Tình bạn ở showbiz Việt: Vì sao khan hiếm?

17/04/2018 00:00 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần qua, nghệ sỹ Lý Hải bất ngờ hé lộ một mảng tối của showbiz mà theo anh, ở đó không hể có tình bạn thật sự, gần như tất cả đều giả tạo! Tuyên bố của anh đã gây sốc cho không ít khán giả.

Chú thích ảnh

Ca sỹ Lý Hải với phát ngôn gây sốc

Người viết bài này, trong một dịp cafe với ca sỹ Sơn Tùng M-TP cũng được anh tâm sự “Anh có tin là em gần như không có bạn thân trong nghề không?” – Tất nhiên, tôi tin điều đó!

Không chỉ Lý Hải hay Sơn Tùng M-TP mà rất nhiều nghệ sỹ khác cũng chẳng có lấy vài người bạn thân thực sự. Cũng dễ hiểu thôi, showbiz là một môi trường đầy rẫy cạnh tranh mà đôi khi sự nổi tiếng của một ai đó cũng khiến nhiều người khác cảm thấy thua thiệt, chạnh lòng sinh ra ganh ghét, đố kỵ.

Showbiz Việt đang trong quá trình vận hành ở thời kỳ đầu bước vào con đường chuyên nghiệp hoá ngành công nghiệp giải trí, và ở mỗi giai đoạn sẽ có những hình thái phát triển khác nhau, kéo theo đó là những hành vi ứng xử cũng khác nhau.

Ở thời kỳ đầu, những năm thập niên 90, khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, ngành giải trí cũng bắt đầu xuất hiện. Trước nay, văn công ăn lương Nhà nước nên hầu như ít có sự so bì, ganh ghét nếu có, cũng chỉ là những cảm xúc nhất thời, rồi thôi. Những tính cách ấy vẫn còn tồn tại ở những thế hệ ngô sao ca nhạc thời kỳ đầu như Thanh Lam, Hồng Nhung, Ngọc Sơn, Quang Linh,... hoặc trước đó như những Thu Hiền, Thanh Hoa, Cẩm Vân, Bảo Yến,... Những nghệ sỹ luôn hát bằng trái tim, bằng sự đam mê nghề nghiệp, bằng những cảm xúc chân thành nhất của mình dành đến khán giả. Vì thế, nghệ sỹ rất thân nhau, chia ngọt sẻ bùi.

Cho đến những năm cuối thập niên 90 đầu thập niên 2000, khi Làn Sóng Xanh là một chương trình âm nhạc đình đám, những thế hệ như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Hà Trần, Quang Linh, Lam Trường, Đan Trường, Cẩm Ly, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo, Mỹ Tâm,...thực sự là những nghệ sỹ luôn có những tình bạn đẹp và bền vững. Còn nhớ những liveshow Làn Sóng Xanh, các nghệ sỹ hát hết mình và cũng yêu thương nhau hết mình tạo nên một khối đoàn kết của các nghệ sỹ, truyền cảm hứng mạnh mẽ đến khán giả không chỉ âm nhạc mà còn là tình bạn, lối sống và những hành vi ứng xử văn minh...

Chú thích ảnh

Các nghệ sỹ trong một show diễn của Làn sóng xanh thời kỳ đầu

Tuy nhiên, bắt đầu chuyển sang thế kỷ 21, nhất là thập niên 2000, showbiz bước vào giai đoạn thứ 2, khi công nghệ lăng xê và những giá trị ảo bị đẩy lên một cách thái quá, tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nghệ sỹ. Nếu như trước đây, các nghệ sỹ nổi tiếng đều bằng tài năng thực sự, thì đến giai đoạn này, có người đi lên bằng chiêu trò, bằng những mánh lới. Thời điểm đó, hát nhép trở thành một tệ nạn khi có rất nhiều những ca sỹ không khác gì cái máy, chỉ quan tâm mặc đẹp, nhảy bốc lửa, còn giọng hát thì hoàn toàn nhờ cậy vào phòng thu. Những “ngôi sao” ảo này dù không có tài năng nhưng lại nổi tiếng với mức cát xê cao chóng mặt đã khiến nhiều nghệ sỹ tài năng thực thụ cảm thấy bị xúc phạm.

Sự cạnh tranh không chỉ đến từ những hiện tượng tiêu cực như thế mà nó còn đến cả ở những chuyện tích cực, ví dụ trong một cuộc thi, người được giải và người thua cuộc cũng từ “bạn” biến thành “thù”. Gần đây trong một bài phỏng vấn, ca sỹ Thu Hằng – giải Nhất dòng nhạc dân gian Sao Mai 2015 cũng bộc bạch rằng, khi cô đoạt giải nhất cũng là lúc mất đi khá nhiều những người bạn từng thân thiết trước đó, những người mà cô không giấu họ điều gì. Vậy mà họ quay lưng với cô, nói xấu và vu khống cô, thay vì chúc mừng thành công bước đầu trong nghề hát.

Có rất nhiều thứ khác nữa, là nguyên nhân để cho các nghệ sỹ “bằng mặt mà không bằng lòng”. Càng nổi tiếng càng ít hoặc càng không có bạn. Sơn Tùng M-TP, một ngôi sao trẻ nổi tiếng và thành đạt sớm đã đúc kết một câu nói có thể trở thành chân lý của showbiz hiện nay: "Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được" – mà chắc chắn, một trong những cảm giác “không ai chịu được”đó, chính là cảm giác không có bạn thân đúng nghĩa trong nghề.

Chú thích ảnh

Sơn Tùng M-TP với một phát ngôn trở thành "chân lý" của showbiz Việt

Cạnh tranh, bon chen, đố kỵ, sân si,... là những thói xấu mà bất cứ ai cũng có trong người. Chỉ có điều, không phải ai cũng biết cách kiềm chế những tính xấu đó. Trong một môi trường showbiz chật hẹp mà lại có quá nhiều người nuôi khát khao nổi tiếng, thì tính xấu ấy lại được dịp thuận lợi để “bung nở”. Bạn bè bỗng một ngày lên mạng tố nhau, người này nói xấu người kia, coi thường nhau ra mặt khi bạn có chút ít thành công và nổi tiếng hơn mình,... những điều đó đã giết chết đi tình bạn vốn có, hoặc làm cho những người khác thu mình lại, hạn chế kết bạn, nghi ngờ và cảnh giác với tất cả.

Người xưa có câu: “Buôn có bạn, bán có phường”, thực ra nghề nào cũng có cạnh tranh, môi trường nào cũng có những xích mích, sân si. Đặc thù của showbiz là bề nổi nên càng dễ cho những tính xấu ấy bộc phát. Tuy nhiên, nếu ta luôn đi lên bằng tài năng, luôn hành xử với đồng nghiệp bằng sự chân thành, khiêm tốn, tôn trọng nhau chắc chắn mọi mối quan hệ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, tránh được những lùm xùm không đáng có.

Sơn Tùng M-TP dốc tâm can trong tự truyện 'Chạm tới giấc mơ': Đừng sống nhàm chán tới tội nghiệp

Sơn Tùng M-TP dốc tâm can trong tự truyện 'Chạm tới giấc mơ': Đừng sống nhàm chán tới tội nghiệp

“Tùng mong khi mọi người đọc xong cuốn tự truyện này sẽ hiểu hơn về một người mang tên Nguyễn Thanh Tùng nhé!”, ca sĩ 23 tuổi tới từ Thái Bình chia sẻ trên Facebook cá nhân về cuốn tự truyện vừa ra mắt.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm