Đang cùng một anh bạn tản bộ ngắm cảnh trên con đường bản Dọi (xã Tân Sơn, huyện Mộc Châu, Sơn La), thấy một nhóm phụ nữ Thái đen túm tụm trước cổng nhà soi gương trang điểm, cười nói rất vui.
Ý tưởng xây dựng hồ sơ khoa học trình UNESCO vinh danh lần thứ hai cho Hoàng thành Thăng Long đang thu hút dư luận ở thời điểm quần thể này vừa kỉ niệm 10 năm ngày trở thành Di sản Thế giới.
Thập (十) trong tiếng Hán có nghĩa là "mười". Nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu, thập là những số đếm (từ 1 đến 10) quen thuộc đọc theo âm Hán Việt.
Ngày Di sản văn hóa Việt Nam vào hôm qua 23/11 cũng là thời điểm Hoàng thành Thăng Long tổ chức lễ kỷ niệm tròn 10 năm được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.
Bắt đầu từ năm 2005, ngày 23/11 hằng năm được lấy làm ngày “Di sản văn hóa Việt Nam” với mục đích giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa Việt Nam trong toàn dân.
Thầy dạy học vỡ lòng cho tôi những năm cuối 1950 là ông giáo Nhâm. Ông là người trong xóm. Đó là con người khắc khổ.
Năm nào cũng thế, cứ gần ngày 20/11, bạn bè lại í ới rủ đến thăm nhà thầy cô thuở học trò. Mà nghiệm ra, hầu như học trò nào cũng thế, thường chỉ nhớ đến những ai dạy mình nhiều nhất, dạy những môn quan trọng nhất, hoặc những người đã gắn bó gần với thời điểm mình trưởng thành nhất.
Chắc chắn là cánh nam giới (và không ít phụ nữ) nước ta không xa lạ với một loại áo lót, tên gọi “may ô”. Cũng bởi nước ta nằm ở khu vực có nhiệt độ trung bình hàng năm cao. Theo Từ điển trực tuyến Wikipedia, thì "lãnh thổ Việt Nam nằm trọn trong vùng nhiệt đới, nhưng phân bố thành 3 vùng khí hậu riêng biệt...
Cụm từ “antifan” bỗng trở nên vô cùng quen thuộc với độc giả trong những ngày này - khi mà sau câu chuyện của Hoa hậu Hương Giang, đến lượt Thủy Tiên cũng trở thành nạn nhân liên quan đến khái niệm ấy.
Ngày 11/11 vừa qua, ban tổ chức Giải thưởng Giáo viên toàn cầu (Global Teacher Prize) đã công bố danh sách những giáo viên có đóng góp đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục do Quỹ Varkey (Varkey Foundation) lựa chọn. Năm nay, Việt Nam chúng ta tự hào có tên một người thầy được góp mặt trong Top 10 của một giải thưởng được ví như "Giải Nobel cho giáo dục" này.
Vào những năm 1960, mấy năm sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi vẫn là người có sức vóc nhất nhà nên được phân công 2 việc khá nặng, đó là xay lúa và giã gạo.