng Vân, NSƯT Việt Anh, Hoàng Sơn, Siu Black, Bình Minh, Tăng Nhật Tuệ, Tiêu Châu Như Quỳnh, Cindy Thái Tài, Hải Hùng…

* Trong quá trình quay bộ phim này, thách thức, khó khăn và tai nạn mà chị gặp phải là gì?

- Thách thức và khó khăn thì vô vàn vì công ty của Phượng là một trong những nhà đầu tư. Phượng cầm tiền tỷ của các hãng phim, nên phải giám sát và hỗ trợ sản xuất. Nhưng khi làm diễn viên thì Phượng phải tách mình ra khỏi vai trò đó, luôn yêu cầu đoàn phim đối xử với mình như các diễn viên khác. Nói chung, Phượng luôn xẻ thân làm hai ba “mảnh” trong phim này.

Tưởng vậy đã là yên, nhưng cuối cùng thì Phượng lại không được đối xử công bằng, bị ép lịch kinh khủng, phải ưu tiên cho những diễn viên khác. Có lần Phượng quay suốt 25 tiếng (6h sáng hôm nay đến 7h sáng hôm sau); đôi lúc quay cảnh nhảy múa từ 1h sáng hôm nay đến 16h chiều ngày mai. Dù làm việc cả ngày đêm nhưng đến khi nhảy múa thì phải đạt sự quyến rũ gợi cảm, mà Phượng hỏi thật, nếu đã nhảy múa suốt ngày đêm thì… còn gợi cảm thế nào. Nhưng thôi kệ, nhờ mọi người ép lịch mà phim hoàn thành sớm, có thời gian làm hậu kỳ chỉn chu và duyệt phim.

* Là người dõi theo sự nghiệp của Nguyễn Trọng Khoa, nếu nhìn từ con mắt diễn viên và người xem, với một phim như Vũ điệu đường cong, chị nghĩ nó thế nào?

- Đây là phim tình cảm, nhiều tính hài hước, nhưng vẫn lắng đọng chứ không nhảm nhí. Phượng tin khi xem khán giả sẽ thấy mình hoặc những người quen đâu đó trong phim.

Như Hà (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm