(TT&VH)- Dù rất cố gắng nhưng rốt cục HLV Roberton Mancini vẫn phải trắng tay rời Old Trafford. Nhưng dù sao ông cũng có thể hài lòng khi tìm ra đáp án cho câu hỏi: Ai đang là cầu thủ đá cánh xuất sắc nhất tại Man City?
Ngày hôm qua, trong khi hầu hết các cầu thủ áo xanh chơi không tốt thì David Silva lại là điểm sáng nhất bên phía đội khách. Trong bối cảnh đa số các đồng đội căng cứng vì tính quyết liệt của trận derby thì tiền vệ người Tây Ban Nha mang lại sự thanh thoát và nguy hiểm cho Man City. Ở anh hội tụ kỹ thuật cá nhân siêu đẳng cộng với tư duy sáng tạo tuyệt vời. Đó thực sự là mẫu tiền vệ số 10 thực thụ - những ngôi sao ngày càng khan hiếm trong làng bóng đá hiện đại.
David Silva (phải) thi đấu ấn tượng nhất trong màu áo Man City trận derby- Ảnh Getty
Suốt 90 phút, các cầu thủ M.U bất lực trong việc kìm kẹp cầu thủ thấp bé này (chỉ cao 1m71). Không những vậy, cảm giác chung của các CĐV M.U là nỗi bất an với mỗi cú chạm bóng, mỗi pha xử lý của Silva. Dù bàn thắng anh có được là khá "rùa", nhưng thật sự tiền vệ Tây Ban Nha xứng đáng là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất tại Old Trafford tối qua. Thật ngạc nhiên đây là pha lập công đầu tiên của anh tại Premier League sau 24 trận đấu. Nhưng thống kê khô khan này không thể nói lên tầm ảnh hưởng của Silva trong lối chơi Man City.
Có lẽ Sir Alex đang tiếc nuối vì đã không bỏ ra 24 triệu bảng như kình địch cùng thành phố để mang về tiền vệ chạy cánh 25 tuổi. Còn đối với HLV Mancini, ông sẽ cảm thấy mình sáng suốt khi luôn ưu ái Silva là sự lựa chọn số 1 bên hành lang cánh của Man City. Hồi đầu mùa giải khi Adam Johnson thi đấu xuất thần qua từng trận đấu. Chiến lược gia người Italia vẫn sẵn sàng gạt bỏ tài năng trẻ người Anh để trao cơ hội cho Silva dù anh mới trở lại từ chấn thương. Đang ở độ chín trong sự nghiệp cầu thủ, chúng ta sẽ còn phải nhắc về cái tên David Silva nhiều lần nữa trong tương lai.
H.D