Không mất một xu, thoải mái “cá cược” tiền tỷ

14/07/2011 10:54 GMT+7

(TT&VH) - Đã định không thèm... “đoán” từ khi cô diễn viên Kiều Trinh ra giá nửa tỷ cho ai phát hiện cô ngực rởm, nhưng giờ đây nghe tin cả đến chàng ca sĩ Cao Thái Sơn cũng thách đố tương tự thì người ta hoảng quá. Không hẳn vì giải thưởng chàng ca sĩ họ Cao đưa ra lên tới 10 tỷ, tăng gấp 20 lần mà vì sự lố bịch cũng tăng lên ở mức tương tự.

Trở lại chuyện diễn viên Kiều Trinh. Nàng Bân của Mùa len trâu thầm kín, nền nã mà da diết, mãnh liệt thuở nào dạo này bỗng thay đổi tính nết. Sau khi đóng những cảnh nóng trong phim Bi, đừng sợ bị thiên hạ (chả hiểu gồm bao nhiêu người rỗi hơi) gièm pha là đi bơm ngực để đóng cảnh nóng cho “ngọt” hơn, cô khẳng định sẽ sẵn sàng trao thưởng 501 triệu đồng cho ai phát hiện cô có can thiệp dao kéo để sở hữu vòng một đầy đặn. Sở dĩ cô đưa ra cái giá trên là căn cứ trên việc ca sĩ Đan Trường cũng đã từng hứa trao giải thưởng 500 triệu đồng nếu có người phát hiện anh hát nhép.


Kiều Trinh và clip gây tranh cãi

Giữa hát nhép và ngực bơm có thể đều giống như ở sự giả - nói theo ngôn ngữ dân gian, tưởng vậy mà không phải vậy - nhưng để phát hiện ra chúng thì người ta phải dùng những kỹ năng hoàn toàn khác nhau. Với hát nhép, ta có thể cảm nhận bằng trực giác, kết hợp với quan sát những pha không khớp hình, khớp tiếng... và cuối cùng là đo đếm bằng máy móc (như TT&VH đã từng phân tích bằng máy móc để bóc mẽ một vụ hát nhép đình đám). Còn với chuyện bơm ngực, thì phải phát hiện bằng cách nào? Tôi xin vái cả hai tay, bởi đây là một bộ ngực “sống”, hơn thế lại là bộ ngực của người nổi tiếng. Mà một người đứng đắn, có văn hóa làm sao có thể ứng dụng những phương pháp phát hiện hát nhép như: quan sát, nhìn ngắm, đo đếm...? Chỉ có một đôi người may ra có thể, thứ nhất là thân nhân (chồng, hoặc nhân tình của cô - nhưng tôi tin những người này không ai lại bán đứng một người phụ nữ xinh đẹp như vậy để lấy 501 triệu cả), thứ hai là bác sĩ từng tiến hành bơm/phẫu thuật (nhưng đây là quan hệ giữa chủ dịch vụ và khách hàng, cũng khó có thể bán đứng nhau), và cuối cùng tất nhiên là chủ sở hữu của bộ ngực đó có thể biết được sự thật. Nhưng chẳng lẽ lại tự đi phanh phui để lấy 501 triệu của chính mình?

Phân tích vui như vậy để thấy rằng, nếu ta thách đố một điều mà gần như chắc chắn là không ai có thể giải được thì ta có thể treo một món thưởng lớn đến vô cùng cũng chẳng mất gì, và cũng chẳng ai có hy vọng giành được. Do đó, dù có trừ hao đi, thì việc Cao Thái Sơn đưa ra mức thưởng 10 tỷ đồng, gấp 20 lần Kiều Trinh, cũng chẳng hề chứng tỏ được sự đáng tin của điều anh muốn “cá”.

Bản chất câu chuyện là như thế này, những lời đồn bơm ngực, phẫu thuật ngực của Kiều Trinh hay của Cao Thái Sơn chỉ là chuyện tầm phào, vô bổ ở đâu đó, mà cũng có khi chỉ đôi ba anh “bình loạn” kiểu buôn dưa lê trên mạng. Nếu thực sự hai vị này quan tâm và muốn được minh oan họ chỉ cần một vài câu thanh minh là quá đủ rồi. Cần thiết lắm thì mới phải viện dẫn đến danh dự ra để “thề”. Nhưng, nếu chỉ như thế thì... không sốc, mà báo chí cũng không có chuyện gì để nói. Thế là con số 500 triệu, 10 tỷ cứ được văng đại ra...

Cứ đà này thì nay mai, biết đâu người ta lại treo thưởng cả trăm tỷ, nghìn tỷ cho những việc đại loại như: có mặc áo ngực chứ không phải “thả rông” như tin đồn; quần chip vẫn kín chứ không phải “lộ hàng” như dư luận đồn thổi...

Đông Kinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm