Cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam: Còn hy vọng là còn hạnh phúc

17/01/2019 08:00 GMT+7

(thethaovanhoa.vn) - Chúng ta đang trải qua những giờ phút thật đặc biệt của năm 2019. Chắc chắn, dù năm mới chỉ bắt đầu được có 2 tuần.

Niềm tin vào đội tuyển Việt Nam

Niềm tin vào đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam cho đến thời điểm này vẫn chưa có được điểm số nào tại ASIAN Cup 2019 và hiệu số bàn thắng/thua đang là -3. Trên lý thuyết, hiệu số này là một bất lợi khi đoàn quân HLV Park Hang Seo cạnh tranh một trong bốn tấm vé lọt vào vòng 16 đội dành cho 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt. Nhưng…

Nói đặc biệt, bởi rất hiếm khi, giữa cái rét buốt của mùa Đông, hàng triệu con người lại có thể cùng ngồi đến tận nửa đêm, dán mắt vào màn hình ti vi và theo dõi một trận bóng .

Khoảnh khắc mà cả dân tộc đều hướng về một phía, ấy là khoảnh khắc mà trận bóng của đội nhà đang diễn ra.

Nó khiến chúng ta nhớ về những ngày tại Thường Châu một năm trước, khi các chàng trai U23 liên tục lập hết kì tích này tới kì tích khác, trong cảm giác vừa ngỡ ngàng, vừa vỡ òa hạnh phúc của khán giả Việt

Còn ngày hôm nay, chúng ta tham dự một sân chơi lớn hơn, dành cho các đội tuyển Quốc gia.Niềm hạnh phúc thật sự chưa tới –dù Việt Nam chiến thắng.

Chú thích ảnh
Với bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 của Quế Ngọc Hải, chúng ta có quyền hi vọng vào một chiếc vé đi tiếp. Ảnh: Hoàng Linh

Bởi, thiếu một bàn thắng nữa, chúng ta chưa thể sớm lấy một chiếc vé đi tiếp cho mình. Và như thế, nghĩa là các khán giả Việt Nam phải đợi thêm 24 giờ nữa, để chờ kết quả chung cuộc – khi thành tích của chúng ta được đặt lên bàn cân cùng những đội tuyển khác.

Sự chờ đợi ấy tất nhiên không thể khiến chúng ta vui bằng việc “giật nóng” chiếc vé ngay bây giờ.

Và bây giờ, khi ngồi chờ kết quả chung cuộc, tất yếu 2 chữ “may mắn” luôn được chúng ta nói tới và trông đợi.

Đúng là đội tuyển Việt Nam đang cần sự may mắn – khi chiếc vé vào vòng 1/16 hiện giờ còn phụ thuộc vào kết quả của 2 trận đấu trong ngày mai. Nhưng cũng cần nhắc lại, ngoài kết quả, bóng đá còn là cảm xúc của từng khoảnh khắc.

Và với sự ngọt ngào từ những khoảnh khắc trong trận đấu vừa rồi, tất cả chúng ta đều đồng ý với nhau: các chàng trai Việt Nam đã làm hết sức mình.Từ áp lực phải thắng 3-0, để giành vé đi tiếp, chúng ta đã dần kéo cái đích ấy lại gần hơn bao giờ hết, với 2 bàn thắng được ghi.

Có thể, một chút may mắn là điều mà đội tuyển Việt Nam còn thiếu trong trận đấu này. Nhưng, hãy nghĩ ngược lại: may mắn cũng không phải là điều tự nhiên diễn ra trong cuộc sống. Nó chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực tột cùng – khi người ta biết nắm bắt cơ hội và dốc cạn sức mình.

Còn nuôi giữ hi vọng trong 24 giờ nữa, chúng ta còn có quyền chờ đợi cảm giác hạnh phúc. Và hãy cứ tự tin rằng: giống như trong cuộc sống, các chàng trai của chúng ta đã chiến đấu hết mình, và họ xứng đáng được sự may mắn gọi tên.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm