Chuyện Hà Nội: Hà Nội ngày nóng 44 độ C

01/06/2015 12:55 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - 1. Đó là con số thật khi có người dùng nhiệt kế đo ở ngoài đường ngày 29/5. Nghe bảo rằng đợt nắng nóng lần này còn nóng hơn lần nóng năm 1971. Nóng hơn là bởi mật độ dân số bây giờ đông đúc hơn, mật độ bê tông hóa cao hơn... Và tỷ lệ nghịch với nó là cây xanh, mặt nước ngày một ít đi…

Đường phố buổi trưa lưa thưa người qua lại. Nóng bỏng rát khi đi ngoài đường. Có nơi đo được 44 độ C. Người đi xe máy, xe đạp trùm kín mặt mũi. Nóng hầm hập khi ở trong nhà. Những lúc này mới thấy giá trị của mặt nước, bóng cây.

Người chạy nắng đổ ra các bờ hồ hóng mát, nấp dưới những tán cây, một số đàn ông, lao vào các quán bia hơi đông nghịt. Quán HX bên Lê Trọng Tấn cả gần nghìn ghế vẫn không đủ chỗ cho khách.

Nước mía, trà đá bán không kịp, cả Hà Nội lao đao vì nắng nóng. Tất cả do… “biển đổi khí hậu”. Cứ đổ lỗi cho trời đất là xong.  


"Kín mít từ đầu tới chân" là phương pháp chống lại cái nắng nóng của người tham gia giao thông trong những ngày này (chụp trưa 29/5). Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN

Nhưng chiều nay trong quán vỉa hè ngã tư Lê Duẩn - Khâm Thiên bên cốc bia hơi Hà Nội đầy bọt, ông bạn tôi, một KTS thì lại cho là có nguyên nhân từ… con người. Con người chính là tác nhân làm biển đổi khí hậu. Nói rồi ông phân tích: Hà Nội mình thời trước lắm hồ ao, rất nhiều làng xóm, tràn ngập màu xanh ruộng vườn. Đâu có 100% bê tông hóa như bây giờ. Hồ ao, cây xanh, thảm cỏ là lá phổi của thành phố. Chúng ta bức tử hết rồi, làm sao mà không ngột ngạt?

Rồi ông dẫn ra cả loạt ví dụ về nạn lấn chiếm không gian công cộng đối với các công trình xây dựng. Ngoài ra còn việc lấp sông và “cống hóa” những dòng sông đã có lịch sử lâu đời. Lại còn chặt hạ, thay thế cây xanh vội vã… Tất cả những nguyên nhân ấy bắt đầu từ con người. Sự trả giá đã quá rõ!

2. Để làm dịu bớt không khí nóng bức, người ta bèn phun mưa nhân tạo. Những cái vòi phun sương từ dây dẫn trên cao có đủ sức làm dịu bớt cơn nóng hầm hập từ mặt đường bốc lên? Máy điều hòa nhiệt độ, quạt phun sương… nhiều nơi “cháy” hàng. Chỉ thương người già và con trẻ. Bệnh viên quá tải vì nắng nóng gây ốm đau, đột quỵ…

Nóng quá, người ta nhảy xuống cả sông Hồng, cả Hồ Tây nước bẩn mà tắm. Nóng quá dân lắm tiền ngược Sa Pa, hay là lên Tam Đảo, Ba Vì… Trên ấy mát hơn nội thành Hà Nội chừng 7-8 độ C ban ngày. Ban đêm chừng 20 độ C, khỏi phải chạy điều hòa.

Nhưng lo nhất là mất điện, mất nước sạch sinh hoạt. Người Hà Nội mấy hôm nay mừng vì ông “nhà đèn” ra thông báo không cắt điện. Chứ điện phập phù như mọi năm thì có lẽ không chỉ có… ốm vì nóng.

Hà Nội đang hướng đến một thành phố xanh - sạch - đẹp, còn tôi thì xin thêm: môi trường sống lý tưởng. Ấy là nói đến việc tạo ra vùng “tiểu khí hậu”, bằng việc quy hoạch lại phố phường, ưu tiên không gian cây xanh, mặt nước. Dẫu khó, nhưng tôi tin vì thành phố nghìn năm, hãy biết làm giàu, làm đẹp và… làm mát lạnh môi trường cảnh quan.

Tân Linh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm