Mặt trái của chủ nghĩa tiêu thụ

17/08/2018 07:25 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Một sự việc chấn động mới xảy ra tại xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô (Đắk Nông). Đó là án mạng vừa xảy ra vào chiều ngày 15/8, do nghi phạm là con trai nạn nhân gây ra sau một cuộc cãi vã.

Theo thông tin ban đầu, Đặng Văn Chí xin bố là Đặng Văn Sang 70 triệu đồng để mua xe máy. Tuy nhiên, ông Sang chỉ đồng ý cho Chí 50 triệu đồng. Mâu thuẫn từ đây nảy sinh giữa hai cha con. Trong lúc cãi nhau, Chí đã dùng dao chém và khiến bố mình tử vong tại chỗ.

Cách đây chỉ 1 tuần, cũng tại một nơi khác ở Đắk Nông, Công an huyện Cư Jút đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Văn Tùng về tội cướp tài sản. Nghi phạm đã khống chế, doạ giết bà để đòi 200 ngàn đồng chơi game.

Nhắc đến đây thì không thể bỏ qua sự bành trướng của chủ nghĩa tiêu thụ ở khắp nơi trên thế giới. Những hoạt động mua sắm, vui chơi, giải trí… ngày một đa dạng và thu hút sự tham gia của tất cả mọi người. Đó tuy là sự phát triển chung của nền văn minh nhân loại, nhưng mặt trái của chúng cũng nghiêm trọng không kém.

Chú thích ảnh
Nơi xảy ra vụ án tại xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô (Đắk Nông). Ảnh: Báo Công an TP. HCM

Chủ nghĩa tiêu thụ không ngừng làm gia tăng nhu cầu được hưởng lạc của bất kỳ ai. Những người có tâm lý chạy theo lợi ích vật chất và bị mê hoặc bởi đồng tiền dần trở thành những hiểm hoạ của cộng đồng. Không ai có thể biết chắc được nếu không được thỏa mãn “cơn nghiện” hưởng thụ của mình thì những kẻ đó có thể gây ra những chuyện gì?

Con giết bố chỉ vì 20 triệu hay cháu dọa giết bà, đe dọa ông chỉ vì 200 ngàn đồng và những vụ việc tương tự khác. Chúng đều đến từ sự mất kiểm soát  khi trót sa đà vào những nhu cầu hưởng thụ như mua xe mới, chơi game… Nhưng tính nghiêm trọng của những sự vụ này đủ để cộng đồng có thể bàng hoàng nhận ra có những người sẵn sàng phá hủy những mối quan hệ thiêng liêng như tình mẫu tử máu mủ ruột thịt chỉ vì cơn hưởng lạc không được đáp ứng.

Cần phải hiểu được rằng, hưởng thụ giống như những chất gây nghiện, người dính phải sẽ muốn ngày càng nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Những đòi hỏi sẽ ngày càng tăng và không có điểm dừng vì đó chính là bản chất của chủ nghĩa tiêu thụ.

Bị chi phối quá nhiều bởi chủ nghĩa tiêu thụ có thể dẫn đến việc đánh mất mình cho đồng tiền không sớm thì muộn. Để tránh khỏi việc đó, cách duy nhất là hiểu rõ, hiểu rằng có những thứ thực sự cần thiết đối với cuộc sống như: Không khí, nước, đồ ăn, nơi ở, chỗ ngủ… Còn những thứ còn lại, dẫu chúng ta không có cũng chẳng đáng để bận tâm. Hãy sống tốt với những thứ mình cần, đừng chỉ cố gắng theo đuổi những điều mình muốn!

Những đứa trẻ cũng nên được dạy những bài học ấy. Khi mà trong môi trường của chúng lớn lên, nhan nhản xung quanh đủ loại cám dỗ vô cùng hấp dẫn và lý thú từ cuộc sống, những đứa trẻ rất dễ sa đà vào những con đường hưởng thụ. Nếu không có ai dạy chúng những điều đúng, một ngày nào đó, những cư xử tệ của chúng sẽ mang lại hậu quả rất đau đớn. Việc xin tiền mua xe không được rồi gây ra án mạng chính là bài học cảnh tỉnh đối với cộng đồng trong việc giáo dục trẻ em!

Hạ Hồng Việt

Án mạng tại Bạc Liêu, vợ chết, chồng trọng thương là do mâu thuẫn gia đình

Án mạng tại Bạc Liêu, vợ chết, chồng trọng thương là do mâu thuẫn gia đình

Ngày 18/1, Đại tá Dương Tứ Phương - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, kết quả điều tra bước đầu cho thấy, vụ án mạng xảy ra tại thành phố Bạc Liêu khiến một người chết, một người bị thương nặng là do mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm