Chuyện Hà Nội: Cảm ơn cây lát hoa vàng

05/10/2015 06:05 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - 1. May quá, mấy hôm nay dư luận rộ tin vui: Hà Nội đã thay thế cây lát hoa vàng trên phố Nguyễn Chí Thanh. Tại sao phải thay? Trước đây, khi chặt hạ xong hàng loạt cổ thụ để trồng cây mới thì nói là trồng cây vàng tâm, nay lộ rồi thì mới nhận đó là cây mỡ… Cây mỡ thì có sao đâu, vẫn là cây thân gỗ, có chiều cao và tán lá lớn… Nhưng nhổ cây mỡ trồng cây lát hoa thì là một sự hóa giải hết sức ngoạn mục.

Cây xanh là một phần hồn vía của thành phố. Cây cổ thụ là di sản xanh quý báu, cho nên hễ đụng vào cây xanh, là lòng người Hà Nội lại chung nỗi đau như thể đó là một phần di sản văn hóa thành phố bị xâm hại.

Tôi thực sự cảm động khi đứng trước những cổ thụ bên đường. Đó là chứng nhân lịch sử nhiều thăng trầm của thành phố. Cây đa đền Bà Kiệu, chứng nhân của Hà Nội “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” Hà Nội mùa Đông năm 1946. Gốc bàng cổ thụ phố Khâm Thiên là chứng nhân của một Khâm Thiên tan hoang đổ nát bởi pháo đài bay B52 của không quân Mỹ…

Hà Nội có rất nhiều cây cổ thụ đẹp, hình thù tựa những bon sai khổng lồ. Lại có nhiều cây có thể gọi là quái thụ, bởi hình hài, bởi dáng cây…


Một đoạn đường  trên phố Nguyễn Chí Thanh

2. Tại sao không trồng sấu? Tôi thích cây sấu với thân vững, tán rộng và tạo hình đẹp lại dễ sống. Người ta không thích sấu vì sấu hay rụng lá theo mùa, mất công quét dọn. Nhưng cái thảm lá sấu vàng trên phố, trên hè cũng là một nét đẹp. Một vẻ đẹp lãng mạn.

Tôi tin là nhiều người sẽ rất cảm kích khi có những thiếu nữ áo dài guốc mộc nhẹ bước trên thảm sấu vàng.

Tôi thích cây sao đen bởi độ cao, thân thẳng, tán vừa phải. Tôi cũng thích cây lát hoa bởi đây là loài gỗ quý, nhiều vân đẹp và hoa vàng của nó đẹp rực rỡ từng chùm…

Nhưng lát hoa trồng trên đất thịt thì nhanh lớn và tán lá thì quá sum xuê, nên có thể dễ gãy đổ mùa mưa bão. Lát hoa là nhất, nhưng phải mất công cắt tỉa tạo hình một chút. Có sao đâu! Hãy trồng những loài cây vững chãi và có tán đẹp che mát những con phố đẹp.

Đừng trồng cọ dừa, hay cau vua bởi cây thì to mà tán thì bé không che mát được ai. Vườn hoa Pasteur trồng rất nhiều cau vua, nhưng sẽ hoang vắng và chói chang nếu không có những gốc xà cừ cổ thụ tỏa bóng mát.

Tôi rất “sốc” khi đi trên những tuyến phố có hàng cau vua. Nó không che mát, lại làm mất vẻ mềm mại, mát mẻ của phố.

Đường phố mà đem dừa vào trồng hai bên thì đó là một đề xuất rất… không chuẩn, thiếu tính khoa học cho quỹ cây ở TP.HCM. Hà Nội không làm vậy, nhưng những chủng cây vừa mới thay trên các phố, có loại không chuẩn.

Hãy thận trọng khi đầu tư đốn hạ và trồng mới cây xanh, đứng để trồng rồi thay như thế, tốn kém ngân sách lại mất lòng dân…

Tân Linh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm