Trong nước

Diana & trò đùa quá lố của báo giới

11/07/2011 07:00 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Hôm 1/7 vừa qua Công nương quá cố Diana vừa tròn 50 tuổi. Nhiều nơi trên thế giới đã có những đêm tưởng niệm và báo chí cũng dành nhiều đất để viết về nàng công nương đoản mệnh này. Nhưng có lẽ gây shock nhất chính là tờ Newsweek với cái tít ngay trang bìa: Diana 50 tuổi - Nếu bà vẫn còn đây, kèm theo đó là bức hình Diana đang đi cạnh cô con dâu Kate Middleton. Hãng tin Reuters gọi đó là cách mà tờ Newsweek đưa Diana từ dưới mộ đặt lên ngay trang bìa.

Nếu Diana vẫn còn sống

Thật ra những câu hỏi giả tưởng kiểu này vẫn thấy nhan nhản trong thời đại báo chí hiện nay. Những câu hỏi kiểu như Nếu John Lennon còn sống thì câu trả lời thường sẽ là Hòa bình sẽ vẫn còn một cơ hội. Nếu Elvis Presley còn sống thì Rock’N’Roll vẫn còn đất dụng võ hoặc nếu như Osama Bin Laden chưa chết thì Mỹ vẫn tiếp tục có mặt tại Afghanistan… Nhưng ở bài viết về Công nương Diana lần này, ký giả Tina Brown (hiện là Tổng biên tập của Newsweek) đã dựng lên một hiện trường như thật, Diana chưa chết, vẫn sống ở New York, người vẫn mảnh dẻ (làn da tươi tắn nhờ bơm botox), sẽ tái hôn hai lần (cả hai người chồng này đến từ cả hai bên bờ Đại Tây Dương) và trở thành bạn thân của chồng cũ là Thái tử Charles và thậm chí làm bạn với cả vợ ông hiện tại, Camilla Parker.

Cùng thời điểm này, tờ Daily Express cũng tưởng tượng Diana sẽ thế nào
nhưng họ chỉ dùng kỹ thuật hiện đại để tưởng tượng Diana vào tuổi 50 mà thôi

Trong kịch bản được dựng lại, Công nương Diana sẽ chia tay với đại gia Dodi Al-Fayed vì những xung khắc ngày càng lớn dần giữa hai người. Sau đó Diana sẽ sang định cư ở một vùng đất mà cô rất yêu thích, New York. Tại đây, trong vài năm, Diana sẽ cặp và cưới một đại gia giàu sụ, người sẵn sàng chu cấp cho cô mọi thứ: phi cơ riêng, một hòn đảo nhỏ và vệ sĩ. Tiếp theo, khi bắt đầu vào tuổi 40, Diana lúc này, khi đã bắt đầu mệt mỏi với những gã đàn ông nhà giàu sẽ bí mật hẹn hò với những gã đàn ông trẻ trung hơn. Tina Brown vẽ nên cuộc đời công nương bằng sự hòa trộn giữa lòng nhân hậu đối với người dân và vòng xoay chóng mặt của quyền lực. Trong câu chuyện này, cũng sẽ có những lúc Diana dễ dàng huy động 50 triệu USD để lập quỹ giúp đỡ phụ nữ ở Nam Sudan, bà cũng gặp phu nhân Tổng thống Pháp, Carla Bruni-Sarkozy để bàn chuyện đại sự cũng như dùng bữa tối với các lãnh đạo của G20.

Quan trọng không kém trong cuộc đời bà là sự hiện diện của hai người con, Hoàng tử William và Hoàng tử Harry. Khi Diana ly dị Thái tử Charles, Hoàng tử Willliams lúc đó 14 tuổi có hứa với mẹ rằng cậu sẽ khôi phục lại toàn bộ tước hiệu cho mẹ khi cậu lên làm vua. Diana rất yêu 2 đứa con trai nhưng bà vẫn có một chút thầm ghen tị với cô con dâu mới Kate Middleton, người phụ nữ thứ hai trong cuộc đời của William.

Diana, ngoài tình yêu dành cho con vẫn là một người thích làm những công tác từ thiện, ở bất cứ nơi đâu có thiên tai, động đất bà cũng sẽ là một trong những người đầu tiên có mặt. Nhưng sẽ không giống như hồi xưa khi Thủ tướng Anh Tony Blair dùng hình ảnh bà như gương mặt tạo nên hòa bình trong những chiến dịch ở hải ngoại, lần này Diana sẽ khôn ngoan hơn để không bị ai đó “hướng dẫn”…

Newsweek còn hình dung Diana sẽ tham gia mạng xã hội Twitter và có 10 triệu người theo dõi, điều này sẽ có sức lay động rất lớn khi mỗi lần Diana có mặt ở một quốc gia vừa có thảm họa nào đó, cùng với phóng viên ảnh ngay bên cạnh thì sẽ ngay lập tức chuyển tải thông điệp nhân đạo của bà tới rất nhiều người. Ngoài ra, còn có thêm hình ảnh tưởng tượng về giao diện Facebook của Công nương Diana. Trên giao diện tưởng tượng ấy, người ta thấy Công nương Diana kết bạn với Camilla Parker Bowles (vợ sau của Thái tử Charles) và còn bản thân Thái tử Charles thích điều này bằng cách nhấn vào biểu tượng ngón tay cái trên màn hình. Trong danh sách bạn bè của công nương thấy có những cái tên như nhà văn J.K.Rowling, cầu thủ David Beckham, con gái Tổng thống Mỹ Clinton (Chelsea), danh ca Bono hay tay vợt Rafael Nadal. Bản thân Diana cũng ghi những cảm xúc của mình trên Facebook đại loại như “đang ngồi với nhà Beckham ở cửa hàng Burberry, rất thích những đôi giày” hoặc có bạn bè vào tán gẫu kiểu như cô bạn Sarah Ferguson rủ Diana đi uống rượu…

Diana ở tuổi 50, tựa như vẫn sống quanh đây.


Công nương Diana trên bìa báo Newsweek số từ 4-11/7/2011

Rẻ tiền

Thật là bất ngờ khi ngay hôm sau khi Newsweek ra sạp thì hầu như tạp chí này và bản thân Tổng biên tập Tina Brown hứng rất nhiều lời khó nghe của dư luận, đặc biệt là phía báo giới.

Nhiều tờ báo lớn cho rằng, đây chỉ là chiêu hút khách rẻ tiền và bôi nhọ hình ảnh của Công nương Diana. Một số tờ điềm đạm thì cho hành động này “thiếu tôn trọng” nhưng cũng có rất nhiều tờ báo phản đối mạnh mẽ, tập trung vào ảnh bìa (bị chỉnh sửa, trong đó bức ảnh công nương quá cố được ghép với con dâu trong trang phục đài các, đi phía sau là một số vệ sĩ) quá “kỳ quặc” và xúc phạm đến người đã mất (ở trang trong, tờ Newsweek còn tút lại hình ảnh Diana trẻ trung và tay đang cầm một chiếc điện thoại iPhone). Tờ Los Angeles Times giật tít Gây sốc, sáng tạo hay chỉ là trò rẻ tiền?. CBS News nghe “cảm giác” hơn: Trông thật nổi da gà, còn tờ Atlantic Wire gọi đó là “bóng ma” của Công nương trên bìa tạp chí. Trang tin tức Mediaite.com gọi nó là “Sự thiếu tôn trọng trên nhiều cấp độ”, có độc giả còn tức tối cho rằng “tôi mà là William hay Harry tôi sẽ kiện tờ báo này ra tòa, tới đâu tôi cũng theo”. Có độc giả nhận xét rằng ở phương diện nào đó bài viết này đúng ở phần nhân đạo của Diana nhưng người đọc không thể tưởng tượng được bà sẽ lấy chồng ngoại quốc mà không phải là người Anh, bên cạnh đó bà xứng đáng với tình cảm dành cho con dâu của mình hơn là đi ghen tị.

Trang Opposing Views nhận xét ý tưởng bức ảnh là “nghèo nàn” và gọi bà Tina Brown là “người bị ám ảnh bởi hoàng gia”, còn Newsweek là tờ tạp chí “từng rất đáng tự hào”. Ngay trên diễn đàn của Newsweek có rất nhiều người vào phàn nàn, có người còn cho rằng cho dù chẳng thân thích gì với Diana nhưng họ vẫn cảm thấy khó chịu và bị xúc phạm giống như người thân của mình đang bị xuyên tạc vậy. Cùng lúc đó, nhiều độc giả quyết định không mua Newsweek nữa.

Vậy tại sao lại có bài viết tưởng tượng ấy? Đơn giản Tina Brown là một người quen cũ, khá thân thiết của Diana khi công nương còn sống và Tina cũng là tác giả của cuốn sách về Diana mà nhiều người cho rằng rất đáng đọc, The Diana Chronicles.

Tuy nhiên, từ cuốn sách đến tờ báo là khoảng cách xa và không có lý do gì “để tưởng tượng một câu chuyện quá tầm sự thật”. Tina Brown trước đây từng là Tổng biên tập của Vanity Fair thời những năm 1990 (năm 1997 khi Diana mất, Vanity Fair có đăng tấm hình Diana sau được xem như là biểu tượng của bà, do tay máy Mario Testino chụp). Sau đó Tina Brown nắm tờ Daily Beast và cuối năm ngoái tờ này sáp nhập chung với Newsweek. Sau khi lên nắm quyền Newsweek, Tina đã tạo ra một số thay đổi ở tờ tạp chí này, trong đó quyết định tăng cường sử dụng ảnh, giảm số chữ trong các bài viết. Và cách mà Tina chấp bút trong bài về Diana, ngoài tình cảm dành cho công nương, có lý do nào để nghĩ rằng đây cũng là một cách gây sốc để kiếm tiền?

Nguyên Minh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm